![]() |
| Khoảnh khắc hồi hộp khi Ban giám khảo đánh giá các bình hoa dự thi. |
Hội thi hoa thủy tiên từng được người dân làng Vẻn (An Biên xưa) khởi xướng vào những năm 1920, xuất phát từ lòng tôn kính đối với Nữ tướng Lê Chân – người có công khai phá và gây dựng vùng đất Hải Phòng. Những bình hoa đẹp nhất được tuyển chọn để dâng lên Bà trong ngày hội Đền Nghè (mùng 8 tháng 2 âm lịch), như một cách gửi gắm tấm lòng thành kính và tri ân tiền nhân.
![]() |
| Ban tổ chức trao giải cho các bình hoa thủy tiên đạt tiêu chuẩn “hoa chi tề chỉnh, hoa cập thời”. |
Thủy tiên – loài hoa được ví như “chén ngọc đĩa ngà” – mang vẻ đẹp thanh cao, tinh khiết với cánh trắng, nhụy vàng, hương thơm nhẹ nhàng mà sâu lắng. Nhưng để có được một bình hoa thủy tiên hoàn mỹ, người chơi phải gửi vào đó cả tâm huyết, sự am hiểu và đôi bàn tay khéo léo. Từ việc chọn củ có đủ “năm giò” tượng trưng cho ngũ hành, đến quá trình gọt tỉa, ngâm dưỡng, điều chỉnh nhiệt độ để hoa nở đúng “giờ vàng” – tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và cả niềm đam mê.
![]() |
| Ban tổ chức trao giải cho các bình hoa thủy tiên đạt tiêu chuẩn “hoa chi tề chỉnh, hoa cập thời”. |
Không khí hội thi xưa từng rất sôi động mà vẫn giữ được nét trang nghiêm. Trước ngày thi, khu vực Đền Nghè và các phố phường lân cận rộn ràng người qua lại, ai cũng háo hức khoe bình hoa của mình. Trong đêm khai hội, những bình hoa được đặt trang trọng trong rạp lớn giữa sân đền. Người dự thi giấu tên để đảm bảo tính công bằng, ban giám khảo cùng nhân dân trực tiếp đánh giá, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất.
![]() |
| Ban tổ chức trao giải cho các bình hoa thủy tiên đạt tiêu chuẩn “hoa chi tề chỉnh, hoa cập thời”. |
Khoảnh khắc công bố giải thưởng luôn là giây phút hồi hộp, thiêng liêng. Những bình hoa đạt giải không chỉ đẹp về hình thức mà còn hội tụ đủ tiêu chí “hoa chi tề chỉnh”, “hoa cập thời”, khi tất cả cùng hé nở, tỏa hương dịu nhẹ trong không gian linh thiêng. Các giải thưởng mang đậm màu sắc truyền thống như gấm vóc, chè, quạt Tàu… càng làm tăng thêm giá trị tinh thần của hội thi.
Sau khi chấm giải, các bình hoa đẹp nhất được rước vào cung, đặt trước ban thờ Nữ tướng Lê Chân và dâng lễ suốt những ngày hội. Đó không chỉ là phần thưởng cho người chơi hoa, mà còn là sự kết tinh của lòng thành kính, của một nét đẹp văn hóa gắn liền với tín ngưỡng và đời sống tâm linh người Hải Phòng.
![]() |
| Ban tổ chức trao giải cho các bình hoa thủy tiên đạt tiêu chuẩn “hoa chi tề chỉnh, hoa cập thời”. |
Hội thi hoa thủy tiên từng được duy trì đều đặn suốt hơn 20 năm, trước khi gián đoạn do biến động lịch sử. Việc khôi phục lại hội thi hôm nay vì thế mang ý nghĩa đặc biệt – không chỉ là tái hiện một thú chơi tao nhã, mà còn là hành trình nối lại mạch nguồn văn hóa đã từng bị đứt quãng.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi mọi thứ dường như trở nên nhanh và tiện lợi hơn, thú chơi thủy tiên lại như một “nốt trầm” sâu lắng. Nó đòi hỏi con người phải chậm lại, nâng niu từng chi tiết, gửi gắm tâm hồn vào từng nhánh lá, cánh hoa. Nhìn một bát thủy tiên, người sành chơi có thể cảm nhận được tính cách, sự tinh tế và cả chiều sâu nội tâm của người chăm hoa.
![]() |
| Ảnh toàn cảnh |
Việc tổ chức lại Hội thi hoa thủy tiên tại Đền Nghè không chỉ góp phần làm giàu thêm không gian lễ hội, thu hút du khách thập phương, mà còn khẳng định nỗ lực của Hải Phòng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Hơn hết, đó là cách để thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh công lao của Nữ tướng Lê Chân – biểu tượng bất diệt của lòng yêu nước và khí phách dân tộc.
Hương thủy tiên hôm nay, vì thế, không chỉ là hương của một loài hoa – mà còn là hương của ký ức, của văn hóa và của lòng người đất Cảng.