![]() |
Cổng Tam quan mới được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa |
Phủ Na thuộc địa bàn xã Xuân Du, huyện Như Thanh, cách thành phố Thanh Hóa khoảng 35 km. Tọa lạc dưới chân dãy Ngàn Nưa hùng vĩ, giữa bốn bề rừng cây xanh ngắt, suối chảy thông reo, chim kêu ríu rít. Những năm trước, đền, phủ nơi đây còn sơ sài, khiêm tốn, mấy năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm của nhà nước và nhất là nguồn vốn xã hội hóa, Phủ Na đã được đầu tư xây dựng bề thế, xứng tầm một chốn thờ tự theo tín ngưỡng dân gian với quần thể đền đài lầu son gác tía, uy nghiêm, tráng lệ. Bao gồm các hạng mục chính như Đền Cô Ba (còn gọi là Đền Đón); khu chính điện; Đền Đức Ông gồm 3 tòa (Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam), Đền thờ Mẫu; Đền thờ Chúa Thượng Ngàn, cuối cùng là Đền Cô Chín cùng với giếng Tiên, nơi du khách thường “xin nước thánh’’ về dùng để lấy may mắn đầu xuân. Cùng với đền đài, hệ thống đường đi lối lại cũng được đổ bê tông, làm bậc lên xuống, trang hoàng cờ, hoa rực rỡ, có nước uống, ghế ngồi nghỉ chân miễn phí, tạo thuận lợi cho khách thập phương về tham gia lễ hội.
Tới đây vào chiều ngày 7 tết, theo ghi nhận của PV Tạp chí Điện tử Doanh nghiệp và Hội nhập, do thời tiết đẹp nên lượng du khách trảy hội Phủ Na dịp Tết Ất tỵ này tăng hơn năm trước. Dù đã sang buổi chiều, nhưng hàng đoàn ô tô, xe máy vẫn nối đuôi nhau vào bãi đỗ, những dẫy hàng quán ăn uống, giải khát tấp nập người vào ra, các điểm bán sản vật địa phương như sắn dây, hạt dổi, chè xanh, lá đắng, ngô nếp, các loại hoa, cây cảnh … những dãy bàn dài dành riêng cho các “ông đồ” ngồi viết “sớ” cho chữ … tất cả đều đông đúc, nhộn nhịp người bán kẻ mua.
Náo nhiệt và đông đúc nhất là các điểm thờ tự, đền đài. Nơi đây người người chen vai thích cánh, xì sụp thành tâm khấn vái giữa nghi ngút khói hương, khói đốt vàng mã. Đông đến nỗi nhiều người phải bái vọng bên ngoài do không thể vào được bên trong. Tại các Khu Tam tòa Đức ông, khu Đền Mẫu, Đền Bà chúa Thượng ngàn, Đền Cô Ba người vòng trong vòng ngoài đông nghìn nghịt, bên trong đầy các mâm lễ vật đầy, đèn nến sáng choang, khói hương đặc quánh, tiếng xuýt xoa, rì rầm khấn vái … hòa trong những âm thanh réo rắt, véo von của tiếng hát chèo, hát chầu văn xen tiếng đàn, nhị, tiếng trống, phách, chũm chọe vang lừng “Ai về trảy hội Phủ Na/ Đất thiêng ngàn thuở vang danh Vua Bà/ ghé thăm Đền Đón Cô Ba/ thành tâm xin lộc Tam tòa Đức ông”… “Cầu cho mưa thuận gió hòa/ Mùa màng tươi tốt nhà nhà hoan ca”…
Đông đúc nhất là điểm cuối của con đường chạy dọc trong khuôn viên khu di tích, nơi có Đền Cô Chín và giếng Tiên. Tại đây, người người chen vai thích cánh dâng hương và xin nước giếng Tiên để “lấy may” ngày đầu xuân năm mới.
Đáng chú ý, dù lượng du khách tham gia lễ hội năm nay khá đông, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, tình hình an ninh trật tự vẫn được đảm bảo.
Dưới đây là một số hình ảnh lễ hội do PV ghi lại:
:![]() |
Khu đền Tam Tòa thờ ba vị Đức Ông |
![]() |
Đền Cô Ba - người xin lộc chen chúc vòng trong vòng ngoài |
![]() |
Du khách xin nước Thánh cầu may tại Giếng Tiên |
![]() |
![]() |
Du khách chen nhau chụp ảnh |
![]() |
Bãi trông giữ xe đông nghịt phương tiện |