Vẫn mạch nguồn của âm nhạc trong những ca khúc mang đến sự nổi tiếng cho Trần Lệ Giang ngay từ khi xuất hiện như “Đất nước tình yêu”, “Ước mơ xanh”, những ca khúc mới của nhạc sĩ thấm đẫm chất âm hưởng dân ca và nỗi nhớ dành cho quê nhà, những hoài niệm về tình yêu, tuổi trẻ.
Nhạc sĩ Trần Lệ Giang hiện đang định cư tại Thụy Sĩ. Cuộc sống bươn trải xứ người nhiều năm khiến chị tạm quên đi tình yêu dành cho âm nhạc. Khán giả ngỡ như không còn được thưởng thức những sáng tác mới của chị sau các ca khúc vô cùng nổi tiếng “Đất nước tình yêu”, “Ước mơ xanh”. Nhưng từ 2019 đến nay, sự trở lại của chị có phần bất ngờ, nhưng dào dạt như suối nguồn. Chị viết một loạt ca khúc, trong đó có một số ca khúc ngay lập tức được phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam như “Cội nguồn”, “Nắng gió quê nhà”, đặc biệt là “Sài Gòn của tôi” thấu cảm nối đau các nạn nhân bị ảnh hưởng đại dịch Covid. Mới đây, ca sĩ trẻ Vũ Minh Vương đã phát hành album gồm 9 ca khúc mới sáng tác của Trần Lệ Giang mang tên “Nỗi nhớ chẳng phai”. Một album rất đáng nghe dành cho những khán giả yêu dòng nhạc dân gian, yêu những ca khúc về chủ đề quê hương.
Ca sĩ Vũ Minh Vương chia sẻ, đã từng hát các ca khúc nổi tiếng của Trần Lệ Giang và đến khi gặp những ca khúc mới của nhạc sĩ, vẫn thấy thấm đượm chất thơ, sự tinh tế trong nhạc cảm và ngôn từ. “Âm nhạc của nhạc sĩ Trần Lệ Giang bộc lộ một tâm hồn nhạy cảm, thiết tha với cuộc đời. Ca khúc của nhạc sĩ giàu chất liệu dân ca, phù hợp với chất giọng của tôi. Chính vì vậy sau khi có duyên làm việc cùng nhạc sĩ, hát vài ba tác phẩm mới của nhạc sĩ, tôi quyết định thực hiện một album hát nhạc Trần Lệ Giang”.
Vũ Minh Vương là ca sĩ Trưởng nhóm nhạc Dòng thời gian, từng được khán giả biết đến với ca khúc sáng tác về Bác Hồ "Việt Nam ơn Người". “Nỗi nhớ chẳng phai” là album thứ 4 của Vũ Minh Vương, sau các album: “Vương”, “Việt Nam ơn Người”, “Giai điệu vùng cao”. Nam ca sĩ quê gốc Thái Bình từng lọt top 9 Sao Mai dân gian toàn quốc 2011, được đào tạo bài bản về âm nhạc cổ điển tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Album “Nỗi nhớ chẳng phai” gồm 9 ca khúc: Chốn đi về (phỏng thơ Quang Nhật), Mượn một thoáng chèo, Ngóng về quê mẹ, Về quê tìm em, Em đi hội xuân, Ký ức dòng Tiêu Tương, Nụ cười em tôi (phỏng thơ Quang Nhật), Trường tôi trong mơ, Nỗi nhớ chẳng phai... được nhạc sĩ Trần Lệ Giang sáng tác trong vài ba năm trở lại đây. Phần phối khí có sự góp mặt của 3 nhạc sĩ tên tuổi: Vũ Huyền Trung - Dương Đức Thụy- Đạt Kìm. Vũ Minh Vương cho biết: “Phần hòa âm phối khí của album rất hòa quyện, khi âm nhạc nổi lên đã vẽ ra được những bức tranh rất đẹp về một không gian rất Việt Nam, rất hoài niệm, làm cho cảm xúc của ca sĩ được thăng hoa”.
Từ đất nước Thụy Sĩ, nhạc sĩ Trần Lệ Giang rất xúc động khi có một ca sĩ trẻ không ngại ngần đầu tư làm một album các sáng tác của mình. Chị chia sẻ: “Tôi hiểu rằng một ca khúc phải được vang lên nhiều lần mới có thể đi vào đời sống và dần được khán giả đón nhận. Những gì tôi viết ra còn rất mới, đồng nghĩa với việc một nghệ sĩ làm một album gồm toàn những bài hát mới cũng không dễ để chinh phục khán giả. Vũ Minh Vương khiến tôi vô cùng xúc động. Nhưng tôi tin đây là một duyên lành bởi vì giọng hát của Vũ Minh Vương rất phù hợp để chuyển tải âm nhạc của tôi. Bạn ấy tuy còn trẻ nhưng có chiều sâu, được học hành bài bản, có kỹ năng xử lý tốt và rất nhạy cảm. Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận những ca khúc mới của tôi, như đã từng đón nhận “Đất nước tình yêu” và “Ước mơ xanh”.
Vũ Minh Vương vừa hoạt động trong nhóm nhạc Dòng thời gian, vừa hoạt động như một ca sĩ solo. Yêu thích dòng nhạc dân gian, nam ca sĩ trẻ luôn trung thành với lựa chọn của mình, không bị cuốn theo thị trường nhạc trẻ. Nam ca sĩ từng có một tuổi thơ nghèo khó, làm nhiều nghề để kiếm sống như thợ sửa chữa xe máy, thợ tráng phim, thợ làm ảnh. Gia đình không có điều kiện, Vương phải kiếm tiền để dành, đến năm 23 tuổi mới thi vào Nhạc viện theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ. Dù được nhiều người biết đến nhưng ca sĩ trẻ tâm sự, anh vẫn sống rất nghèo bởi cứ tích cóp được chút tiền lại bỏ hết làm album. “Album nhạc đâu có dễ bán thời buổi này, nhưng tôi vẫn thích đầu tư cho niềm đam mê của mình. Mình tự làm thì những ý tưởng mình mới có thể thực hiện một cách triệt để được. Có những thời điểm làm xong một sản phẩm âm nhạc tôi nghèo đến nỗi chỉ ăn mì tôm. Tuy nhiên với album mới “Nỗi nhớ chẳng phai” tôi được nhạc sĩ Trần Lệ Giang hỗ trợ rất nhiều. Tôi gọi nhạc sĩ là “u” và cô đối với tôi giống như một người mẹ. Hai “u con” chúng tôi rất hiểu nhau trong âm nhạc, đó là một may mắn lớn”.
Một sự trở lại ngoạn mục của một tên tuổi cùng với một sự kết hợp ăn ý của người sáng tác và người biểu diễn thuộc 2 thế hệ khác nhau hy vọng sẽ mang đến một không gian âm nhạc đẹp, ấm áp cho khán giả, nhất là những ai yêu thích những nhạc phẩm giàu chất dân ca, trữ tình.
Hội Vũ