Giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, đèo Khau Phạ “sừng trời” của Lào Cai vẫn vươn cao giữa biển mây, như biểu tượng của vẻ đẹp hoang sơ và tinh thần chinh phục của con người miền sơn cước.
Nằm trên quốc lộ 32, nối Văn Chấn và Mù Cang Chải, đèo Khau Phạ dài hơn 30 km, ở độ cao từ 1.200 – 1.500 m so với mực nước biển, là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam, cùng với Ô Quy Hồ, Pha Đin và Mã Pí Lèng.
![]() |
| Đèo Khau phạ (Ảnh Internet) |
Tên gọi “Khau Phạ” trong tiếng Thái có nghĩa là “sừng trời”, bởi từ xa nhìn lại, đỉnh đèo như chiếc sừng khổng lồ chạm tới tầng mây. Người H’Mông còn gọi nơi đây là “Đở Chua” đỉnh núi nhiều gió, vùng đất linh thiêng nơi họ cầu thần núi, thần trời ban mùa màng tốt tươi.
Không chỉ là một địa danh, Khau Phạ còn là huyền thoại về sức sống mãnh liệt và niềm tin của người vùng cao, gắn bó với thiên nhiên và trời đất.
Khau Phạ là một trong những cung đường hiểm trở nhưng quyến rũ nhất Việt Nam. Đường quanh co, nhiều khúc cua tay áo, một bên là vách núi dựng đứng, bên kia là vực sâu hun hút. Mỗi khúc cua đều là thử thách, nhưng đổi lại, du khách sẽ được thưởng ngoạn bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp ruộng bậc thang xếp lớp như sóng vàng, bản làng người Thái, người Mông ẩn hiện trong sương sớm, khói lam chiều lững lờ giữa núi rừng.
![]() |
| Hình ảnh ruộng bậc tháng trong bình minh sớm |
Cung đường đi qua các xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Nậm Có, Tú Lệ, mỗi nơi lại mang một sắc màu riêng của núi rừng Tây Bắc khi thì rực rỡ nắng vàng, khi lại ẩn mình trong làn sương mờ ảo.
Bốn mùa bốn bức tranh thay áo Khau Phạ đẹp quanh năm, mỗi mùa là một vẻ đẹp riêng biệt.
Tháng 5,6 mùa nước đổ những thửa ruộng bậc thang loang loáng ánh bạc, phản chiếu mây trời, tạo nên bức tranh kỳ ảo.
Tháng 9,10 mùa lúa chín cả thung lũng Mù Cang Chải hóa vàng rực. Từ đỉnh đèo nhìn xuống, từng lớp ruộng nối nhau như sóng lúa vàng óng.
![]() |
| Mùa lúa chín trên Khau Phạ |
Mùa xuân hoa mận, hoa đào nở rộ, điểm xuyết trên nền xanh núi rừng, mang đến vẻ thơ mộng khó quên.
Mùa đông sương giăng dày đặc, đèo Khau Phạ như chìm trong “biển mây”. Du khách dừng lại chỉ để ngắm mặt trời mọc giữa tầng mây trắng, một khoảnh khắc hiếm có giữa đại ngàn.
Khau Phạ còn nổi tiếng trải nghiệm có một không hai không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc với lễ hội dù lượn “Bay trên mùa vàng”, tổ chức thường niên vào mùa lúa chín. Mỗi năm, hàng trăm phi công và du khách trong, ngoài nước tụ hội về Tú Lệ để “sải cánh giữa trời Tây Bắc”.
![]() |
| Nhảy dù trên đèo Khau Phạ |
Từ trên cao, những cánh dù rực rỡ lượn giữa thung lũng vàng óng, hòa cùng sắc lúa và ánh nắng, tạo nên khung cảnh ngoạn mục. Đây cũng là một trong những điểm bay đẹp nhất châu Á, nơi người ta có thể chạm vào mây, ngắm trọn núi non hùng vĩ và cảm nhận sự kì vĩ của thiên nhiên.
Khau Phạ không chỉ là cung đường của cảnh đẹp mà còn là nơi lưu giữ bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc vùng cao. Dọc đường đèo, những bản làng người Thái, người Mông như La Pán Tẩn, Nậm Có, Chế Cu Nha vẫn giữ nguyên nét mộc mạc.
![]() |
| Vẻ đẹp thiên nhiên kì vĩ trong lòng Tây Bắc |
Ở đây, du khách có thể nghỉ tại homestay giữa ruộng bậc thang, thức dậy cùng tiếng gà gáy, sương mờ bao phủ núi đồi. Người dân hiền hậu, mến khách, vẫn gìn giữ lễ hội ném pao, múa xòe, lễ mừng cơm mới những nét văn hóa được truyền qua bao thế hệ.
Ẩm thực vùng cao cũng là một điểm nhấn khó quên: rượu Táo Mèo cay nồng, xôi ngũ sắc, thịt lợn nướng lá rừng, cá suối nướng than hồng tất cả hòa quyện tạo nên hương vị Tây Bắc đậm đà, chân chất như chính con người nơi đây.
Thử thách cho những trái tim đam mê đèo Khau Phạ là chặng đường thử thách thực sự cho những ai yêu khám phá. Đường dốc, hẹp, nhiều khúc cua gắt, lại thường bị sương mù bao phủ. Du khách nên chuẩn bị xe số khỏe, kiểm tra phanh, mang đồ chống mưa và giữ ấm.
Nhưng chính những khó khăn ấy lại làm nên sức hút đặc biệt của Khau Phạ nơi mỗi vòng bánh xe là một nhịp tim hòa cùng nhịp thở của núi rừng.
![]() |
| Khám phá vẻ đẹp kì vĩ của Đèo Khau Phạ |
Giữa mây trắng và đại ngàn Lào Cai, đèo Khau Phạ sừng sững như chiếc “sừng trời” chạm vào mây, tượng trưng cho khát vọng vươn lên của con người miền sơn cước.
Đến Khau Phạ, người ta không chỉ chinh phục một đỉnh đèo, mà còn chạm vào linh hồn của Tây Bắc nơi trời, đất và con người hòa quyện trong khúc ca bất tận giữa mây ngàn.