Đây là một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Trần Ngọc, một bản hùng ca bi tráng gợi lại một thời đau thương, tự hào của dân tộc. Với sự già dặn trong tâm hồn và sự điêu luyện trong kỹ thuật, Đặng Anh Tuấn cho thấy mình là một nghệ sĩ trẻ nặng lòng với lịch sử, với quê hương, nguồn cội.
Nghệ sĩ, giảng viên âm nhạc Đào Nguyên Vũ cho biết: “Người mẹ sông Hồng” là một tác phẩm thách thức nghệ sĩ trẻ, vì những nốt cao độ và trường độ gần như liên tục, không hề dễ để thể hiện cảm xúc. Đây là nhạc phẩm thường được chọn làm bài thi của các học viên thanh nhạc. Tuy nhiên, Đặng Anh Tuấn đã thể hiện rất thành công ca khúc này, một sự bứt phá ngoạn mục”.
Dù là cái tên còn khá mới trong đời sống âm nhạc như Đặng Anh Tuấn lại được yêu mến bởi tinh thần vượt khó và niềm đam mê bất tận với âm nhạc. Những năm học trung học phổ thông, Đặng Anh Tuấn từng là thành viên của đội nhảy Michael Jackson Việt Nam (MJFCVN - Michael Jackson Fan Club Việt Nam), tham gia các hoạt động văn nghệ toàn trường, đạt giải nhì cuộc thi nhảy MJ tại Việt Nam. Đặng Anh Tuấn đã từng là sinh viên của Học viện Ngân hàng, xem âm nhạc như một cuộc chơi tuổi trẻ, nhưng rồi Tuấn lại quyết định bỏ dở ngành Ngân hàng để thi vào Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Âm nhạc vẫn là tiếng gọi thiết tha đối với chàng ca sĩ trẻ. Người thầy theo sát bước chân trưởng thành của Đặng Anh Tuấn nhiều năm qua chia sẻ thêm: “Đặng Anh Tuấn là một sinh viên chăm chỉ, có giọng hát bariton (nam trung) đẹp. Sau một thời gian dài kiên trì rèn luyện, học tập tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đến nay, về mặt kỹ thuật thanh nhạc, Đặng Anh Tuấn đã có nhiều tiến bộ và phát triển tương đối tốt để có thể thể hiện được các aria cổ điển có độ khó cao. Khi em giành Giải vàng Liên hoan âm nhạc châu Á-Thái Bình Dương năm 2022 tôi tin rằng, em sẽ gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa trong tương lai.”
MV đầu tiên trong sự nghiệp của mình, Đặng Anh Tuấn không ngại ngần chọn ca khúc “Người mẹ sông Hồng”- một ca khúc thách thức về độ khó. Không chỉ với mục đích khoe những kỹ thuật điêu luyện về thanh nhạc mà còn có một lý do sâu xa hơn. Ca sĩ trẻ tâm sự: “Cuộc sống bận rộn, chúng ta đôi khi có thể lãng quên đi quá khứ, nhưng tôi tin chắc niềm tự hào dân tộc luôn sống mãi trong tim mỗi người. Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình có bố mẹ luôn quan tâm, ủng hộ con đường mình đi. Những bệ phóng sẵn có và sự đầy đủ của đời sống dễ khiến cho những người trẻ như chúng tôi ít đặt câu hỏi về những gì đã qua. Nhưng nếu một hôm nào đó đủ bình tĩnh ngồi lắng dịu lại, không ít người sẽ xúc động khi quan sát cuộc đời của các thế hệ đi trước như ông bà, cha mẹ mình. Nhất là những người phụ nữ, họ đã phải hy sinh rất nhiều. Trong lịch sử dân tộc mình, thành công của mỗi một thời kỳ đều có sự đóng góp to lớn của người phụ nữ. Cụ thể hơn, trong gia đình lớn của tôi vẫn còn những vết thương chiến tranh. Bà nội tôi, các cô, các dì cũng đã phải chịu không ít mất mát trong quá khứ. Đây là niềm đồng cảm sâu sắc khi tôi chọn ca khúc “Người mẹ sông Hồng” để thực hiện MV đầu tay của mình. Tôi muốn hát về bà tôi, các cô các dì, mẹ tôi, và tất cả những người phụ nữ Việt Nam”.
Đặng Anh Tuấn rất chân thực, mộc mạc khi chọn chính bà nội mình đã 85 tuổi diễn xuất cùng trong MV “Người mẹ Sông Hồng”. Cùng với giọng hát có nội lực, chiều sâu, diễn xuất của 2 bà cháu trong MV “Người mẹ sông Hồng” đã gây xúc động mạnh trong công chúng. Kênh youtube cá nhân của ca sĩ đã nhận về rất nhiều bình luận tích cực, khi một người nghệ sĩ trẻ biết giữ gìn và truyền ngọn lửa ấm áp của quá khứ hào hùng của dân tộc bằng âm nhạc đến với khán giả hôm nay.
Nhà giáo-NSND Đỗ Quốc Hưng khi nghe MV ca khúc “Người mẹ sông Hồng” cũng dành những lời ngợi khen rất quý giá cho học trò của mình: “Đặng Anh Tuấn đã gom góp những kiến thức thu được sau 6 năm học tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam vào sản phẩm đầu tay này”. Bên cạnh sự ủng hộ của các thầy, Đặng Anh Tuấn còn nhận được sự khích lệ vô bờ bến của người cha, nhạc sĩ Đặng Hoàng Long, vốn cũng là một kỹ sư nhưng đã vì yêu âm nhạc mà rời bỏ để chọn cuộc sống gắn với nghệ thuật. Nhạc sĩ Đặng Hoàng Long là tác giả của nhiều ca khúc về quê hương, đất nước, tình yêu.... Hai cha con rất “hợp ý” trong âm nhạc, nghệ sĩ trẻ mong muốn sẽ có dịp thực hiện một album với những ca khúc do cha mình sáng tác.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nghệ sĩ trẻ Đặng Anh Tuấn mong muốn được gửi tặng món quà âm nhạc của mình đến với các bà, các chị, những người phụ nữ đã luôn vất vả, hy sinh cho gia đình, quê hương, đất nước. “Tôi mong muốn nụ cười hạnh phúc sẽ luôn nở trên môi bà nội tôi, mẹ tôi và tất cả những người phụ nữ. Họ làm cho thế giới của chúng ta trở thêm tươi đẹp hơn, nhiều năng lượng và ý nghĩa”- nghệ sĩ trẻ cho biết.
Khánh Linh