Đúng 6 giờ sáng ngày 1-7-2025, không gian thành phố Đà Nẵng bỗng trở nên tĩnh lặng, trang nghiêm. Từ chùa Quán Thế Âm dưới chân Ngũ Hành Sơn, ba hồi chuông trống Bát Nhã vang vọng, ngân xa, như gửi đi thông điệp cầu an lành, thịnh vượng cho đất nước trong thời khắc lịch sử trọng đại.
![]() |
Thượng tọa Thích Pháp Chiếu cử 3 hồi chuông. Ảnh NLĐO |
Dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích Pháp Bửu và Thượng tọa Thích Pháp Chiếu, tăng ni Phật tử đã cùng tụng kinh, dâng lễ, hướng về quốc thái dân an. Theo giáo lý nhà Phật, mỗi tiếng chuông vang lên là một lời nguyện gửi vào vũ trụ, lan tỏa năng lượng bình an đến muôn nơi.
Sự kiện này không chỉ diễn ra riêng tại Đà Nẵng. Hơn 18.000 ngôi chùa, cơ sở tự viện trên khắp cả nước cũng đồng loạt cử chuông trống Bát Nhã, đánh dấu bước chuyển mình lớn của đất nước khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau thời gian sắp xếp. Một bộ máy “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” – đúng như mục tiêu cải cách đã đề ra.
Phật giáo, như bao lần trong dòng chảy lịch sử dân tộc, lại tiếp tục đồng hành. Không chỉ bằng những nghi lễ tâm linh, mà còn qua hành động thiết thực: chùa Quán Thế Âm thời gian qua đã phát tâm giúp đỡ người nghèo, xây nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.
Sáng nay, giữa tiếng chuông Bát Nhã thanh tịnh, giữa lòng thành phố đang bừng tỉnh, người dân như cảm nhận được sự kết nối vô hình giữa hồn thiêng sông núi và khát vọng thịnh vượng của dân tộc.