Sáng sớm tinh mơ giữa thời điểm bão số 10 đang quần thảo ở Thanh Hóa, cả thôn Bản Thiện 3 lặng đi trước tin Bí thư Chi bộ thôn Nguyễn Ngọc Hùng, 36 năm tuổi Đảng – vĩnh viễn ra đi khi đang làm nhiệm vụ chống bão. Sự hy sinh của ông để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi cho gia đình, làng xóm và đồng đội.
![]() |
Anh Nguyễn Ngọc Trường khóc nghẹn khi kể về người bố xấu số của mình. |
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, sinh năm 1965, xuất thân từ gia đình nông dân. Sau khi trưởng thành, ông lên đường nhập ngũ, rồi trở về quê hương năm 1990. Mang theo tác phong kỷ luật, sự gan dạ của người lính về với quê hương, một năm sau, ông bắt đầu tham gia công việc chung của làng, từ kế toán thôn, Tổ trưởng tổ Bảo nông, đến Trưởng thôn (1995), Trưởng ban Kinh tế xã Dân Lý (1997) và đại biểu HĐND huyện Triệu Sơn. Năm 1999, ông xin nghỉ công tác để làm kinh tế nhưng rồi trở về địa phương, tiếp tục được bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn giai đoạn 2025-2027.
Ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng giữ vững phẩm chất người đảng viên gương mẫu, hết lòng vì dân. Đồng chí Lê Ngọc Ánh, Trưởng thôn Bản Thiện 3, nhận xét: “Anh Hùng mất đi là một mất mát quá lớn, không chỉ cho gia đình mà cho cả thôn, cả xã. Anh là người sống nghĩa tình, tận tụy, hết lòng vì dân. Hình ảnh người Bí thư chi bộ ngã xuống giữa bão giông sẽ còn mãi trong lòng chúng tôi”.
![]() |
Đảng viên Lê Ngọc Ánh, Trưởng thôn Bản Thiện 3, người cùng ca trực kể lại sự ra đi của của ông Hùng. |
Trong đời thường, ông Hùng là một nông dân hiền lành, chăm chỉ, sống chan hòa, được bà con quý trọng. Bà Lê Thị Quynh, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn, nghẹn ngào kể: “Ông Hùng không nề hà việc gì. Vào mùa vụ, khi rảnh rỗi, ông lại ra đồng giúp bà con gặt lúa, cào lúa. Việc làm giản dị nhưng chứa chan tình người ấy đã trở thành tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, tương trợ ở nông thôn”.
Đêm trước ngày gặp nạn, khi cùng tổ trực bão tại Nhà văn hóa thôn, ông còn dặn: “Các chị em phụ nữ cứ về gần nhà, để anh em đàn ông chúng tôi ở lại.” Lời nói bình dị nhưng chan chứa tình đồng đội ấy cũng là câu nói cuối cùng người dân còn được nghe từ ông.
Đồng chí Nguyễn Văn Hùng ra đi trong cảnh gia đình neo người. Vợ con đi làm ăn xa trong Nam, nghe tin dữ mới vội vã bắt chuyến bay về. Người thân phần lớn ở xa, chỉ một mình ông gánh vác việc nhà, chăm sóc cha mẹ gần 90 tuổi và nuôi dưỡng cháu nội vừa vào lớp 1 thay bố mẹ đang khó khăn.
Trong nỗi đau tiễn biệt, người con trai thứ nghẹn ngào kể về cha: Vì thương con nghèo khó, lo cháu nội không được học hành chu đáo, bố tôi đã xin đón đứa cháu nội từ bố mẹ đang khó khăn về quê chăm sóc, mong cháu có điều kiện học tập tốt hơn. Ngày con gái tôi vừa bước vào lớp 1 cũng là lúc bố tôi đột ngột ra đi. “Mình đau một, nhưng nhìn ánh mắt con gái từng được cha thay bố mẹ chăm sóc, tôi không cầm nổi nước mắt. Bố tôi ra đi đột ngột và đau đớn quá” – anh nghẹn lại.
![]() |
Bố mẹ già đau đớn khi nhìn di ảnh đứa con trai. |
Đêm 28, tổ trực chỉ còn 3 người bám trụ đến sáng, sau khi các đồng chí nữ được bố trí về gần nhà từ 21 giờ. Rạng sáng hôm sau, ba người chia nhau đi tuần tra địa bàn. Anh Hùng nhận phần đi sau, từ 5 giờ sáng đã bắt đầu kiểm tra tình hình xung quanh làng xóm. Khi trở về để báo cáo tại nhà văn hóa, anh bất ngờ gặp cơn lốc xoáy dữ dội. Dù người dân gần đó đã hô hoán cảnh báo cây to bên đường sắp đổ, nhưng trong mưa lớn, gió giật, lại mặc áo mưa trùm kín nên tiếng hét to “Anh Hùng ơi, cây đổ kìa!” không đến được tai anh. Trong khoảnh khắc nghiệt ngã, thân cây to đổ xuống, đập trúng đầu, khiến anh Hùng tử vong tại chỗ.
