![]() |
| Cán bộ Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng hỗ trợ đưa người dân kịp thời vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh cắt từ clip). |
Khoảng 16 giờ 26 phút ngày 26/8, trên tuyến Quốc lộ 26 (đoạn từ Km119+500 đến Km135), một cuộc chạy đua với tử thần đã diễn ra nghẹt thở.
Thời điểm đó, dòng xe chở sầu riêng ùn ùn đổ về khiến giao thông vô cùng căng thẳng. Giữa làn xe đông đúc, Tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một chiếc ô tô đang bật đèn cảnh báo, tài xế lộ rõ vẻ hoảng loạn. Tiếp cận phương tiện, các chiến sĩ phát hiện trên xe chở một cụ ông 82 tuổi đang trong tình trạng nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tính mạng chỉ còn tính bằng phút.
Nhận thấy nếu tiếp tục tự di chuyển, chiếc xe cấp cứu gia đình sẽ bị "chôn chân" giữa quốc lộ, Tổ công tác lập tức sử dụng xe công vụ, bật còi hú ưu tiên lao lên phía trước mở đường. Tiếng còi ôtô đặc chủng vang lên, xé toạc sự ùn tắc, dẫn đường cho chiếc xe chở bệnh nhân lao nhanh về hướng Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
Nhờ những "giây vàng" được lực lượng chức năng nỗ lực giành lại, cụ ông đã được đưa đến phòng cấp cứu kịp thời và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Hành động quyết đoán, đầy trách nhiệm của các chiến sĩ CSGT Đắk Lắk không chỉ góp phần cứu sống một mạng người mà còn để lại hình ảnh đẹp, lan tỏa hơi ấm về tinh thần "vì nhân dân phục vụ" trong những ngày bộn bề mùa vụ.