Nằm trên đỉnh đồi Bà Nài, cách trung tâm thành phố khoảng 7-8 km, nơi đây không chỉ mang đến cho du khách khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà còn ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử và văn hóa đầy thú vị.
![]() |
Lầu Ông Hoàng một di tích độc đáo tại Phan Thiết. Ảnh: Sang Trong |
Từ trung tâm Phan Thiết, du khách dễ dàng di chuyển đến Lầu Ông Hoàng bằng xe máy, ô tô hoặc taxi. Hành trình bắt đầu từ đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương để ra đường Nguyễn Thông, sau đó tiếp tục đi thẳng theo đường Nguyễn Thông khoảng 3 km sẽ gặp con dốc mà người dân địa phương gọi là "dốc Lầu Ông Hoàng".
Đường lên đồi khá thuận tiện và được làm tốt. Khi lên hết con dốc, du khách sẽ thấy biển chỉ dẫn "Di tích Tháp Poshanu" - đây chính là khu vực của Lầu Ông Hoàng. Lưu ý rằng, lối vào Lầu Ông Hoàng nằm chung với khu di tích tháp Chăm, nên du khách cần gửi xe tại bãi đỗ của khu di tích rồi đi bộ tham quan.
Lầu Ông Hoàng có lịch sử phong phú. Ban đầu, đây là tòa biệt thự sang trọng do Công tước De Montpensier xây dựng năm 1911. Vị quý tộc người Pháp này được dân địa phương gọi là "ông Hoàng", đã bị mê hoặc bởi cảnh sắc non nước hữu tình của đồi Bà Nài và quyết định xây dựng một biệt thự nghỉ dưỡng tại đây.
Tòa biệt thự có quy mô 13 phòng, diện tích 536 m², được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại nhất thời bấy giờ, bao gồm máy phát điện và hệ thống chứa nước mưa. Chính sự sang trọng "vương giả" này đã khiến người dân địa phương gọi nơi đây là "Lầu Ông Hoàng".
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Lầu Ông Hoàng trở thành đồn bốt quân sự. Ngày 14/6/1947, nơi đây chứng kiến trận tập kích nổi tiếng của đội du kích Hoàng Hoa Thám.
Điều làm nên sức hút đặc biệt của Lầu Ông Hoàng chính là mối liên hệ với thi sĩ Hàn Mặc Tử và chuyện tình lãng mạn với nàng Mộng Cầm. Năm 1936, Hàn Mặc Tử từ Huế vào Phan Thiết thăm người yêu và cùng bà lên Lầu Ông Hoàng ngắm trăng, tạo nên những kỷ niệm đẹp nhưng cũng là lần gặp cuối cùng của họ.
Mặc dù chỉ còn lại những phế tích của biệt thự xưa và một số lô cốt bê tông, Lầu Ông Hoàng vẫn thu hút du khách bởi khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đứng trên đỉnh đồi Bà Nài, du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Phan Thiết và biển Đông từ độ cao khoảng 100m.
UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt Dự án xây dựng điểm du lịch văn hóa Lầu Ông Hoàng nhằm tái tạo lại một phần di tích chiến tranh và câu chuyện tình Hàn Mặc Tử - Mộng Cầm, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm du lịch phong phú hơn cho du khách trong tương lai.