![]() |
Những thành viên sáng lập ra“Nồi cháo nhân ái 2 Tam Thắng” |
Nồi cháo nhân ái 2 Tam Thắng : Hơi ấm tình người từ những suất cháo, sữa và bắp luộc
![]() |
Đông đảo bệnh nhân, người nhà và bà con có hoàn cảnh khó khăn xếp hàng ngay ngắn để nhận những suất cháo nóng, sữa và bắp luộc đầy nghĩa tình. Ảnh- Bích Liên |
![]() |
Trong không khí cả nước hướng về Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, người ta nhắc nhiều đến hình ảnh những doanh nhân năng động, bản lĩnh, không chỉ đóng góp cho nền kinh tế mà còn dành trọn tâm huyết cho các hoạt động thiện nguyện. Giữa dòng chảy ấy, doanh nhân Nguyễn Quốc Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Global Malls là một tấm gương tiêu biểu: làm kinh tế giỏi nhưng vẫn luôn giữ cho mình trái tim nhân hậu, giàu lòng sẻ chia.
Xuất phát từ tâm niệm “cho đi là còn mãi”, ông Phú đã luôn đồng hành cùng nhóm “Nồi cháo nhân ái 2 TamThắng ” – một mô hình thiện nguyện bền bỉ mang hơi ấm đến với những hoàn cảnh khó khăn. Không phô trương, không ồn ào, ông lặng lẽ hỗ trợ kinh phí, vận động bạn bè cùng góp sức, để mỗi tuần vào sáng thứ Năm, hàng trăm suất cháo nóng, hộp sữa, bắp luộc được phát tận tay bệnh nhân nghèo và người lao động khổ cực.
![]() |
Doanh nhân Nguyễn Quốc Phú – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Global Malls là một tấm gương tiêu biểu: làm kinh tế giỏi nhưng vẫn luôn giữ cho mình trái tim nhân hậu, giàu lòng sẻ chia. |
“Kinh doanh là để tạo ra giá trị. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở con số, mà ở việc mình có thể làm được gì tốt đẹp cho cộng đồng.” Chia sẻ về lý do gắn bó với hoạt động thiện nguyện này, ông Phú bộc bạch: “Cho đi không chỉ là sẻ chia vật chất, mà là gửi gắm yêu thương, lan tỏa tinh thần nhân ái. Tôi chỉ mong sao mỗi phần cháo, mỗi hộp sữa đến tay người bệnh đều mang theo một niềm vui nhỏ, giúp họ vơi đi lo toan và có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.”
Từ tấm lòng, lan tỏa thành hành động “lá lành đùm lá rách”
Những ngày đầu, với chỉ vài ba thành viên sáng lập nhưng chính sự chân thành, cần mẫn đã lan tỏa, kéo theo ngày càng nhiều người cùng đồng hành. Đến nay, nhóm đã có hơn 10 thành viên tham gia, người góp công, người góp sức, mỗi người một tay chung lòng để nấu nướng, chuẩn bị từng suất cháo, sữa, bắp luộc gửi đến bà con khó khăn, ai nấy đều chung niềm vui khi được thấy nụ cười rạng rỡ của những người nhận suất ăn giản dị mà ấm lòng. Giờ đây nhiều tấm lòng đồng hành, nên thực đơn ngày càng phong phú hơn: ngoài cháo dinh dưỡng còn có sữa hộp, bắp luộc, đôi khi là bánh ngọt, trái cây và mỗi sáng thứ Năm hàng tuần các thành viên tập trung từ sớm, người nhóm bếp, người chuẩn bị rau củ, gạo, sữa... để kịp phát hàng trăm suất ăn miễn phí.
![]() |
Những suất cháo nóng, sữa và bắp luộc được phát tận tay bệnh nhân, người nhà và bà con có hoàn cảnh khó khăn vào mỗi sáng thứ Năm hàng tuần. Ảnh- Bích Liên |
![]() |
Mùi cháo thơm nồng quyện với khói bếp, tiếng cười nói rộn ràng vang lên khắp sân bệnh viện. Những hộp cháo nóng hổi, hộp sữa nhỏ, rổ bắp luộc nghi ngút khói được bày ngay ngắn. Người bệnh và thân nhân xếp hàng ngay ngắn, nét mặt vừa háo hức vừa xúc động.
“Tuần nào tôi cũng mong đến ngày phát cháo. Không chỉ ngon, bổ mà còn thấy mình được quan tâm, thương yêu”, ông Ba – bệnh nhân chạy thận nhân tạo chia sẻ.
