Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - là một trong những nhà làm phim Việt Nam xuất sắc nhất trong thế hệ của ông. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều bộ phim từng ăn khách một thời như: 12A và 4H, Sống trong sợ hãi, Chơi vơi, lời nguyền huyết ngải, Tro tàn rực rỡ…cùng nhiều bộ phim tài liệu khác, từng đạt được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Song song với làm phim, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên còn tham gia giảng dạy điện ảnh và là người sáng lập Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh, Hội điện ảnh Việt Nam.
Các bộ phim của ông dù được khai thác ở đề tài nào cũng đều thể hiện một phong cách đậm chất hiện thực, đầy gai góc, mang lại nhiều cảm xúc sâu đậm với khán giả.
Đầu tháng 4/2025, ông cho ra mắt bộ phim Địa đạo: Ánh áng trong bóng tối - theo phong cách tài liệu. Bộ phim xoay quanh nhóm du kích bám trụ ở Củ Chi sau trận càn Cedar Fall (năm 1967) của Mỹ. Đặc biệt, đây là bộ phim được làm từ ngân sách xã hội hóa và hướng đến kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025).
![]() |
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên |
Phim xoay quanh nhóm du kích 21 người bám trụ ở địa đạo Củ chi. Đội trưởng Bảy Theo cùng các đồng đội được giao nhiệm vụ bảo vệ địa bàn cho nhóm thông tin tình báo chiến lược, không để quân địch phát hiện. Nhóm du kích liên tục rơi vào tình thế nguy hiểm trước những trận càn quét của không quân Mỹ.
Có thể nói, bộ phim đã tái hiện một cách chân thực và sống động sự khốc liệt của chiến tranh, những hy sinh gian khổ tột cùng của đồng bào ta. Nhưng trên hết, điều đọng lại mạnh mẽ nhất chính là sức mạnh phi thường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Bối cảnh hoạt động chính trong phim là không gian địa đạo chật hẹp, tối tăm đến ngộp thở chúng ta thấy được sự gắn bó máu thịt, tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc lẫn nhau của những người con đất Việt. Họ cùng nhau đào từng mét đất, chia sẻ từng miếng ăn và cùng nhau quyết chiến quyết đấu, chung niềm tin - hy vọng vào một ngày mai đất nước hòa bình, độc lập.
Tác phẩm đã tạo nên một cảm hứng sống ngút ngàn thông qua những khung hình đẹp sắc nét đậm tính khắc nghiệt của ekip đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, và những câu thoại ít ỏi nhưng thật sự đắt giá.
Với Địa đạo: “Mặt trời trong bóng tối” không chỉ là câu chuyện về chiến tranh, mà còn là bài ca hào hùng về ý chí kiên cường, bất khuất và niềm tin sắt son vào độc lập, tự do. Dù phải đối mặt với bao khó khăn, gian khổ, thậm chí là cái chết luôn cận kề nhưng những người dân Củ Chi vẫn một lòng theo Đảng, theo cách mạng. Và trong sự căm thù chiến tranh đến tận cùng, hiển hiện sự xả thân hi sinh vì độc lập tự do của tuổi trẻ yêu hòa bình cùng niềm khát khao sự sống mãnh liệt, họ biến những đường hầm dưới lòng đất thành những căn cứ bí mật, nơi đó trở thành nơi nuôi dưỡng, bảo vệ lực lượng cách mạng, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của toàn dân.
Được biết, để hiện thực hóa bộ phim, Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên dành 11 năm ấp ủ kịch bản. Cũng theo như ông chia sẻ thì “nếu không làm đến nơi đến chốn, tôi cảm thấy có lỗi với những anh hùng đã hy sinh”.
Chính những đam mê, trăn trở về lịch sử, về cội nguồn dân tộc của toàn đoàn phim đã tạo nên một kiệt tác điện ảnh vô cùng ý nghĩa đúng vào dịp cả nước đang được sống trong không khí hào hùng của niềm vui chiến thắng.
Qua bộ phim, người dân Việt Nam càng thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do mà cha ông ta đã đổ bao xương máu để giành lại. Những hy sinh thầm lặng, những đóng góp vô bờ bến của biết bao người dân đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược.
Hơn hết, Địa đạo đã mang lại cơ hội cho giới trẻ được hòa mình vào dòng chảy lịch sử, ký ức với thế hệ cha ông và nối tiếp kế thừa ngọn lửa, ý chí kiên cường vượt trên mọi khó khăn, gian khổ của người Việt Nam.
Bộ phim như một sợi dây gắn kết chiều dài lịch sử, khiến những người đương thời được sống trong hòa bình không khỏi suy tư, rung động, trăn trở và day dứt trước những hy sinh to lớn của ông cha để từ đó càng thêm trân quý, biết ơn và tự hào.