Nguyễn Thị Vân bốn năm trở về trước là một bà mẹ bỉm sữa với 3 đứa con thơ. Cuộc sống mưu sinh nghèo khổ, vất vả dường như đi liền với đó là vẻ ngoài già nua hơn rất nhiều so với tuổi và các bạn cùng trang lứa. Cô thường suy tư về cuộc đời: sau 10 năm làm công nhân về quê với hai bàn tay trắng mà ngậm ngùi, chua xót.
Nhưng khó khăn không phải là cái cớ, cô luôn đau đáu trong mình một câu hỏi bao giờ mình mới thoát nghèo, bao giờ mới bằng bạn bằng bè, bao giờ mới xây được nhà, bao giờ và bao giờ? Nhưng cô không biết bỏ cuộc, phó mặc cho số phận lao vào kiếm tiền bươn chải đủ nghề: từ kinh doanh trái cây đến quần áo,… Bản thân không dám ăn ngon mặc đẹp mà chỉ dành hết kinh tế lo cho con. Khó khăn chồng chất khó khăn khi chị sinh ra sức khỏe không được tốt. Ở giữa những ranh giới của sự sống và cái chết, khó khăn, nghèo khó thì chị hiểu rằng: con người đẹp lên cũng nhờ tiền, xấu đi cũng do tiền, sung sương hay vất vả cũng do tiền. Và kiếm được đồng tiền cũng không phải dễ. Và mình sẽ không làm được gì nếu không có tiền. Trong sâu thẳm con người của chị, vẫn luôn khát khao được thay đổi bản thân và cuộc sống thực tại.
Dường như ông trời không lấy không của ai bất cứ cái gì. Luôn có cơ hội mới gọi là ngày mai. Cô tập bán hàng online 2 năm và cuộc đời cô bước sang trang mới khi đến với mỹ phẩm Li’Chy. Bán hàng online lúc đầu do chưa được đào tạo bài bản nên về cơ bản không có nhiều đơn hàng. Nhưng với sự kiên trì, bền bỉ, nỗ lực của bản thân cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Giám đốc thương hiệu Li’Chy – Chu Thị Hồng Huệ mà cô đã có sự lột xác về mọi mặt. Cô đã có thể lo cho cả gia đình, xây được ngôi nhà mơ ước, mở được một spa chăm sóc da mang thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Li’Chy.
Ngôi nhà mơ ước của Nguyễn Thị Vân
Qua truyền thông, cô gái Nguyễn Thị Vân xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Giám đốc thương hiệu Chu Thị Hồng Huệ cùng thương hiệu mỹ phẩm thiên nhiên Li’Chy, các chị em trong hệ thống đã đồng hành, giúp đỡ để cô có cơ hội thay đổi cuộc đời, giúp cuộc sống trở nên sung túc hơn.
Ngọc Diệp