![]() |
| Đêm nhạc “Hãy Yêu Nhau Đi” thực hiện bởi gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land |
Đêm nhạc “Hãy Yêu Nhau Đi” thực hiện bởi gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage đã đem âm nhạc chạm vào trái tim, bằng đồng cảm và sẻ chia.
Khán giả đã say mê với Bùi Lan Hương dịu dàng với Hạ trắng, Mưa hồng; Uyên Linh sâu lắng trong Như cánh vạc bay, Vết lăn trầm; Quốc Thiên trẻ trung với Biển nhớ, Phôi pha; Nakatani Akari mang màu sắc mới cho Diễm xưa; Đức Tuấn mạnh mẽ, giàu cảm xúc với Rừng xanh xanh mãi, Huế – Sài Gòn – Hà Nội, hay màn song ca Ru đời đi nhé đã khiến đêm nhạc trở thành một bức tranh cảm xúc trọn vẹn. Đặc biệt khi tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn cất lên trong Một cõi đi về dường như khiến khán giả mê đắm.
![]() |
| Triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long song hành cùng chương trình đã khiến trải nghiệm thêm tròn đầy – đưa khán giả “gặp lại” Trịnh Công Sơn qua những khoảnh khắc đời thường, để hiểu hơn về trái tim luôn hướng về con người của ông. |
![]() |
| Bà Nguyễn Hương – Tổng Giám đốc Eras Land chia sẻ về đêm nhạc “Hãy Yêu Nhau Đi” |
Bà Nguyễn Hương – Tổng Giám đốc Eras Land chia sẻ: “Hãy Yêu Nhau Đi với chúng tôi không chỉ là một đêm nhạc, mà là một thông điệp về lòng nhân ái. Giữa những biến động của cuộc sống, yêu thương và sẻ chia luôn là điều cần được nuôi dưỡng.
Trên tinh thần đó, Eras Land đã đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ Văn học Nghệ thuật Trịnh Công Sơn, cùng Decofi đóng góp 100 triệu đồng để gửi đến các gia đình khó khăn tại miền Trung sự ấm áp và hy vọng trong mùa xuân mới.
Đây chính là cách Eras Land xem âm nhạc không chỉ là nghệ thuật, mà còn là sợi dây gắn kết, là phương tiện gieo mầm tử tế. Hãy Yêu Nhau Đi không chỉ là một đêm nhạc. Đó là lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng giữa những biến động của cuộc sống, yêu thương và sẻ chia luôn là điều đáng trân quý. Vì một chuẩn sống kỷ nguyên mới – nhân văn hơn, sâu sắc hơn.
Eras Land định vị mình là thương hiệu tiên phong kiến tạo chuẩn sống kỷ nguyên mới, nơi sự phát triển không tách rời khỏi yếu tố con người và văn hóa. Ba trụ cột bền vững mà Eras Land theo đuổi, gồm Gieo mầm nhân ái; Kiến tạo không gian sống tốt hơn cho cộng đồng; Lan tỏa giá trị văn hóa – nghệ thuật Việt Nam".
![]() |
| Tiếng saxophone của Trần Mạnh Tuấn cất lên trong Một cõi đi về khiến khán giả mê đắm. |
Khép lại đêm nhạc là bài hát Nối vòng tay lớn vang lên, cả khán phòng cùng hòa giọng, tạo thành một vòng tay khổng lồ của hàng trăm trái tim. Đêm nhạc kết thúc, nhưng dư âm thì còn vấn vương, như lời nhắn nhủ: "Yêu thương bắt đầu từ những điều nhỏ bé; Mỗi người đều có thể gieo vào đời sự tử tế và Hãy Yêu Nhau Đi".