![]() |
![]() |
28/3, khu vực Nhà Bát Giác trên phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để sẵn sàng cho Live Concert “Hà Nội bình yên” diễn ra lúc 17h30. Giữa nhịp chuẩn bị khẩn trương của sân khấu, âm thanh và ánh sáng, điểm nhấn gây chú ý nhất là không gian được trang trí bằng hàng nghìn bông hoa loa kèn – loài hoa gắn với ký ức Hà Nội mỗi độ giao mùa.
Theo thông tin từ Ban Tổ chức, chương trình được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn trở thành nhịp cầu đưa khán giả trở về với những giá trị tinh thần sâu lắng, gợi mở ký ức và cảm giác an yên. Trong mạch cảm xúc ấy, việc chọn hoa loa kèn làm chủ thể trang trí không đơn thuần là một lựa chọn thẩm mỹ, mà còn giúp định hình rõ hơn tinh thần văn hóa của đêm diễn giữa không gian Nhà Bát Giác mang dấu ấn lịch sử.
Ghi nhận tại hiện trường từ sáng sớm 28/3, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cùng lực lượng hậu cần đã có mặt để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Từng cụm hoa loa kèn được vận chuyển, sắp đặt tỉ mỉ quanh khu vực sân khấu, tạo nên diện mạo nhẹ nhàng, thanh khiết giữa thời khắc Hà Nội chuyển mùa. Sự chỉn chu trong khâu dàn dựng cho thấy chương trình không chỉ hướng đến chất lượng nghệ thuật, mà còn chú trọng trải nghiệm không gian cho công chúng.
![]() |
Trong dòng người qua lại trên phố đi bộ, nhiều người dân và du khách đã dừng chân chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đầu tiên khi sân khấu dần thành hình. Việc đưa loa kèn – biểu tượng thân thuộc của Hà Nội – vào trang trí giúp chương trình tạo ra sự kết nối tự nhiên với công chúng, nhất là trong bối cảnh các sự kiện nghệ thuật ngoài trời ngày càng được kỳ vọng mang thêm dấu ấn bản địa thay vì chỉ dừng ở yếu tố biểu diễn.
Với quy mô mở và miễn phí, Live Concert “Hà Nội bình yên” không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần, mà còn thể hiện nỗ lực đưa nghệ thuật chất lượng đến gần hơn với đời sống đô thị. Khi không gian biểu diễn được chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất, từ hoa trang trí đến bố cục sân khấu, khán giả không chỉ đến để nghe âm nhạc mà còn để cảm nhận một Hà Nội dịu dàng, gần gũi bằng nhiều giác quan.
Khi ánh chiều dần buông bên hồ Hoàn Kiếm, giữa sắc trắng loa kèn và nhịp chuyển động của thành phố, Live Concert “Hà Nội bình yên” được kỳ vọng sẽ mở ra một hành trình nghệ thuật giàu cảm xúc. Ở đó, mỗi giai điệu, mỗi khung hình và mỗi chi tiết dàn dựng đều góp phần khắc họa một Hà Nội sâu lắng, nhân văn và bình yên đúng như tên gọi chương trình.