Chăm chỉ thu gom phế liệu, người đàn ông kiếm được hàng tỷ đồng mỗi năm, cuộc sống như sang một trang mới

10:56 16/05/2023

Sau nhiều năm thay đổi vô số công việc khác nhau, anh Zheng Sikun (Hồ Nam, Trung Quốc) đã quyết định gắn bó với công việc thu gom phế liệu. Nhờ sự chăm chỉ, anh Zheng Sikun đã thành công trong việc kinh doanh, kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm.

Sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo ở Trung Quốc, từ năm 20 tuổi, anh Zheng Sikun đã cật lực làm việc trong một nhà máy phân bón hoá học ở huyện với mong muốn kiếm tiền phụ giúp gia đình. Mặc dù công việc vất vả nhưng số tiền anh kiếm được mỗi tháng cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống. Sau khi kết hôn, nhờ lối sống tiết kiệm, anh Zheng Sikun có được chút ít từ tiền lương đủ để duy trì cuộc sống.

Khó khăn chồng chéo khó khăn

Zheng Sikun luôn nghĩ rằng anh sẽ làm việc tại nhà máy phân bón ở huyện cho đến khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, vào năm 1999, do lợi nhuận kém, Zheng Sikun đã bị nhà máy sa thải cùng hơn một nửa số công nhân khác.

Để nuôi gia đình và duy trì cuộc sống, Zheng Sikun đã mở một cửa hàng quần áo, một quán ăn nhỏ ở thị trấn quận và bán thêm bánh xèo tại ga tàu hỏa. Mặc dù rất cố gắng nhưng anh vẫn không kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, cuộc sống ngày càng khó khăn, cộng thêm số tiền nợ tăng lên mỗi tháng khiến Zheng Sikun trở nên mệt mỏi và tuyệt vọng.

Không chịu khuất phục, để kiếm kế mưu sinh, Zheng Sikun đã quyết định tìm đến những khu công nghiệp ở Quảng Châu để xin việc. Tuy nhiên, lượng công việc có hạn mà số công nhân ứng tuyển lại đông, cộng thêm việc Zheng Sikun lúc ấy đã ngoài 30 tuổi nên nhiều nhà máy đã từ chối nhận anh. Quá tuyệt vọng, anh đành xin làm công việc lặt vặt ở công trường với nhiệm vụ là chuyển thép, đóng khung tre, bốc vác xi măng.

Sau vài năm chắt bóp, Zhang Sikun đã tiết kiệm được hơn 3.000 NDT (khoảng 10 triệu đồng) và sử dụng toàn bộ số tiền này để thuê một ngôi nhà nhỏ rồi bắt đầu kinh doanh đồ tái chế.

Thời gian đầu, Zheng Sikun ra khỏi nhà lúc 6 giờ sáng và quay trở về lúc 9 giờ tối. Anh bận rộn làm hơn 10 tiếng/ngày bởi có rất nhiều phế phẩm cần được tái chế, bao gồm hộp nhựa, lon, sắt vụn, hộp các tông, thiết bị điện,…

Anh chạy quanh các khu công nghiệp, làng nghề để nhặt các loại phế phẩm. Sau đó, anh tìm đến các điểm tập kết rác thải lớn hơn để tìm phế liệu. Việc tái chế phế liệu cũng cần đầu tư một khoản vốn nhất định và tốn thời gian tìm kiếm, phân loại.

Thành công nhờ sự chăm chỉ

Gắn bó với công việc thu mua phế liệu được khoảng 2 năm, Zheng Sikun mua được một chiếc xe tải nhỏ để phục vụ công việc. Thời điểm này, dù có nhiều nhà máy tái chế phế liệu hoạt động nhưng các nhà máy ấy chỉ hợp tác với một số trạm thu gom rác quy mô lớn. Bởi các trạm thu gom rác quy mô lớn mới có thể hoạt động hết công suất và thu lợi nhuận cao. Vì lý do này, Zheng Sikun đành tìm đến các xưởng chế biến nhỏ để tìm “mối” hợp tác. Cứ 1-2 tuần, anh sẽ đến các xưởng để thu mua vật liệu cũ, có tuần anh thu được hàng trăm kg phế liệu.

Nhờ tính cách chăm chỉ, nhiệt tình của mình, ngày càng có nhiều nhà máy hợp tác với Zheng Sikun, số lượng phế liệu cũng vì thế ngày càng tăng cao. Zheng Sikun đã quyết định thuê một ngôi nhà hơn 100m2 để mở rộng diện tích nhà xưởng. Đến năm 2008, anh kiếm được hơn 900.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) nhờ bán vật liệu cũ.

Khi đã có một chút tiền nhất định, Zheng Sikun quyết định ra ngoại ô mua đất xây nhà. Với niềm tin Quảng Châu có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, có nhiều cơ hội làm ăn hơn ở quê, anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm của mình để mua mảnh đất và xây một ngôi nhà 7 tầng. Sau khi ngôi nhà được xây dựng xong, gia đình anh cũng không ở đó mà vẫn sinh sống tại trung tâm thành phố Quảng Châu. Ngôi nhà được người khác thuê lại để sinh sống.

Sau hơn 10 năm, mặc dù công việc kinh doanh của xưởng tái chế rác thải đã ổn định nhưng chỉ có thể kiếm được hơn 100.000 NDT/năm (337,5 triệu đồng). Tuy nhiên, số tiền mang lại thu nhập ổn định cho Zheng Sikun lại là số tiền từ việc cho thuê nhà, hơn 400.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng)/năm. Như vậy, tổng thu nhập mỗi năm của Zheng Sikun là khoảng 1,6 tỷ đồng.

"Với số tiền này, cuộc sống của tôi đã trở nên thoải mái hơn, không còn vất vả như trước đây nữa. Tôi cũng dành một khoản tiền nhỏ để tặng cho bố mẹ tôi ở quê. Để đạt được ngày hôm nay, tôi thầm cảm ơn công việc thu mua phế liệu trước đó của mình. Nhờ nó mà tôi đã có cơ hội thay đổi cuộc đời” - Zheng Sikun chia sẻ.

Hà Chi (t/h)