Hành trình mang tên: “Chạm sắc đại dương” bắt đầu vào ngày 01/7 với những buổi trải nghiệm sáng tạo vô cùng hào hứng. Tại khuôn viên Thư viện Khánh Hòa, thế giới đại dương bao la được thu bé lại qua lăng kính hội họa độc đáo. Dưới sự dẫn dắt tận tình của các chuyên gia mỹ thuật, các em nhỏ không chỉ được làm quen với các kỹ năng phối màu, dựng bố cục mà còn được tự do "chơi đùa" cùng các chất liệu mỹ thuật cao cấp.
![]() |
| Công ty Faber-Castell Việt Nam đã đồng hành cùng Thư viện tỉnh Khánh Hòa trong việc tạo nên một sân chơi sáng tạo, bổ ích và giàu tính giáo dục dành cho thiếu nhi. |
Sáng ngày 2/7, không gian sảnh thư viện thực sự bùng nổ khi 150 "họa sĩ nhí" bước vào cuộc thi vẽ tranh chính thức. Mỗi lứa tuổi là một cách "chạm" rất riêng vào lòng biển mẹ: Cánh buồm thơ dại (6 - 10 tuổi): 100 em nhỏ đã thỏa sức sáng tạo bằng cách vẽ và lắp ráp mô hình trực tiếp trên các bức tranh in sẵn từ nắp bút, mối nối... biến những vật dụng quen thuộc thành những rạn san hô, những chú cá đại dương ngộ nghĩnh; Khát vọng khơi xa (11 - 15 tuổi): 50 bạn thiếu niên lại chọn cách gửi gắm tâm tình lên những chiếc túi vải tote. Bằng chất liệu sơn Acrylic Faber-Castell đậm đà, từng bờ cát trắng, từng hải đăng tiền tiêu hay thông điệp bảo vệ môi trường biển hiện lên sắc nét, tràn đầy cá tính.
![]() |
| Cuộc thi "Chạm Sắc Đại Dương" là một hoạt động ý nghĩa, kết hợp giữa nghệ thuật, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường. Thông qua từng nét vẽ, từng gam màu, các em sẽ thể hiện tình yêu đối với biển quê hương, đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực về gìn giữ môi trường biển xanh, sạch, đẹp. |
Tại chương trình, ông Đinh Xuân Hương – Giám đốc Thư viện tỉnh Khánh Hòa, người nhóm lửa cho toàn bộ kế hoạch, xúc động chia sẻ: "Thư viện rất vui mừng được phối hợp cùng Faber-Castell Việt Nam tổ chức một sân chơi ý nghĩa nhân dịp Festival Biển Khánh Hòa 2026. Chúng tôi mong muốn thư viện không chỉ là nơi lưu giữ tri thức mà còn là không gian mở nâng cánh cho tâm hồn, khơi dậy khả năng sáng tạo và phát triển toàn diện của các em. Thông qua từng gam màu, mỗi bức tranh hôm nay chính là tiếng nói trong trẻo của thế hệ trẻ về một đại dương xanh, sạch và tràn đầy sức sống."
![]() |
| Ông Đinh Xuân Hương – Giám đốc Thư viện tỉnh Khánh Hòa trao giải cho các em nhỏ |
Sự thấu hiểu, đồng điệu từ phía phụ huynh và đơn vị đồng hành Con Ong Xanh đã tạo nên không khí sôi động, vui vẻ cho các em nhỏ trong đợt hè 2026 tại phố biển xinh đẹp Nha Trang. Toàn bộ cọ vẽ, màu sơn, quà tặng check-in và 30 giải thưởng giá trị đều được chuẩn bị chu đáo để nâng niu từng trải nghiệm nhỏ nhất của các em.
![]() |
| Phó Giám đốc thư viên Khánh Hòa, bà Đinh Thị Ninh Trang trao giải cho các em |
Sau cuộc thi, mỗi bạn nhỏ đều hạnh phúc mang "tác phẩm cuộc đời" của mình về nhà như một kỷ niệm mùa hè vô giá. Sự phối hợp nhịp nhàng làm nên mùa hè ý nghĩa. Để ngày hội diễn ra trọn vẹn, an toàn và đong đầy cảm xúc, bộ máy Thư viện tỉnh dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc đã vận hành nhịp nhàng như một con tàu ra khơi.
![]() |
![]() |
| Các tác phẩm của các em tham gia Cuộc thi "Chạm Sắc Đại Dương" |
Từ căn phòng Công tác bạn đọc chủ trì rà soát, phòng Nghiệp vụ miệt mài lan tỏa thông tin trên mạng xã hội, đến những giọt mồ hôi của các chiến sĩ phòng Hành chính - Quản trị chăm chút từng chiếc bàn, góc sảnh lộng gió... tất cả đều vì nụ cười của trẻ thơ. Kết quả cuộc thì, nhóm 6-10 tuổi (100 em) giành 01 Nhất, 03 Nhì, 05 Ba, 10 Khuyến khích. Nhóm 11-15 tuổi (50 em) giành 01 Nhất, 02 Nhì, 03 Ba, 05 Khuyến khích.
Khép lại hành trình "Chạm sắc đại dương", những vệt màu có thể đã khô trên giấy, trên vải tote, nhưng tình yêu với biển đảo quê hương và ý thức giữ gìn màu xanh của biển đã chính thức nhen nhóm và bám rễ sâu trong tâm hồn các công dân nhỏ tuổi của Khánh Hòa.