“Tinh thần đó đã, đang và sẽ cổ vũ mạnh mẽ cho công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước hôm nay. Ý chí quyết chiến quyết thắng đó thôi thúc chúng ta không cam chịu cảnh nghèo nàn lạc hậu, chậm phát triển. Chiến tranh càng lùi xa, chúng ta càng gìn giữ và phát huy tối đa giá trị tinh thần mà ngày chiến thắng 30/4 lịch sử đã mang lại, để dân tộc mãi mãi hoà bình và thịnh vượng. Với ý nghĩa thiêng liêng đó, chúng tôi luôn tự hào và tri ân những người lính đi qua chiến tranh, đã đem hòa bình, an vui cho đất nước hôm nay và cùng kết nối, chia sẻ những trái tim người lính với nhau…”- Trong không khí đầy xúc động của những ngày tháng mà cả dân tộc Việt Nam đang sống dậy những khoảnh khắc hào hùng của lịch sử để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thể hiện sự quyết tâm của cả nước trong tâm thế bước vào kỷ nguyên mới, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam Nguyễn Công Trung đã bồi hồi tâm sự với chúng tôi. Đó là những năm tháng khó quên mà anh đã khoác màu áo xanh của lính, đó là cả tuổi thanh xuân rực lửa quên thân mình vì Tổ quốc.
![]() |
Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam Nguyễn Công Trung |
Hôm nay, ngày 29/4/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, cùng với các cựu chiến binh phía Bắc đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, CLB Trái tim Người lính phương Nam đã có một buổi giao lưu đầy xúc động cùng các bậc lão thành cách mạng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các tướng lĩnh cao cấp, các cựu chiến binh đã từng chiến đấu tại nhiều mặt trận khác nhau, đặc biệt là những người có mặt trong trận đánh vào Sài Gòn năm xưa.
50 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị và bài học từ chiến thắng 30/4 vẫn còn nguyên vẹn. Đó là bài học về sức mạnh đoàn kết, về ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. “Hôm nay, đứng trước những thách thức mới của thời đại, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Bài học về sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay” - người chiến sĩ năm xưa Nguyễn Công Trung nói.
![]() |
Họa sĩ Như Ngọc mến mộ Tâm Đức và sự cống hiến của các tướng lĩnh vì dân, vì nước nên thao thức miệt mài ngày đêm vẽ nhiều tranh tặng cho các tướng lĩnh mà Họa sĩ mến mộ, trong đó có Chủ tịch CLB Trái tim Người lính Phương Nam. |
Anh cho biết, Diễn đàn “Trái tim người lính” với 150 ngàn thành viên, là nơi công bố tác phẩm mới, là nơi tạo cảm hứng sáng tác, cống hiến. Ngoài ra, còn trợ giúp việc in ấn, tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm về Người Lính bộ đội Cụ Hồ, góp phần tiếp lửa truyền thống, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.
“Với tinh thần “từ trái tim đến trái tim”, chúng tôi mong muốn kết nối các cựu chiến binh, cựu công an nhân dân, cựu thanh niên xung phong, doanh nhân và mọi thành phần trong xã hội, cùng tham gia sưu tầm tư liệu, kỷ vật thời chiến; sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài lịch sử truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc.”, Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam chia sẻ.
Câu lạc bộ luôn đề cao tinh thần trách nhiệm xã hội, chăm lo đồng đội và mong muốn cùng cộng đồng lan toả những việc làm tích cực, nhân văn, tử tế. Thông qua Chương trình gặp gỡ, giao lưu sẽ tạo nguồn động lực to lớn thôi thúc thế hệ trẻ tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, sống biết ơn, trách nhiệm và nghĩa tình; trân trọng, khắc ghi những giá trị lịch sử để nỗ lực hướng tới tương lai với khát vọng phát triển giàu mạnh, xứng đáng với công ơn của ông cha và các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho dãi đất hình chữ S thiêng liêng này.
Nguyên là Trung đoàn phó Trung đoàn 88 anh hùng - người tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa, Trung tá Lã Viết Thao đã xúc động khi nhắc lại những trận đánh khốc liệt, sự hy sinh to lớn của hơn 10.500 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 88 trên đường tiến vào Sài Gòn, tiếp quản 3 kho xăng Nhà Bè, cảng Tân Thuận, khu cư xá Ngân hàng và kho 18.
![]() |
Trung tá Lã Viết Thao - Nguyên là Trung đoàn phó Trung đoàn 88 anh hùng - người tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa |
Ông cũng nhấn mạnh: “Tình cảm của CLB Trái tim Người lính phương Nam dành cho chúng tôi là món quà vô giá, là sự tiếp nối thiêng liêng của tinh thần người lính năm xưa. Người lính cụ Hồ trung dũng, kiên cường, nghĩa tình và nhân hậu. Chúng tôi mong muốn qua buổi giao lưu này, các thế hệ trẻ sẽ hiểu hơn về những hy sinh của cha anh, từ đó thêm yêu quý, vững tin đi trên con đường xây dựng đất nước. Đồng thời, cũng hy vọng mối quan hệ giữa các cựu chiến binh và thành viên trong CLB ngày càng gắn bó tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến mọi tầng lớp nhân dân”.
