Chặng mở màn F1 hậu Covid-19: Suôn sẻ, nhưng cũng đầy rắc rối

00:00 12/10/2020

Chặng đua tại Áo đã diễn ra hấp dẫn, nhiều bất ngờ hơn mong đợi. Lando Norris giành podium đầu tiên trong sự nghiệp trong màu áo McLaren, Max Verstappen bỏ cuộc, Lewis Hamilton bị phạt… Dưới đây là một vài điểm nhấn đáng chú ý.

Kịch tính

Tay lái của Red Bull đã phải dừng cuộc chỉ sau 11 vòng đua, khiến cho người hâm mộ hoàn toàn có thể tin vào một kịch bản quen thuộc với chiến thắng dành cho 2 tay đua của Mercedes. Rất hay, điều đó đã không xảy ra. F1 chặng Áo đã có một nội dung gay cấn cho đến phút cuối. Chỉ có 11 trong tổng số 20 chiếc xe về tới đích. Kimi Raikkonen và Daniil Kvyat là hai tay lái cuối cùng phải rời cuộc đua với lỗi kỹ thuật. Ngoài ra, nhân vật đáng chú ý nhất, Hamilton thì đã không thể bảo toàn được thứ hạng trên podium của mình ở chặng đua mở màn mùa giải với một sai lầm khá ngớ ngẩn. Anh bị phạt 5 giây và chỉ đứng thứ 4 toàn đoàn, mất vị trí số 3 về tay đua trẻ nhất F1 Lando Norris.

Thực đơn của Bottas

Mặc cho rắc rối nhỏ của Hamilton, Mercedes vẫn có 1 cái tên trên “bảng vàng” khi Valtteri Bottas giành vô địch chặng. Nhưng một chuyện ngoài lề mới là điều mà Bottas đang gây chú ý trên truyền thông. Anh đã chia sẻ về thói quen dùng bữa sáng của mình đã thay đổi kể từ khi có bạn gái mới, Tiffany Cromwell. Trong vài tháng gần đây, người ta thấy Bottas chia sẻ ảnh bữa sáng là món bánh kếp (pancake) thay vì ngũ cốc như trước. Khi được hỏi về sự thay đổi này, Bottas nói: “Ngũ cốc ẩn mình trong cái bánh kếp đó. Bạn gái tôi luôn làm bánh kếp với yến mạch. Tôi cũng ăn nó trước mỗi cuộc đua. Nó đem lại rất nhiều năng lượng cho tôi”.

Leclerc và Verstappen không… quỳ gối

Charles Leclerc và Max Verstappen của Ferrari cho biết đúng là có một cuộc chia rẽ nhỏ giữa các tay đua F1 về lập trường chống phân biệt chủng tộc. Họ là 2 người không muốn thực hiện “nghi thức” quỳ gối đang thành xu hướng mạnh mẽ trên mạng xã hội cả tháng nay sau cái chết của George Floyd. Họ đều công khai cam kết chống lại phân biệt chủng tộc trên Twitter nhưng không muốn phải quỳ gối.

Chú thích ảnhKhông phải tay đua nào cũng đồng ý quỳ gối để chống phân biệt chủng tộc theo lời kêu gọi của Hamilton

Leclerc nói rằng việc mình từ chối quỳ không có nghĩa anh chống lại mọi người. “Tôi tin rằng những gì quan trọng là hành vi, thái độ trong đời sống hàng ngày của chúng ta chứ không phải những cử chỉ mang tính hình thức mà có thể được xem là gây tranh cãi ở một vài quốc gia”, tay đua của Ferrari chia sẻ.

Có tới 5 tay đua không muốn thực hiện việc quỳ gối để ủng hộ phong trào “Black Lives Matter”. Verstappen chia sẻ trên Twitter: “Tôi rất cam kết với sự bình đẳng và cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc. Nhưng tôi tin rằng mọi người đều có quyền thể hiện bản thân tại một thời điểm và theo cách phù hợp với họ. Tôi sẽ không quỳ gối hôm nay nhưng tôn trọng và hỗ trợ các lựa chọn cá nhân mà tất cả các tay đua khác đưa ra”.

Tay đua da màu duy nhất

Lewis Hamilton là tay đua da màu duy nhất của F1. Bởi thế, theo xu hướng “Black Lives Matter” thì nhất cử nhất động của anh về chủ đề này cũng được quan tâm. Nhà vô địch F1 6 lần này là người ủng hộ thẳng thắn phong trào này, bao gồm tham dự các cuộc biểu tình trong những tuần gần đây và đáp trả cả những bình luận từ cựu CEO Bernie Ecclestone. Mercedes cũng đã ủng hộ Hamilton bằng cách thay đổi chiếc xe và bộ đồ đua từ màu bạc sang màu đen, với các biển báo xung quanh Red Bull Ring cho cuộc đua khai mạc mùa giải mang thông điệp “End Racism”.

Nhưng Hamilton cũng không ủng hộ hoàn toàn việc tất cả các tay đua phải quỳ gối. “Tôi biết có những tay đua không muốn quỳ gối, và tôi cũng cho rằng không ai nên bị ép buộc phải làm điều họ không thấy thoải mái. Tôi không bao giờ yêu cầu bất cứ ai phải quỳ xuống, ý tưởng này là của F1 và Hiệp hội các tay đua. Tôi luôn muốn mọi người có tiếng nói riêng của mình và sẵn sàng mở lòng với họ. Tôi thực sự biết ơn những người đã quỳ cùng với tôi. Nó vẫn là một thông điệp mạnh mẽ nhưng cuối cùng cho dù bạn quỳ hay không, nó sẽ không thay đổi thế giới”, Hamilton phát biểu.

Yến Nhi