"Cúc họa mi" tỏa hương giữa núi rừng Tây Bắc

14:41 12/12/2020

Khi cả nước đang chung tay chống đại dịch covid-19 và thực hiện cách ly theo quy định, có người phụ nữ nhỏ bé, một mình chạy xe từ Lào Cai về Hà Nội để chữa bệnh. Đó cũng là ngày mưa tầm tã, cả chặng đường chị chỉ gặp vài chiếc xe chở hàng thưa thớt. Đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nhưng chị rất can trường, tuổi thanh xuân tươi đẹp, chị đã sống như những đóa hoa, cứ cho đi và sống hết mình… Chị là Tăng Thị Kim Oanh - Hiệu trưởng trường Mầm non Vạn Hòa, Thành phố Lào Cai.

Tôi gặp chị trong một chuyến đi thiện nguyện tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Lào Cai do Công ty XNK  Sữa và Dinh dưỡng Quốc tế Natrumax tổ chức. Chị “tay xách, nách mang” từng thùng quà cho các em nhỏ trường Tả Phời, Tp lào Cai và Lao Chải, Thị Xã Sa Pa, rồi lại tự lái xe chở anh em chúng tôi đến tặng quà tại những điểm vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Chị bảo, cứ đi thiện nguyện như này, vui lắm, càng đi càng khỏe. Nhìn chị, gương mặt phúc hậu, vui tươi, trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Nhưng ít ai biết rằng chị đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư đã di căn, bác sĩ dặn gia đình phải luôn động viên tinh thần và những tháng ngày ngắn ngủi về sau, hãy để chị làm những gì chị thích…

Đoàn thiện nguyện Natrumax tại trường Mầm non-TH-THCS số 2 Tà Phời, Tp Lào Cai (Chị Tăng Oanh - người mặc áo đỏ đứng giữa)

Chị kể: “Vào dịp nghỉ lễ 30/4 – 01/5/2019, hôm đó, chị đi gội đầu ở quán, trong lúc nhân viên gội đầu massage thì phát hiện chị có hạch ở cổ. Có lẽ vì hằng ngày chị vẫn hăng say, bận bịu với công việc nên không phát hiện được những thay đổi của cơ thể, hạch ở cổ đã lên to rất nhiều hạch, khiến chị về nhà bồn chồn, lo lắng”.

Khi khám ở bệnh viện tư nhân và bệnh viện tuyến tỉnh, chọc tế bào đều không phát hiện ra bệnh nhưng khi về nhà, chị cảm thấy rất đau nhức ở cổ, toàn thân mỏi mệt. Chị đã quyết định về Hà Nội và có mặt ở Bệnh viện K từ rất sớm. Suốt 5 tiếng làm các xét nghiệm và chờ kết quả, bác sĩ gọi chị vào trầm ngâm thông báo:“Phải mổ gấp, còn mổ được là còn cơ hội, hiện hạch lên rất nhiều ở cổ…” Chị hỏi cặn kẽ bác sĩ rồi gọi điện về cho chồng, chồng chị nói: “Em cứ về đi, không sao đâu”. Lúc này, chị thấy lo cho con hơn bao giờ hết, nếu có chuyện gì xảy ra, thì chồng, con mình sẽ ra sao. Chị tự nhủ: "Mình phải mạnh mẽ, phải chiến đấu với bệnh tật".

Làm xong thủ tục chuyển viện, chị được chuyển đến Bệnh viện Quân y 108 để tiến hành phẫu thuật suốt 5 giờ. Bác sĩ nói, đây là bệnh nhân kiên cường nhất, mổ hơn 20 cái hạch ở cổ mà chị vẫn rất bình tĩnh. Những ngày truyền thuốc, phải điều trị tại bệnh viện, phải xa con… là những ngày chị thấy thời gian dành cho mình ngắn ngủi quá! Những người thân  đều ngân ngấn nước mắt nói chị hiền hậu và ăn ở phúc đức, hai mươi mấy năm lấy chồng, làm dâu, chẳng ai chê trách được điều gì. Thế mà...

Thời điểm tháng 7/2019, có lẽ là quãng ngày đáng sợ nhất của chị. Những ngày mổ và điều trị trước ở bệnh viện, dù có đau nhưng chị vẫn có chồng bên cạnh. Nhưng khi điều trị hóa chất, chị phải hoàn toàn cách ly với người thân. Một mình đối diện với căn phòng tường dày không ai bên cạnh. Đến khi trở về nhà, chị vẫn phải cách ly với chồng con cho đến hết đợt dùng hóa chất.

Trở về trường, dù cơ thể còn rất yếu và cổ còn đau, chị vẫn cố gắng hoàn thành những công việc của nhà trường rồi tính cố gắng hết năm, làm tròn trách nhiệm sẽ bàn giao lại công việc để tiếp tục điều trị bệnh.
Niềm vui bên con gái Un Un bé nhỏ.