Hay là CCB Trung đoàn 1 U Minh, Đại tá Trần Trường Huấn - ông hiện là Phó Ban Liên lạc CCB Trung đoàn 1 U Minh ( Khu vực Hà Nội) đã tái hiện sống động những năm tháng chiến đấu oanh liệt vì độc lập, tự do của Tổ quốc.Những dòng hồi ức chân thực, có cả nước mắt và niềm tự hào sâu sắc, “nhiều người lính chưa vui hòa bình được bao lâu đã vĩnh viễn nằm lại trên các đảo được giải phóng”
![]() |
Chủ tịch CLB Trái tim Người lính phương Nam tặng hoa đến Đại tá Trần Trường Huấn. |
Đó là Thiếu tướng Trần Vinh Quang, người từng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời nguyên là Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 đã có những chia sẻ sâu sắc về mối tình quân dân gắn bó, một yếu tố then chốt làm nên sức mạnh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc.
![]() |
Thiếu tướng Trần Vinh Quang - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, đồng thời nguyên là Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9. |
50 năm trước, trong không khí hân hoan của hòa bình thống nhất đất nước thì có một người phải gánh nặng trọng trách là giữ gìn 16 tấn vàng - một khối tài sản quốc gia khổng lồ nhưng với trái tim đầy trách nhiệm của người lính, anh đã không những canh giữ an toàn mà còn giao lại đầy đủ tuyệt đối cho nhà nước. Đó là cựu Công an nhân dân Hoàng Minh Duyệt.
![]() |
Cựu Công an nhân dân Hoàng Minh Duyệt (bên phải) tặng một số tư liệu về câu chuyện gìn giữ 16 tấn vàng cho quốc gia đến CLB Trái tim Người lính phương Nam. |
Chiến tranh đã đi qua, giờ đây dân tộc Việt Nam đã vươn mình đứng lên sánh vai cùng bạn bè 5 châu trên thế giới, có những thanh niên, tầng lớp trí thức trẻ đã góp phần vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước. Trong dòng chảy ấy, có doanh nhân Đặng Thị Thắm, cô đại diện cho thế hệ trẻ tiêu biểu. Là thành viên Hội đồng Điều hành CLB, nữ doanh trẻ tiếp nối những khát vọng dang dở của thế hệ đi trước, mang trong mình hoài bão lớn lao: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, và tôi tự đặt cho mình nhiệm vụ ra sức học tập, trau dồi kiến thức mọi mặt; không ngừng rèn luyện để hoàn thiện bản thân, tích cực tiếp cận những tiến bộ của thời đại, đem hết tinh thần và nhiệt huyết cống hiến cho quê hương, đất nước ngày một “sánh vai cùng các cường quốc năm châu”.
![]() |
Nữ doanh nhân Đặng Thị Thắm. |
Buổi giao lưu đầy ý nghĩa đã khép lại trong niềm xúc động và tự hào. Những câu chuyện về một thời khói lửa, về tinh thần chiến đấu quả cảm và khát vọng hòa bình bất diệt một lần nữa được khơi gợi, lan tỏa mạnh mẽ trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Không chỉ ôn lại những trang sử hào hùng, sự kiện còn là lời khẳng định về sức mạnh của sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những chia sẻ chân thành từ những người lính năm xưa, cùng khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ như doanh nhân Đặng Thị Thắm, đã tạo nên một dòng chảy liền mạch của tinh thần yêu nước, ý chí vươn lên mạnh mẽ. Từ đó, CLB Trái tim Người lính phương Nam đã và đang góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, kết nối những trái tim đồng điệu và truyền lửa cho thế hệ mai sau.
![]() |
Lễ ký kết của Nhà văn Trầm Hương – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh trao tặng đến CLB Trái tim Người lính Phương Nam toàn bộ bản thảo của Dự án “Khoảnh lặng nước mắt ” |
Trong khuôn khổ sự kiện cũng đã diễn ra Lễ ký kết của Nhà văn Trầm Hương – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh trao tặng đến CLB Trái tim Người lính Phương Nam toàn bộ bản thảo của Dự án “Khoảnh lặng nước mắt ”, viết về 100 Mẹ Việt Nam Anh Hùng trên khắp 3 miền đất nước Bắc – Trung – Nam vừa được UBND TP. Hồ Chí Minh trao giải thưởng “50 năm tự hào Bản Anh hùng ca”, nhân kỷ niệm 50 năm ngày hòa bình, thống nhất đất nước.