Sau chương trình nghệ thuật “Hòa bình bắt đầu từ trong tâm”, khoảng 200 Phật tử đã trang nghiêm dâng bức Thiền thư Đại Bi Quan Âm dài hơn 200 mét, trọng lượng 26kg, tạo nên đoàn rước đầy cảm xúc quanh đường nhiễu Bảo tháp trước khi cung thỉnh Đức Gyalwang Drukpa chủ trì nghi thức khai mở gia trì tác phẩm đặc biệt này.
![]() |
| Đức Gyalwang Drukpa ban thủ ấn lên bức Thiền thư, bên cạnh là Ngài Tshering Wangchuk Sherpa, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam và Ni Sư Trụ trì Đại Bảo tháp. |
Điểm nhấn của nghi lễ là khoảnh khắc Đức Pháp Vương ban thủ ấn, lưu dấu gia trì trực tiếp lên cuộn thiền thư bản thư pháp tiếng Tạng quý giá ghi bài kệ tán thán cầu nguyện Đức Quan Âm cùng lời cầu nguyện hòa bình do chính Ngài trước tác. Cuộn thư, được biên chép trên giấy dó Himalaya, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là “một pháp khí sống động, một mandala từ bi trải dài giữa pháp hội”. Khi Thiền thư được khai mở, đó cũng là lúc lời nguyện hòa bình được “mở ra” giữa đời sống, trở thành cầu nối giữa giáo pháp và hiện thực.
Nếu buổi sáng là sự khai mở của “Pháp”, thì buổi tối cùng ngày là sự lan tỏa của “Ánh sáng” trong lễ hội ánh sáng cầu nguyện hòa bình. Nghi thức Truyền đăng diễn ra giữa không gian huyền ảo kết hợp trình diễn 3D Mapping, tái hiện và tán dương công hạnh của bậc Hóa thân Quan Âm, mang lại trải nghiệm thị giác và tâm linh sâu sắc.
![]() |
| Đức Gyalwang Drukpa thắp đèn từ Ban Phật Thích Ca nơi chính điện Đại Bảo tháp |
![]() |
| Lửa từ đèn thiêng nơi Ban Phật Bảo tháp được Ngài truyền tới các chư tôn đức Tăng Ni |
![]() |
| Hàng ngàn Phật tử tiếp nhận ánh sáng từ đèn Phật và tạo thành đoàn rước ánh sáng quanh các đường nhiễu tháp |
Trong nghi lễ này, ánh sáng được truyền từ ngọn đèn Phật đến từng người tham dự, tạo thành “biển ánh sáng tuệ đăng” lan tỏa khắp không gian. Việc truyền đăng hay trao đèn, tượng trưng cho trí tuệ và lòng từ bi được tiếp nối – ánh sáng không chỉ soi rọi mỗi cá nhân mà còn lan tỏa để cộng đồng cùng thức tỉnh và an lạc.
Sự kết hợp giữa khai mở Thiền thư và nghi thức Truyền đăng trong ngày lễ khai đàn Pháp hội Mandala đã tạo nên một thông điệp trọn vẹn: lời dạy được khai mở và ánh sáng được tiếp nối; trí tuệ được ghi lại và được lan truyền; từ bi được phát nguyện và thực hành.
Giữa không gian lung linh của ánh sáng, âm thanh và dòng người thành kính vi nhiễu, nhiều người tham dự chia sẻ cảm xúc hoan hỷ sâu sắc – một trải nghiệm hiếm có khi nghệ thuật, tâm linh và nội tâm giao thoa.
Hai nghi thức – một khai mở, một tiếp nối – đã làm nên dấu ấn đặc biệt của Pháp hội Đại Bảo tháp: không chỉ là một sự kiện tôn giáo, mà là hành trình đưa con người trở về với tình yêu thương bên trong, thắp lên ánh sáng trí tuệ, cùng hướng tâm nguyện đến hòa bình, an lạc cho thế giới và muôn loài.