Những ngày cuối tháng 9 vừa qua, xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai đã trải qua những giờ phút tang thương khi cơn bão số 10 bất ngờ đổ bộ, gây ra trận lũ ống dữ dội cuốn trôi nhiều tài sản, nhà cửa và công trình hạ tầng. Trong số những thiệt hại nặng nề ấy, điểm trường Mầm non thôn Khe Lóng 2 – nơi gieo mầm tri thức đầu tiên cho trẻ em vùng cao – gần như bị tàn phá hoàn toàn.
Ngôi trường vốn đã đơn sơ nay càng thêm đổ nát cùng trang thiết bị học tập bị cuốn theo dòng nước dữ. Những ánh mắt ngơ ngác của học trò nhỏ nhìn sân trường tan hoang là hình ảnh khiến bất cứ ai cũng nhói lòng. Với người dân nơi đây, cuộc sống vốn đã khó khăn, nay sau thiên tai lại càng thêm chật vật và mong manh.
![]() |
Bà Lê Thị Minh Hoa - Chủ tịch Hội đồng nữ doanh nhân quốc tế IWEC trao tặng số tiền ủng hộ điểm trường (Ảnh: Đan Trần). |
Trong bức tranh u tối ấy, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đã thắp lên một ánh sáng ấm áp. Với thông điệp “lá lành đùm lá rách – doanh nghiệp đồng hành cùng cộng đồng”, Hội đồng Nữ Doanh nhân Quốc tế IWEC cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân đã chung tay tổ chức chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa, hướng về điểm trường Mầm non Khe Lóng 2 và nhân dân xã Mỏ Vàng.
Đặc biệt, tại chương trình diễn ra ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế – số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội, số tiền 80 triệu đồng đã được trao tận tay đại diện địa phương, như một nhịp cầu yêu thương tiếp thêm sức mạnh để nhà trường khắc phục hậu quả thiên tai, sửa chữa lớp học và sớm đưa các em nhỏ trở lại trường.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Cao Quyền - Phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng xúc động chia sẻ: “Trong hoàn cảnh mất mát này, sự quan tâm và sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên to lớn để chúng tôi vượt qua khó khăn. Thay mặt Đảng ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân xã Mỏ Vàng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới IWEC, tới cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nhân, các nhà hảo tâm – và đặc biệt là nhà báo Nguyễn Đức Hạnh, người đã kết nối để tình yêu thương lan tỏa và nhân duyên đẹp đẽ này trở thành hiện thực.”
![]() |
Ông Steve Bui - Chủ tịch Hội Đồng Doanh Nghiệp Việt Trung (VCBC) trao tặng số tiền ủng hộ điểm trường (Ảnh: Đan Trần) |
Với người dân vùng cao, sự vào cuộc của các doanh nghiệp không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất. Quan trọng hơn, đó là niềm tin rằng xã hội không bỏ quên họ – rằng những người ở nơi xa xôi ấy vẫn được quan tâm, được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên sau thiên tai.
Với các doanh nghiệp, đây cũng chính là cách thể hiện rõ nét nhất tinh thần trách nhiệm xã hội (CSR) – điều đã và đang trở thành một phần không thể thiếu trong chiến lược phát triển bền vững. Khi một khoản kinh phí được trao, đó không chỉ là con số, mà là một cam kết: cam kết đồng hành cùng giáo dục vùng sâu vùng xa, cam kết sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng và cam kết kiến tạo tương lai cho đất nước.
![]() |
Đại diện Công ty CP thiết bị ô tô Nguyên Huy trao tặng số tiền ủng hộ điểm trường (Ảnh: Đan Trần) |
Điểm trường Mầm non Khe Lóng 2 tuy nhỏ bé giữa đại ngàn Tây Bắc nhưng là nơi khởi nguồn cho biết bao ước mơ. Ở đó, những đứa trẻ vùng cao đang ngày ngày vượt qua con dốc dài để tìm đến tri thức. Ở đó, từng bài học, từng con chữ là bước chân đầu tiên giúp các em thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của đói nghèo và lạc hậu.
Chính vì vậy, mỗi viên gạch xây lại trường, mỗi khoản kinh phí hỗ trợ, mỗi cái bắt tay sẻ chia của doanh nghiệp hôm nay đều có ý nghĩa hơn cả một khoản từ thiện đơn thuần. Đó là đầu tư cho tương lai – cho những thế hệ học trò mai này sẽ trở thành nguồn nhân lực góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước.
![]() |
Ông Tạ Duy Chimnh - GIám đốc kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư Levitrue Việt Nam trao tặng số tiền ủng hộ điểm trường (Ảnh: Đan Trần) |
Chương trình thiện nguyện hướng về điểm trường Mầm non Khe Lóng 2 một lần nữa khẳng định rằng, doanh nghiệp không chỉ là người kiến tạo giá trị kinh tế mà còn là người gieo hy vọng, người kiến tạo tương lai cho xã hội. Khi doanh nghiệp cùng chung tay, những vùng đất xa xôi, nghèo khó sẽ không còn bị bỏ lại phía sau; những lớp học đổ nát sẽ lại sáng đèn tri thức; và những đứa trẻ vùng cao sẽ tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình.
![]() |
Đại diện Công ty cổ phần đầu tư QAHAN Group trao tặng số tiền ủng hộ điểm trường (Ảnh: Đan Trần). |
Bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn trôi tình người. Sự hỗ trợ 80 triệu đồng của IWEC và cộng đồng doanh nghiệp chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài của sẻ chia và đồng hành. Và hành trình ấy sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi những bàn tay tiếp nối từ cộng đồng doanh nghiệp trên khắp cả nước.
Bởi hơn hết, giá trị lớn nhất mà doanh nghiệp tạo ra không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng hay lợi nhuận, mà còn ở cách họ góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn mỗi ngày. Và chính từ những hành động sẻ chia như thế này, chúng ta đang cùng nhau viết tiếp hành trình gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng hy vọng và kiến tạo tương lai tươi sáng cho những mầm non vùng cao sau bão dữ.