Tháng Chín, Mường Lò bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Lúa chín nhuộm vàng cánh đồng, hương lúa mới theo gió lan qua bản làng. Ngoài đồng, người dân hối hả thu hoạch. Khi chiều xuống, một nhịp sống khác lại bắt đầu: nhịp Xòe.
Tại Quảng trường Golden Field, phường Nghĩa Lộ, hàng trăm diễn viên quần chúng bước vào buổi tập sau một ngày làm việc. Người vừa rời ruộng, người vừa thu xếp xong việc nhà. Khi tiếng nhạc vang lên, những cánh tay nhanh chóng nối nhau, bước chân tìm về cùng một nhịp.
Từ ngày 31/8, lực lượng diễn viên của phường Nghĩa Lộ, phường Trung Tâm, phường Cầu Thia và xã Liên Sơn đã được huy động tập luyện, chuẩn bị hợp luyện, tổng duyệt màn đại Xòe trước đêm khai mạc.
Theo kế hoạch, màn đại Xòe đoàn kết có sự tham gia của 2.026 người. Trong đó, phường Nghĩa Lộ huy động 600 người, phường Trung Tâm 500 người, phường Cầu Thia 500 người và xã Liên Sơn 426 người. Con số gắn với năm tổ chức lễ hội đồng thời tạo nên một hình ảnh đẹp: 2.026 người cùng nắm tay, cùng bước trong vòng tròn cộng đồng.
![]() |
| Những cánh tay nối nhau, những bước chân cùng nhịp, vòng tròn lúc mở ra, lúc thu lại dưới sự hướng dẫn của ê-kíp thực hiện. Không khí tập luyện vừa khẩn trương, vừa rộn ràng. |
Tập hợp đội hình hơn 2.000 người vào đúng mùa gặt không dễ. Công việc đồng áng nối từ sáng sớm đến chiều muộn, nhưng nhiều người vẫn thu xếp đến sân tập.
Chị Đồng Thị Mến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nghĩa Lộ, cho biết việc vận động hội viên giữa mùa vụ gặp không ít khó khăn. Có người ra đồng từ sáng sớm để buổi tối kịp đi tập.
“Khó khăn thì có, nhưng chị em rất hào hứng. Mọi người đều mong muốn được tham gia, được góp sức để màn đại Xòe thành công”, chị Mến chia sẻ.
Phía sau những động tác mềm mại là quá trình tập luyện công phu. Tổng đạo diễn Quách Thu Nga cùng ê-kíp chỉnh từng nhịp bước, khoảng cách và cách phối hợp đội hình. Qua từng buổi tập, vòng Xòe 2.026 người đang dần thành hình.
Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 mang chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc”. Lễ khai mạc dự kiến bắt đầu lúc 20 giờ ngày 26/9 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ.
Bên cạnh màn đại Xòe, lễ hội còn có không gian văn hóa, du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc; hội chợ du lịch và sản phẩm OCOP; chương trình biểu diễn đường phố cùng các hoạt động trải nghiệm văn hóa, thể thao và du lịch cộng đồng.
Riêng phường Nghĩa Lộ chủ trì hoạt động “Một ngày sống cùng bản Thái”, đưa du khách đến gần hơn với đời sống và văn hóa truyền thống của đồng bào Thái. Cảnh sắc là điểm khởi đầu, còn con người và bản sắc mới là điều có thể níu chân khách ở lại lâu hơn.
Lễ hội còn hướng tới dấu mốc 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, từ ngày 15/12/2021 đến 15/12/2026. Màn đại Xòe vì thế còn kể câu chuyện bảo tồn, trao truyền di sản trong đời sống hôm nay.
Cuối tháng Chín, đến phường Nghĩa Lộ là đến đúng lúc hai nhịp sống đẹp nhất gặp nhau. Ngoài đồng, người dân thu về những bao thóc vàng. Trên sân tập, những vòng Xòe nối dài trong ánh chiều thu.
Đó cũng là lúc Mường Lò đẹp và giàu sức sống nhất trong năm. Khi 2.026 người cùng nắm tay trong đêm khai hội, vòng Xòe sẽ mang theo niềm tự hào về di sản và lời chào nồng hậu gửi tới du khách. Giữa mùa lúa chín, phường Nghĩa Lộ đang gọi mùa hội về bằng chính con người của mình.