Giữa bão giông khắc nghiệt, hình ảnh người Bí thư chi bộ thôn ngã xuống sẽ còn mãi khắc ghi trong lòng đồng chí, đồng đội và bà con quê hương.
Nông Cống là địa phương bị ngập nặng nhất toàn tỉnh Thanh Hoá trong hoàn lưu bão số 10. Lũ lụt đã khiến 3.200 hộ dân ở 30/44 thôn chìm trong biển nước, đời sống đảo lộn, thiếu nước sinh hoạt và mất điện suốt 4 ngày qua, bà con đang phải trải qua những giờ phút hết sức khó khăn.
Người dân vùng chiêm trũng vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ đuối nước xảy ra vào khoảng 20 giờ tối 29/9, khiến hai bà cháu tử vong tại chỗ. Nạn nhân là bà Lê Thị Đàm, sinh năm 1932 và cháu nội là Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 2000, ở thôn Làng Trù. Nguyên nhân là do nước dâng cao đột ngột do ảnh hưởng của bão số 10. Trong lúc di chuyển bằng thuyền ở vùng ngập lụt, hai bà cháu không may trượt ngã và bị nước cuốn trôi.
![]() |
Gia đình dựng lều bạt trên lề đường để tạm quan tài 2 bà cháu, chờ khi nước rút mới có thể trở về. |
Chiều 1/10, khi phóng viên có mặt, trong căn chòi nhỏ ven Quốc lộ, quan tài của hai bà cháu vẫn đặt tạm cùng bàn thờ đơn sơ. Nỗi đau càng nhân lên khi tang lễ chưa thể đưa họ về nơi an nghỉ. Đường làng vẫn ngập sâu, xe tang không thể vào, còn nghĩa trang cũng chìm trong biển nước, khiến cuộc tiễn biệt lẽ ra bình dị nay trở nên day dứt, dang dở.
Người thân chỉ còn biết thắp nén hương, nghẹn ngào cầu khấn giữa mưa gió, mong linh hồn hai bà cháu không lạnh lẽo, không lạc lõng. Suốt ba ngày qua, họ ngồi bên quan tài, gạt đi đói khát và mệt mỏi, chỉ còn tiếng khóc xé lòng: “Mẹ ơi, con ơi, hãy về đi, ngoài kia lạnh lắm…”
![]() |
Ông Nguyễn Văn Thụ, con rể cụ Lê Thị Đàm, mắt rưng rưng kể lại cái chết của 2 bà cháu |
Ông Nguyễn Văn Thụ, con rể cụ Lê Thị Đàm, mắt rưng rưng kể: Cụ Đàm đã 93 tuổi, còn cháu nội là Tiến mới ngoài 20. Học xong cấp 3, Tiến làm công nhân tại một công ty giày da gần nhà, bố đi làm thợ hồ, gia đình trồng thêm vài sào ruộng để có lúa ăn. Tiến vốn là cháu đích tôn, từ nhỏ đã biết làm lụng, lớn lên lại sớm biết kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Trong làng, ai cũng thương Tiến bởi tính tình hiền lành, chịu khó. “Cháu nó đã có người yêu, gia đình định cuối năm nay tổ chức cưới, vậy mà…”, ông Thụ nghẹn lời.
Nhớ lại đêm định mệnh, ông Thụ cho biết: Khi nước lũ tràn về, cụ Đàm cùng vợ chồng hai người con và Tiến vội vã chạy lụt. Bố của Tiến mải lo di chuyển thóc lúa, còn Tiến nhanh chóng lấy chiếc thuyền tôn chở bà và mẹ đi sơ tán trước. Trong màn đêm mịt mùng, nước sâu và chảy xiết khiến thuyền bất ngờ lật úp. Mẹ Tiến rơi xuống nhưng may mắn bám được cành cây thoát nạn. Còn cụ Đàm bị cuốn đi, Tiến đã lao mình xuống dòng nước để cứu bà, song dòng lũ dữ đã cướp đi sinh mạng của cả hai bà cháu.
![]() |
Xã Nông Cống và nhiều xã xung quanh chìm trong biển nước do ảnh hưởng bão số 10 |
Người dân ở đây cho biết, thôn này năm nào cũng lụt nhưng chưa bao giờ lụt nặng như cơn bão số 10 này. Như năm nay, lũ đến nhanh bà con trở tay không kịp. Con người, đồ đạc, vật dụng đã trôi theo dòng nước lũ.
Tính đến sáng hôm nay (2/10), bão số 10 đã gây hiệt hại nặng nề đối với người dân tỉnh Thanh Hóa, 5 người chết 6 người bị thương; hơn 17.000 ngôi nhà bị ngập nước, 1429 nhà bị hư hỏng, nhiều khu dân cư bị chia cắt, cô lập. Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khắc phục, hỗ trợ người dân vùng lũ. |