Giữa tháng 11 – mùa tri ân thầy cô, giữa không gian trang trọng của Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, hơn 1.100 cuốn sách ngoại văn vừa được trao tặng từ gia đình cố Giáo sư Trần Hữu Dũng và Chương trình Books4VN của Tiến sĩ Võ Tá Hân. Không chỉ là những trang sách dày tri thức, đó còn là những “cánh thư” gửi về từ nửa vòng trái đất, nơi những người con xa xứ vẫn trọn lòng hướng về Tổ quốc, ươm mầm tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam.
![]() |
| Những quyến sách là tâm huyết của hai trí thức Việt kiều dành cho quê hương, đã về tới tay sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh. |
Từ tâm nguyện của người thầy xa quê…
Cố Giáo sư Trần Hữu Dũng – một học giả Việt Nam tại Mỹ, suốt hơn 4 thập kỷ gắn bó với Đại học Wright State (bang Ohio) được giới nghiên cứu và báo chí trong nước biết đến như người sáng lập trang Viet-Studies, “điểm hẹn của tri thức toàn cầu”. Trang mạng do ông biên tập trong hơn 20 năm đã trở thành kho tư liệu quý, giúp kết nối giới học giả Việt Nam với dòng chảy tri thức thế giới.
Sinh năm 1945 tại Mỹ Tho, trong một gia đình hiếu học, con của Nhà giáo Nhân dân, Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp – Giáo sư Dũng thừa hưởng tinh thần cống hiến, lòng yêu nước và khát vọng học hỏi của cha. Dù sống xa quê, ông luôn tâm niệm: “Tôi chỉ mong góp một phần nhỏ bé, để những người trẻ Việt Nam có thể tiếp cận tri thức toàn cầu mà không phải đi quá xa.”
Khi qua đời vào năm 2023, điều ước muốn cuối cùng của ông là gửi tặng toàn bộ tủ sách tích lũy cả đời cho một trường đại học tại Việt Nam như một cách để tri thức của mình trở lại nơi đã sinh ra. Người vợ của ông - bà Nguyễn Thị Phương Mai đã dành gần 2 năm để liên hệ, tìm cách đưa hơn 1.000 đầu sách quý về nước. Và hành trình ấy chỉ thật sự trọn vẹn khi bà gặp được TS. Võ Tá Hân, người đồng hành để tâm nguyện của người quá cố được hoàn thành.
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn (trái), Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương nhận những quyển sách từ đại diện gia đình cố GS. Trần Hữu Dũng. |
… đến tấm lòng sẻ chia của người gieo mầm tri thức
Là một kiều bào Mỹ, Tiến sĩ Võ Tá Hân, Nhà sáng lập Books4VN – chương trình quyên góp và gửi tặng hàng chục nghìn cuốn sách cho các trường đại học Việt Nam trong suốt hơn 30 năm qua. Mỗi kiện hàng, mỗi cuốn sách ông gửi về đều chứa đựng khát vọng mang tri thức thế giới đến gần hơn với sinh viên Việt Nam.
Không chỉ có sách, TS. Võ Tá Hân còn lập Quỹ học bổng Võ Tá Hân từ năm 2013, nhằm hỗ trợ sinh viên, học sinh nghèo hiếu học ở vùng sâu, vùng xa. “Chúng tôi tin rằng sách không chỉ là tri thức, mà còn là cách trao gửi tình yêu quê hương”, đại diện gia đình TS. Võ Tá Hân, bà Lê Thị Mỹ Châu chia sẻ tại buổi lễ.
![]() |
| Bà Lê Thị Mỹ Châu chia sẻ tại buổi lễ. |
Trong tiếng vỗ tay trang trọng, hơn 1.191 đầu sách ngoại văn được trao tặng cho Thư viện Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, trong đó có 880 cuốn từ gia đình GS. Trần Hữu Dũng và 311 cuốn từ chương trình Books4VN. Những trang sách ấy trải rộng trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, tài chính, quản trị, kỹ thuật, công nghệ trở thành kho tư liệu quý giá phục vụ học tập và nghiên cứu.
![]() |
| Bà Lê Thị Mỹ Châu (phải), đại diện gia đình TS. Võ Tá Hân trao tặng sách từ chương trình Books4VN đến Nhà trường. |
Tri thức – nhịp cầu nối những thế hệ Việt
“Anh Dũng làm việc lặng lẽ, không danh lợi, chỉ mong sách của mình có thể trở về nơi anh sinh ra” – lời chia sẻ từ bà Trần Kiều Miên, đại diện gia đình cố Giáo sư Trần Hữu Dũng đã khiến nhiều người xúc động. Mỗi cuốn sách không chỉ là món quà vật chất, mà là biểu tượng cho tình yêu tri thức, cho niềm tin rằng “tri thức là cây cầu nối giữa con người Việt Nam và thế giới.”
PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn, Hiệu trưởng Nhà trường, bày tỏ: “Những quyển sách hôm nay không chỉ góp phần làm phong phú thêm thư viện, mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho sinh viên HUIT. Đó là sự tiếp nối giữa thế hệ trí thức Việt kiều và thế hệ trẻ Việt Nam cùng chung một ngọn lửa yêu nước và đam mê tri thức.”
![]() |
| Nhà giáo ưu tú, PGS. TS. Nguyễn Xuân Hoàn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương |
Ngọn lửa tri thức sẽ không bao giờ tắt
Buổi lễ khép lại trong không khí xúc động. Hình ảnh những sinh viên trẻ nâng niu từng cuốn sách, những “sứ giả” của tri thức vượt đại dương trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của lòng hiếu học Việt Nam.
Không ồn ào, không phô trương, nhưng những việc làm của cố GS. Trần Hữu Dũng và TS. Võ Tá Hân đã lan tỏa một thông điệp lớn: tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được sẻ chia và mỗi người con xa quê đều có thể góp một phần để làm sáng quê hương bằng chính tri thức và tấm lòng của mình.
Trong lời tri ân đầy xúc động, đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường khẳng định: “Tri thức là giá trị vĩnh cửu. Những cuốn sách hôm nay không chỉ thắp sáng tâm hồn, mà còn gieo niềm tin vào sức mạnh của người Việt Nam biết ước mơ, dấn thân và tri ân những người đi trước.”
![]() |
| Sinh viên Trường Đại học Công thương TP. Hồ Chí Minh tại buổi lễ trao nhận sách. |