Trong đó, lao động xuất cảnh tập trung chủ yếu ở các thị trường Nhật Bản (191 người), Đài Loan (101 người), Hàn Quốc (56 người), Qatar (7 người), Algeria (4 người) và một số thị trường khác (7 người).
Đáng chú ý, 9/9 địa phương trong tỉnh Yên Bái đều có người tham gia xuất khẩu lao động. Huyện Văn Yên dẫn đầu với 90 người, thị xã Nghĩa Lộ 64 người, huyện Yên Bình 43 người, huyện Văn Chấn 38 người, huyện Trấn Yên 37 người, thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên mỗi nơi 29 người, huyện Trạm Tấu 29 người, và huyện Mù Cang Chải 7 người.
![]() |
Ảnh minh họa |
Lao động vùng cao: Từ e dè đến xông pha
Ban đầu, nhiều lao động miền núi như huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải hay Văn Chấn còn khá e ngại khi nghĩ đến việc đi làm việc ở nước ngoài. Nhờ công tác tuyên truyền sát dân, mô hình tư vấn cơ động đến tận bản cùng các chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi, nhiều người đã mạnh dạn đăng ký.
Người lao động huyện Mù Cang Chải vừa xuất cảnh sang Nhật Bản, chia sẻ: “Đi làm không chỉ để kiếm tiền mà còn để học hỏi cách làm việc, rồi về xây dựng quê mình.” Đó cũng là câu chuyện của hàng trăm người khác – những người bước ra thế giới bên ngoài với niềm tin sẽ góp phần làm thay đổi cuộc sống quê nhà.
Việc triển khai hợp tác đưa lao động thời vụ sang Hàn Quốc cũng được tỉnh Yên Bái tích cực thúc đẩy. Thành phố Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đã ký bản ghi nhớ tuyển dụng lao động với thành phố Wonju, tỉnh Gangwon. Sở Nội vụ tỉnh cũng ký kết với nhiều đối tác tại Hàn Quốc, đưa 28 lao động thời vụ sang làm việc, trong đó 7 người từ thành phố Yên Bái và 21 người từ thị xã Nghĩa Lộ. Các cơ quan chức năng đang tiến hành thủ tục tuyển chọn khoảng 200 lao động làm việc tại Hàn Quốc dự kiến trong tháng 6-7/2025.
Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Yên Bái cũng đã hỗ trợ vay vốn cho 74 người, với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động đi xuất khẩu.
Từ con số đến niềm tin
366 người trong 5 tháng - con số xem qua tưởng là nhỏ, nhưng với một tỉnh miền núi như Yên Bái đó là 366 giấc mơ đã cất cánh. Mỗi người đi xa là một “cánh tay nối dài” cho quê hương, mang về không chỉ ngoại tệ, mà cả tri thức, ý chí và những ước mơ đổi đời cho cả gia đình và bản làng.
Có người lần đầu bước chân ra khỏi nơi mình sinh ra, ra tận sân bay Nội Bài mà nước mắt cứ chực rơi. Có người rụt rè ôm chiếc balo sờn vải, bên trong là vài bộ quần áo và tấm ảnh nhỏ của mẹ. Họ không đi vì muốn xa quê, mà vì một ngày nào đó, sẽ trở về trong dáng đứng tự tin, với một mái nhà không còn dột và ánh mắt con thơ không còn lo âu.
Với Yên Bái, mỗi hành trình lao động xuất khẩu là một hạt mầm hy vọng. Và khi những người con xa xứ quay trở về mang theo kinh nghiệm, vốn liếng, và một cái nhìn rộng mở họ không chỉ xây dựng cuộc đời mình mà còn giúp đỡ, nâng bước bao người khác ở lại quê hương.
Đi xa không phải để rời bỏ quê hương, mà là để trở về trong một dáng đứng khác, vững chãi hơn. Những bước chân rời bản làng, mang theo bao nỗi niềm và hy vọng. Có người lần đầu tiên xa nhà, với chiếc balo đơn sơ và tấm ảnh nhỏ của mẹ. Họ đi không chỉ vì tiền bạc, mà vì khát vọng đổi thay cuộc đời và tương lai con cái. Giọt nước mắt của mẹ khi gọi video, cái ôm xiết chặt lúc chia tay là sức mạnh giúp họ vững bước trên đất khách. Và một ngày, họ sẽ trở về mang theo kinh nghiệm, niềm tự hào và những câu chuyện dũng cảm, để xây dựng mái nhà và nâng bước người ở lại. |