Cũng lúc này, con gái chị 4 tuổi hay bị ốm vặt vì từ lúc sinh ra bé đã còi cọc, đêm thì quấy khóc. Bé con nhà chị đã uống đủ thứ sữa mà không cải thiện được nhiều về thể trạng. Cô em gái út gửi tặng chị 2 hộp sữa hiệu Natrumax: 1 sữa baby cho bé và 1 sữa special cho người lớn nhưng chị cũng không uống vì rất sợ uống sữa từ khi mang bầu nên chị để lăn lóc 2 hộp sữa đến hơn 1 tháng trời.

Hôm đó, người chị lại mệt, bé con thì ốm, chồng chị liền bóc hộp sữa Natrumax baby cho con uống, chị ngạc nhiên khi thấy con bé tu một mạch hết cốc sữa và tối đó ngủ ngon đến 5h sáng. Sau một tuần, cháu ăn và ngủ tốt hơn và thích uống sữa. Chồng chị bảo: “Có khi con mình hợp với sữa này”. Chị liền bóc nốt hộp sữa còn lại uống thử, thì thấy vị ngon, mà không hề bị gây, do vậy chị duy trì uống đều đặn hàng ngày. Nhờ uống thuốc, chế độ ăn uống theo chỉ định của Bác sỹ, kết hợp với vận động, tham gia các hoạt động của nhà trường và công tác xã hội, chị thấy sức khỏe của mình ngày một khá hơn.

Ngày 25/11/2019,chị về Hà Nội tái khám và Bệnh viện K chỉ định chị xuống nhập viện ở K Tân Triều. Lúc đó, chị lại lo lắng: “Những người đã chuyển về K Tân Triều là chẳng còn hy vọng nữa, thời gian còn lại chỉ đếm từng ngày ngắn ngủi thôi”. Chị nghĩ đến điều gì mình thích nhất lúc này: “Được chụp ảnh với hoa Cúc họa mi”. Và chị đã thực hiện bộ ảnh với loài hoa mình yêu thích.

Chụp ảnh với hoa Cúc họa mi để ghi lại ký ức trước ngày nhập viện.

Nhớ đến 2 hộp sữa em gái tặng, chị thấy bản thân uống tốt, con mình uống tốt cho sức khỏe, chị đã chia sẻ về sản phẩm để nhiều người biết và sử dụng. Chị không ngờ từ những chia sẻ của mình, nhiều người đã lựa chọn sản phẩm sữa Natrumax. Đây chính là động lực khiến chị quyết định làm Đại lý sữa Natrumax độc quyền tại Lào Cai. Chỉ sau 5 ngày khai trương Đại lý, chị đã bán được khối lượng sản phẩm rất lớn, cuối năm được tuyên dương “Người bán 1000 lon sữa nhanh nhất” và chị tiếp tục tham gia chương trình thiện nguyện cùng Công ty Natrumax đến với những trẻ em nghèo, vùng sâu vùng xa…

Chị Oanh suy nghĩ: “Sữa tốt thì sẽ giúp mình khỏe hơn, làm đại lý sữa sẽ giúp được nhiều người hơn”.

Sau hai ngày làm tất cả các xét nghiệm và chờ đợi tại Bệnh viện trung ương Quân đội 108, các Bác sĩ thông báo sức khỏe của chị đã ổn định, không cần phải xạ nữa… Chị như vỡ òa, mừng phát khóc. Chị muốn thông báo tin vui này đến với mọi người ngay, nhất là chồng chị- người hết mực yêu thương, chăm sóc chu đáo cho chị. Cả chặng đường từ Hà Nội về Lào Cai nắng vàng rực rỡ. Điều kì diệu đã đến với chị nhờ sự kiên trì điều trị, chống chọi với bệnh tật bằng tất cả sự lạc quan về tương lai của cuộc sống lớn hơn bao giờ hết. Chị thầm cảm ơn nhân duyên đã đưa chị đến các hoạt động thiện nguyện, kinh doanh phát triển cùng Natrumax. Chính những hoạt động kinh doanh, thiện nguyện đã truyền năng lượng cho chị trong những thời khắc khó khăn nhất. Chúc chị, bông "Cúc họa mi" của núi rừng Tây Bắc mãi tỏa hương! 

Với những đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và cộng đồng, chị Tăng Thị Kim Oanh đã được Ủy Ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tặng chứng nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai” , được tuyên dương khen thưởng là một trong những nhà giáo tiêu biểu năm 2020. 

Một số hình ảnh hoạt động tình nguyện  của chị Tăng Thị Kim Oanh:


Hạnh Nguyễn