Từ một cậu bé tuổi thiếu niên từng dũng cảm bắt cướp giữa thời hậu chiến đến người lính kiên trung trên chiến trường Campuchia, rồi trở thành Doanh nhân, nhà hoạt động xã hội và người truyền lửa của hàng nghìn trái tim thiện nguyện – Cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Công Trung, Phó Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Người lính Phương Nam là minh chứng sống động cho tinh thần “Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, lợi ích cộng đồng, dĩ công vi thượng.”
![]() |
Cựu chiến binh, Doanh nhân Nguyễn Công Trung, Phó Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ (CLB) Trái tim Người lính Phương Nam, Phó Chủ tịch thường trực CLB Doanh nhân tỉnh Trà Vinh (cũ). |
Tinh thần dấn thân từ tuổi 15
Sinh ra trong những năm tháng đất nước còn bộn bề khó khăn sau ngày hòa bình, Nguyễn Công Trung sớm thể hiện khí chất mạnh mẽ, gan dạ. Khi mới 15 tuổi, trước vấn nạn trộm cắp hoành hành, cậu thiếu niên ấy đã dũng cảm bắt cướp, được tuyên dương điển hình toàn thành phố và đặc cách vào lực lượng Phường Đội. Năm 16 tuổi, anh được tuyển vào Quận Đội và chỉ một năm sau khi vừa tròn 17 tuổi, anh tình nguyện lên đường ra chiến trường Campuchia, mang trong mình khát vọng phụng sự Tổ quốc.
Trên chiến trường ác liệt, Nguyễn Công Trung luôn là người lính tiên phong, quả cảm. Trong một lần bị thương, anh được giữ lại bệnh viện làm Tài vụ Tiểu đoàn Quân y, nhưng nỗi nhớ đồng đội đã khiến anh chấp nhận bị kỷ luật để được trở lại đơn vị chiến đấu. “Tôi không thể yên lòng khi đồng đội còn ở tuyến đầu,” – ông nhớ lại.
Một trong những “trận đánh nhớ đời” đã khắc sâu tinh thần gan dạ của người lính trẻ là khi đơn vị bị bao vây và nhận lệnh rút, anh dám chống lệnh, không tháo khẩu đại liên 12 ly 7 mà vẫn bám trụ, nổ súng kiên cường giữ vị trí, góp phần bảo vệ an toàn cho đồng đội. Câu chuyện ấy đến nay vẫn được nhiều cựu chiến binh nhắc lại như biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần “vì cái chung mà dám chịu trách nhiệm đến cùng.”
![]() |
Cựu chiến binh, Doanh nhân Nguyễn Công Trung là một trong những doanh nhân tiêu biểu được vinh dự tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. |
Dám làm những việc đáng làm
Trở về sau chiến tranh, Nguyễn Công Trung không chọn an phận. Ông bắt đầu một hành trình mới, hành trình phụng sự xã hội bằng tấm lòng của người lính.
Chứng kiến trẻ em quê nhà Trà Vinh phải học trong điều kiện tạm bợ, ông tình nguyện hiến hơn 7.000 m² đất thừa kế để xây dựng Trường Tiểu học Vinh Kim C, mở ra con đường học tập cho hàng nghìn em nhỏ. Ông còn chia đất cho bốn hộ thương, bệnh binh nghèo, giúp họ có chốn an cư, ổn định cuộc sống.
Khi chính quyền địa phương mời làm cán bộ Tư pháp Phường, ông từ chối nhưng lại sẵn sàng đồng hành cùng những người dân oan ức, giúp họ đòi lại công lý bằng hiểu biết và sự kiên định. Chỉ với tinh thần dấn thân và lòng tin vào lẽ phải, ông đã hỗ trợ thành công nhiều vụ việc, được mọi người tin yêu ấm áp gọi là “người cựu chiến binh nghĩa khí và công tâm.”
![]() |
Chỉ với tinh thần dấn thân và lòng tin vào lẽ phải, CCB Nguyễn Công Trung đã hỗ trợ thành công nhiều vụ việc, được mọi người tin yêu ấm áp gọi là “người cựu chiến binh nghĩa khí và công tâm.” |
Một trong những câu chuyện thể hiện rõ nhất tinh thần “dám nghĩ, dám làm” của người cựu chiến binh này là khi ông không ngần ngại cầm cố chính ngôi nhà của mình để giúp đỡ cho cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng và gia đình – 8 người mang nỗi oan sai suốt 40 năm trời.
Bằng lòng tin và sự kiên trì, cuối cùng công lý đã được trả lại. “Đó là việc làm đáng làm, tôi chỉ làm điều một người lính nên làm,” ông Trung giản dị nói với ánh mắt ấm áp khiến ai đối diện cũng cảm thấy an tâm.
Người doanh nhân mang trái tim người lính
Bước vào thương trường, CCB Nguyễn Công Trung vẫn giữ nguyên triết lý sống của mình: “Làm giàu chính đáng, gắn lợi ích riêng với lợi ích chung, đặt lợi ích tập thể lên trên hết.” Là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An Sinh Phú Quốc, Phó Chủ tịch thường trực CLB Doanh nhân tỉnh Trà Vinh (cũ), nay là Vĩnh Long, ông luôn ưu tiên những dự án nhân văn, tạo việc làm cho cựu chiến binh, con em thương binh và dành phần lớn lợi nhuận cho các hoạt động xã hội.
![]() |
![]() |
CCB, Doanh nhân Nguyễn Công Trung chụp cùng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (áo trắng) tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2025. |
Với ông, doanh nhân không chỉ là người tạo ra của cải, mà còn là người tạo ra giá trị cộng đồng. Bởi vậy, những thành công trong kinh doanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần lan tỏa điều tốt đẹp, nâng đỡ người yếu thế.
