Chiều đầu xuân, không gian phố đi bộ quanh Vườn hoa Lý Thái Tổ lại ngân vang tiếng kèn saxophone, piano và những nhịp swing rộn ràng. Từ 15h30 đến 17h ngày 1/2, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” tiếp tục diễn ra tại Nhà Bát Giác với một buổi hòa nhạc jazz mang tinh thần mở – nơi những giai điệu quen thuộc của thế giới gặp gỡ cảm xúc Việt Nam trong không khí thư thái của ngày đầu năm mới.
![]() |
Không cần sân khấu lớn hay ánh đèn rực rỡ, jazz ở đây chọn cách bước gần lại đời sống. Người đi bộ dừng chân, khách du lịch ghé lại, những gia đình ngồi quanh thảm cỏ… tất cả cùng chia sẻ một “khoảng lặng” âm nhạc giữa nhịp sống đô thị.
Chương trình quy tụ 14 tác phẩm trải rộng nhiều phong cách – từ swing, bebop đến bossa nova và jazz đương đại. Điểm chung là tinh thần trữ tình, nhẹ nhàng, phù hợp với tâm thế chiêm nghiệm của những ngày đầu năm.
Mở màn là “Hà Nội – Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân. Bản nhạc gắn với ký ức đô thị được khoác lên lớp hòa âm jazz mới mẻ, như một lời chào năm mới gửi đến thành phố. Từ đó, khán giả lần lượt bước vào hành trình âm nhạc giàu màu sắc với “Yardbird Suite”, “Desafinado”, “Tuxedo Junction”, “Summer Samba”… – những giai điệu vừa cổ điển vừa phóng khoáng.
Nhịp điệu thay đổi liên tục, khi thì rộn ràng, lúc lại lắng sâu, tạo nên cảm giác như đang du ngoạn qua nhiều “mùa” cảm xúc.
![]() |
Sự góp giọng của ca sĩ Thủy Bùi với “Misty”, “Summertime”, “Bye Bye Blackbird” và ca sĩ Minh Thu qua “On The Sunny Side of The Street”, “Autumn Leaves”, “All of Me” đã mở rộng biên độ tiếp cận của chương trình.
Những ca khúc kinh điển, vốn quen thuộc với cộng đồng yêu jazz quốc tế, được thể hiện bằng cảm xúc gần gũi, dễ nghe, giúp cả những khán giả lần đầu tiếp xúc với jazz cũng có thể “bắt nhịp”. Giọng hát mềm mại hòa cùng tiếng kèn, tiếng piano tạo nên không khí như một buổi tụ họp thân tình hơn là một buổi biểu diễn đơn thuần.
Điểm nhấn đáng chú ý là phần trình diễn của Quyền Văn Minh – nghệ sĩ được xem như “linh hồn” của jazz Hà Nội – cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club.
Hai sáng tác “Ngẫu hứng Tây Nguyên” và “Nhớ về Hậu Giang” mang đậm chất liệu dân gian Việt Nam được xử lý theo cấu trúc jazz hiện đại. Âm hưởng núi rừng, sông nước len lỏi trong từng đoạn solo, tạo nên cuộc đối thoại thú vị giữa truyền thống và đương đại.
Ở đó, jazz không còn là một thể loại “ngoại nhập”, mà trở thành ngôn ngữ kể chuyện rất Việt – kể bằng ký ức vùng miền, bằng nhịp điệu đời sống và bằng chính cảm xúc của người nghệ sĩ.
Với cách xây dựng nội dung theo mạch cảm xúc, kết hợp hài hòa giữa tác phẩm quốc tế và sáng tác trong nước, “Âm nhạc cuối tuần” đang dần khẳng định vai trò như một điểm hẹn văn hóa cộng đồng.
![]() |
Không chỉ phục vụ người yêu nhạc, chương trình còn góp phần làm giàu đời sống tinh thần đô thị, biến không gian công cộng thành nơi giao lưu nghệ thuật. Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa mở, mô hình hòa nhạc ngoài trời như tại Nhà Bát Giác cho thấy cách tiếp cận gần gũi, bền vững và dễ lan tỏa.
Một buổi chiều, vài chiếc ghế đá, tiếng saxophone ngân dài… đôi khi chỉ cần vậy cũng đủ để thành phố chậm lại, và mỗi người tìm thấy cho mình một khoảng thở riêng.