Bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ”, tái hiện cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt tại Thành Cổ Quảng Trị năm 1972, không chỉ gây tiếng vang trên màn ảnh mà còn thổi bùng lên dòng chảy tri ân trong lòng công chúng. Tác phẩm đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm về Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị – nơi ghi dấu sự hy sinh bất tử của hàng vạn anh hùng liệt sĩ.
![]() |
Tác phẩm "Mưa đỏ" đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ, tìm về Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị. |
Theo bà Cáp Thị Thiên Trang, Trưởng Ban Quản lý Di tích Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thành Cổ Quảng Trị, chỉ riêng trong tháng 8/2025 đã có hơn 16.800 lượt khách viếng thăm, tăng hơn 3.600 lượt so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng dịp Quốc khánh 2/9, “làn sóng” từ bộ phim đã kéo gần 3.800 du khách đến dâng hương tưởng niệm, tạo nên một không khí trang nghiêm và xúc động.
“Mưa đỏ đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và thôi thúc thế hệ trẻ tìm về với lịch sử. Thành Cổ không chỉ là chứng tích bi tráng, mà còn là bài học sống động về giá trị của hòa bình hôm nay”, bà Trang nhấn mạnh.
Trong dòng người về nguồn, chị Trần Lê Thảo Nhi (23 tuổi, Đà Nẵng) xúc động chia sẻ: “Khi xem phim, em đã hứa sẽ một lần đến Thành Cổ. Nhưng chỉ khi đứng tại nơi đây, em mới thấu cảm được sự khốc liệt của cuộc chiến và sự hy sinh lớn lao của cha ông vượt xa những gì màn ảnh có thể tái hiện.”
![]() |
"Mưa đỏ" đã trở thành nhịp cầu nối quá khứ và hiện tại, khơi dậy lòng biết ơn, niềm tự hào dân tộc và thôi thúc thế hệ trẻ tìm về với lịch sử. |
![]() |
![]() |
Đông đỏa người dân với nhiều độ tuổi khác nhau hưởng ứng buổi chiếu miễn phí phim "Mưa đỏ" tại khuôn viên Thành Cổ Quảng Trị. |
Nhằm lan tỏa hơn nữa những giá trị lịch sử và nhân văn, tối 4/9/2025, bộ phim “Mưa đỏ” được chiếu miễn phí ngay trong khuôn viên Thành Cổ Quảng Trị. Hơn 1.000 ghế ngồi đã được chuẩn bị, để người dân và du khách có cơ hội thưởng thức tác phẩm trong không gian linh thiêng, nơi lịch sử từng đổ máu và làm nên chiến công bất tử. Đây không chỉ là hoạt động tri ân, mà còn là sự tiếp nối ký ức, bồi đắp tình yêu nước trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.