Trái tim Người lính Phương Nam – nơi kết nối và sẻ chia
Với khát vọng kết nối những người lính và lan tỏa tấm lòng nhân ái, năm 2017, ông đảm nhận vai trò Trưởng đoàn Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ phía Nam, góp phần chăm lo, tri ân những gia đình có công với đất nước. Sau đó, ông tiếp tục tham gia Tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam” – một diễn đàn quy tụ hơn 200 nghìn thành viên trên cả nước. Tại đây, ông giữ trọng trách Phó Chủ tịch kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ Trái tim Người lính phương Nam, không ngừng gắn kết, sẻ chia và lan tỏa nghĩa tình đồng đội trong thời bình.
![]() |
Công ty Fujiwa Việt Nam, đơn vị đồng hành cùng CLB. |
Không chỉ là cầu nối của những tấm lòng nhân ái, CLB Trái tim Người lính Phương Nam còn là nơi gắn kết giữa các doanh nghiệp và các chương trình vì cộng đồng. Dưới sự chủ trì của ông Trung, CLB đã nhận được sự đồng hành bền bỉ của nhiều đơn vị như Công ty Fujiwa Việt Nam, Tập đoàn Quốc tế Phượng Hoàng, Bệnh viện Sài Gòn ITO, cùng nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Nhờ đó, hàng loạt chương trình thiết thực được triển khai: trao quà cho gia đình chính sách, xây nhà nghĩa tình, hỗ trợ sinh kế cho cựu chiến binh, cấp học bổng cho con em vùng sâu vùng xa. Mỗi hoạt động đều được thực hiện với tinh thần “lấy cái tâm làm gốc”, lấy sự chia sẻ làm động lực.
![]() |
Họp với Bệnh viện Sài Gòn ITO tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho thương, bệnh binh. |
Ông Trung luôn quan niệm: “Cựu chiến binh là những người từng đi qua gian khổ, hiểu thế nào là mất mát, nên càng cần sống tử tế và có trách nhiệm với cộng đồng.” Chính tư tưởng ấy đã trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của CLB, giúp mô hình này ngày càng lan tỏa, được chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và cộng đồng ghi nhận.
Đặc biệt, gần đây CLB còn tham gia sưu tầm, phục dựng di ảnh, hồ sơ liệt sĩ, phối hợp với các tổ chức quốc tế trao trả hồ sơ liệt sĩ từ Mỹ về cho thân nhân tại Việt Nam – một việc làm đầy nhân văn, hàn gắn vết thương chiến tranh, kết nối quá khứ với hiện tại.
![]() |
Chụp cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper. |
Câu chuyện về CCB Trương Thanh Hoàng, người được CLB hỗ trợ xây lại căn nhà mới từ sự đóng góp của cả những em nhỏ mồ côi, là minh chứng xúc động cho sức lan tỏa của mô hình này. Những việc làm ấy không chỉ giúp người, mà còn gieo vào lòng người niềm tin về tình đồng đội, về lòng nhân ái và sự tử tế.
“Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung” - Phẩm chất người lính cụ Hồ
Trong suốt hành trình từ chiến trường đến đời thường, CCB Nguyễn Công Trung luôn toát lên vẻ đẹp trọn vẹn của người lính cụ Hồ. Ở ông hội tụ Trí – Dũng – Nhân – Tín – Liêm – Trung: có trí tuệ và bản lĩnh, có dũng khí và lòng nhân ái, có sự liêm chính, trung hậu và tinh thần phụng sự không mệt mỏi.
Ông dám làm những việc đáng làm, dám đánh những trận đáng đánh, dám chịu trách nhiệm vì lẽ phải, vì lợi ích cộng đồng. Trong mọi hoàn cảnh, ông luôn đặt cái chung lên trước, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ công lý và tình người, theo tư tưởng "Dĩ công vi thượng", lúc nào, ở đâu cũng tận tụy, đau đáu với vận mệnh đất nước, đặt việc công lên trên hết.
![]() |
Tổng giám đốc Công ty Cổ phần An Sinh Phú Quốc trao tặng nhà Nghĩa tình đồng đội cho chị PHAN THỊ LẠI - CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG ở xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. |
Ở cương vị Phó Chủ tịch Tổ chức Trái tim Người lính Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành CLB Trái tim Người lính Phương Nam, ông không chỉ là người thủ lĩnh mà còn là một cánh chim đầu đàn, kết nối hàng nghìn trái tim nhân ái trên khắp mọi miền. Ông cùng đồng đội mang trong mình khát vọng “Tri ân – Tôn vinh – Kết nối – Chia sẻ”, thắp lên ngọn lửa yêu thương từ trái tim đến trái tim, từ máu xương của cha anh đến thế hệ hôm nay.
“Tôi chỉ là một người lính, còn hơi thở là còn cống hiến,” – CCB, doanh nhân Nguyễn Công Trung nói. Câu nói ấy, giản dị mà chân thành, đã trở thành triết lý sống của người suốt đời “vì dân, vì nước.”
![]() |
![]() |
CLB Trái tim Người lính Phương Nam dự Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ I ( 2025 - 2030 ) và trao tặng 150 triệu đồng. |
Giữa bao khó khăn vừa làm kinh tế, vừa làm các công tác tình nguyện, người doanh nhân ấy vẫn luôn giữ vững bản lĩnh và phẩm chất của người lính cụ Hồ giữa thời bình, là tấm gương sáng cho thế hệ hôm nay và mai sau – người đã và đang dựng xây tương lai đất nước bằng lòng biết ơn, tình yêu thương và khát vọng cống hiến không giới hạn.
![]() |
CCB Nguyễn Công Trung - Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia cùng Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP. Hồ Chí Minh Chan Sorykan. |
![]() |
Chụp cùng lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh. |