Trong khi một số nghệ sĩ kịch liệt phản đối việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong nghệ thuật, những người khác lại dựa vào khả năng của công nghệ để tạo ra những thứ không thể thực hiện được.
Trong một cuộc phỏng vấn với BBC phát hành hôm thứ ba, Paul McCartney cho biết "bản thu âm cuối cùng của The Beatles" sẽ được phát hành ngay trong năm nay. Trong khi McCartney, 80 tuổi, cùng với Ringo Starr, 82 tuổi, là hai thành viên duy nhất còn sống của The Beatles, thì John Lennon quá cố sẽ xuất hiện trên đường đua mới - nhờ trí tuệ nhân tạo .
McCartney cho biết một bản demo cũ về giọng hát của Lennon đã được "tách ra" và sau đó được trộn với bản thu âm.
McCartney nói trong cuộc phỏng vấn: “Khi chúng tôi bắt đầu tạo ra đĩa hát cuối cùng của Beatles, đó là bản demo mà John có, chúng tôi đã làm việc trên đó. "Chúng tôi có thể lấy giọng nói của John và làm cho nó trở nên thuần khiết thông qua AI này, vì vậy chúng tôi có thể trộn bản ghi, như bạn vẫn thường làm."
McCartney không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về tiêu đề hoặc lời bài hát, nhưng anh ấy nói rằng nó sẽ được "phát hành trong năm nay".
Về ý nghĩa rộng lớn hơn của công nghệ, McCartney bày tỏ cả sự phấn khích và e ngại.
"Điều đó hơi đáng sợ nhưng thú vị vì đó là tương lai," anh nói. "Chúng ta sẽ phải xem điều đó dẫn đến đâu."
Holly Tessler, giảng viên cao cấp về The Beatles tại Đại học Liverpool, nói với tờ New York Times rằng việc sử dụng giọng hát của Lennon quá cố cho một ca khúc mới sẽ tạo ra một "vùng xám đạo đức".
“Chúng tôi hoàn toàn không có cách nào để biết, một cách sáng tạo, nếu John còn sống, anh ấy muốn làm gì với những thứ này hoặc anh ấy muốn đóng góp của mình là gì,” cô nói.
Bùi Bằng