Các tình nguyện viên đều coi đây là niềm hạnh phúc. Họ bảo, “chỉ cần thấy người bệnh cười, mọi mệt nhọc đều tan biến”.
“Chúng tôi không chỉ cho đi một phần ăn, mà muốn gửi gắm sự sẻ chia, động viên để bà con thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật, vất vả”, chị Hương – thành viên gắn bó với nhóm từ những ngày đầu, xúc động nói.
Giữa nhịp sống hối hả, sự tồn tại bền bỉ của “Nồi cháo nhân ái 2 Tam Thắng ” là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Mỗi phần ăn được trao đi không chỉ giúp người nghèo ấm bụng mà còn tiếp thêm niềm tin vào tình người.
![]() |
Niềm vui và sự hân hoan của bà con là động lực để nhóm Nồi cháo Nhân Ái 2 Tam Thắng không ngừng phát triển, tiếp tục mang đến cho bệnh nhân, người nhà và bà con khó khăn những suất ăn đượm tình người. |
![]() |
Và đằng sau những nồi cháo nghi ngút khói ấy, ông Nguyễn Quốc Phú – người doanh nhân luôn tâm niệm “kinh doanh phải song hành cùng trách nhiệm xã hội” – chính là ngọn lửa âm thầm sưởi ấm biết bao mảnh đời.
Nhờ những tấm lòng như ông và các thành viên nhóm thiện nguyện, “Nồi cháo nhân ái 2 Tam Thắng ” không chỉ là bếp cháo nhỏ nơi bệnh viện, mà còn là biểu tượng của tình người, lòng nhân ái và niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp.
Đối với ông Nguyễn Quốc Phú, mỗi nồi cháo là một câu chuyện nhân văn, mỗi suất ăn là một hạt giống yêu thương. Chính niềm tin vào giá trị của lòng tốt đã giúp ông và nhóm thiện nguyện duy trì hoạt động suốt nhiều năm qua, không cần lời kêu gọi rầm rộ, mà chỉ bằng sự đồng lòng và cái tâm trong sáng.
Hình mẫu doanh nhân thời đại mới – Kết hợp kinh doanh và phụng sự xã hội
Trong bức tranh phát triển của đất nước hôm nay, doanh nhân Việt Nam không chỉ là người kiến tạo kinh tế, mà còn là những người góp phần xây dựng xã hội nhân văn, lan tỏa văn hóa “thương người như thể thương thân”.
Ông Nguyễn Quốc Phú là minh chứng rõ nét cho hình ảnh ấy: một người lãnh đạo luôn đặt đạo đức, trách nhiệm xã hội song hành cùng chiến lược kinh doanh. Dưới sự dẫn dắt của ông, Công ty Công ty Cổ phần Global Malls không chỉ phát triển vững mạnh mà còn thường xuyên tham gia nhiều chương trình thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, chăm lo đời sống người lao động và người yếu thế.
![]() |
Doanh nhân Nguyễn Quốc Phú |
Không dừng lại ở những phần ăn miễn phí, nhóm thiện nguyện “Nồi cháo nhân ái 2 Tam Thắng ” còn mở rộng các hoạt động ý nghĩa như tặng quà Trung thu cho trẻ em nghèo, trao quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật tại chùa Kỳ Quang 2... Mỗi hoạt động đều có sự hỗ trợ thầm lặng của ông Nguyễn Quốc Phú cùng các mạnh thường quân.
“Điều khiến tôi xúc động nhất là thấy nụ cười của người được nhận. Khi mình giúp đúng lúc, dù nhỏ thôi, cũng có thể thay đổi một ngày buồn của ai đó thành một ngày đầy hy vọng”,ông Phú nói giản dị.
Tri ân những tấm lòng nhân hậu trong ngày của Doanh nhân Việt Nam
Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, hình ảnh doanh nhân Nguyễn Quốc Phú càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Giữa bộn bề thương trường, ông vẫn giữ cho mình trái tim ấm, bàn tay rộng mở, tiếp tục lan tỏa tinh thần thiện nguyện, cổ vũ nhiều người cùng chung tay vì một xã hội nhân ái hơn.
“Nồi cháo nhân ái 2 Tam Thắng” – với sự đồng hành của ông Nguyễn Quốc Phú – không chỉ là câu chuyện về bữa ăn miễn phí, mà là biểu tượng của lòng nhân từ, của tinh thần “doanh nhân vì cộng đồng” – điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Doanh nhân Việt Nam phải vừa có tài, vừa có tâm, góp phần dựng xây đất nước hùng cường và nhân ái.”