![]() |
Ông Warren Buffett tiếp quản Berkshire năm 1965 khi mới 34 tuổi |
Sau hơn nửa thế kỷ dẫn dắt Berkshire Hathaway trở thành một trong những tập đoàn đầu tư hàng đầu thế giới, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett tuyên bố sẽ rời ghế CEO vào cuối năm 2025. Người kế nhiệm ông là Greg Abel – Phó Chủ tịch tập đoàn, phụ trách toàn bộ mảng phi bảo hiểm – người đã được "chọn mặt gửi vàng" từ vài năm trước. Thông tin được chính ông Buffett đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên của Berkshire hôm 3/5, khiến không ít nhà đầu tư và cổ đông bất ngờ, kể cả ông Greg Abel – người ngồi cùng sân khấu với ông lúc đó. "Không có khoảnh khắc quyết định nào cả. Làm sao anh biết ngày nào mình bắt đầu già đi?", ông Buffett (94 tuổi) chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal.
Từng khẳng định sẽ tiếp tục giữ vai trò CEO chừng nào còn hữu ích hơn bất kỳ ai khác, ông Buffett trong suốt nhiều năm vẫn chưa từng tiết lộ kế hoạch nghỉ hưu cụ thể. Tuy nhiên, những thay đổi âm thầm trong sức khỏe và thể lực đã khiến ông phải suy nghĩ lại.
“Tôi không thực sự cảm thấy mình già đi cho đến khi khoảng 90 tuổi. Nhưng khi đã bắt đầu, cảm giác đó sẽ không thể đảo ngược”, ông Buffett nói. Ông thừa nhận mình thỉnh thoảng mất thăng bằng, đôi khi khó nhớ tên người khác, và thậm chí thấy các tờ báo mình đọc như “in bằng mực quá nhạt”.
Dù những triệu chứng đó đến muộn hơn so với nhiều người cùng tuổi, chúng vẫn là hồi chuông cảnh tỉnh cho nhà đầu tư kỳ cựu về giới hạn của bản thân – nhất là khi phải điều hành một tập đoàn với gần 400.000 nhân viên và danh mục đầu tư trải dài nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, điện, đường sắt, thực phẩm và cả công nghệ.
Ông Warren Buffett tiếp quản Berkshire năm 1965 khi mới 34 tuổi, lúc đó công ty chỉ là một hãng dệt may đang gặp khó khăn. Sau 60 năm, ông đã biến nó thành đế chế đầu tư khổng lồ với vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD, nắm giữ cổ phần trong nhiều tên tuổi lớn như Apple, American Express, Coca-Cola, BYD...
Thành công vang dội đó mang lại cho ông biệt danh “nhà hiền triết xứ Omaha” - nơi ông sinh ra, lớn lên và vẫn làm việc cho đến hôm nay. Mặc dù sẽ thôi giữ chức CEO vào cuối năm nay, ông Buffett cho biết ông vẫn tiếp tục làm Chủ tịch hội đồng quản trị và có mặt tại văn phòng hàng ngày.
“Tôi sẽ không ngồi nhà xem phim dài tập đâu. Các đam mê của tôi vẫn còn nguyên”, ông nói.
Ở tuổi 94, ông Buffett thừa nhận tuổi tác đã ảnh hưởng đến năng lực làm việc, nhưng ông tin rằng mình vẫn hữu ích trong các tình huống thị trường biến động. “Tôi không hoảng loạn khi giá cổ phiếu giảm hay khi mọi người sợ hãi. Và điều đó không liên quan đến tuổi tác”, ông chia sẻ.
Người kế nhiệm của nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett là ông Greg Abel, 62 tuổi, gia nhập Berkshire Hathaway năm 2000 thông qua thương vụ đầu tư vào MidAmerican Energy. Từ dấu ấn mở rộng mảng năng lượng, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch phụ trách toàn bộ các hoạt động phi bảo hiểm vào năm 2018 và chính thức được lựa chọn làm người kế nhiệm vào năm 2021.
![]() |
Ông Greg Abel sẽ kế nhiệm nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett |
Ông Buffett đánh giá cao Abel không chỉ ở năng lực quản lý mà còn cả bản lĩnh đầu tư - yếu tố quan trọng trong một tập đoàn đa ngành như Berkshire. “Greg có thể xử lý công việc, thay đổi nhân sự, hỗ trợ những người cần giúp đỡ… hiệu quả hơn tôi nhiều. Nếu không bổ nhiệm ông ấy, đó sẽ là điều bất công với chính Berkshire”, ông Buffett nói.
Hai người đàn ông - một biểu tượng Phố Wall và một nhà điều hành kín tiếng - đã cùng làm việc trong nhiều năm. Ông Buffett chia sẻ, ông cảm nhận rất rõ sự khác biệt về năng lượng làm việc: “Ông ấy bắt đầu mỗi ngày làm việc với nguồn năng lượng dồi dào, trong khi tôi thì ngày càng chậm lại”.
Với việc ông Greg Abel chính thức kế nhiệm vị trí CEO, một hành trình mới sẽ bắt đầu tại Berkshire Hathaway. Dù vậy, “cái bóng” của ông Buffett vẫn sẽ còn đó, như một người sáng lập, người cố vấn, và trên hết là một biểu tượng sống của giới đầu tư toàn cầu.