VAR lên tiếng, Chelsea để thua đầy tiếc nuối trước Liverpool

00:00 12/10/2020

Chơi không đến nỗi tồi nhưng The Blue vẫn phải ngậm ngùi nhìn Liverpool mang 3 điểm rời đi sau khi công nghệ VAR lên tiếng.

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Chelsea nhập cuộc đầy tự tin, họ chủ động giành quyền kiểm soát bóng. Nhưng ở bên kia chiến tuyến, đội khách cũng thể hiện được đẳng cấp của đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh.

 

HLV Jurgen Klopp chúc mừng các học trò sau chiến thắng thứ 6 liên tiếp ở giải Ngoại hạng mùa này.

Phút 13, Fabinho thực hiện tuyệt kỹ qua người loại bỏ liền hai cầu thủ Chelsea và chuyền cho Sadio Mane. Andreas Christensen buộc phải phạm lỗi sát mép vòng cấm. Trên chấm đá phạt, Alexander-Arnold đá thẳng vào góc xa khung thành, không cho Kepa Arrizabalaga cơ hội cứu thua.

Nhận bàn thua, Chelsea lập tức có pha trả miếng. Phút 26, Azpilicueta đưa được bóng vào lưới thủ thành Adrian song trọng tài sử dụng công nghệ VAR và không công nhận bàn thắng do tiền vệ Mason Mount được xác định rơi vào thế việt vị trước đó.

Bị tước bàn thắng oan nghiệt, Chelsea nhận thêm trái đắng khi Roberto Firmino bật cao đánh đầu tung lưới Kepa ở phút 30.

Sang hiệp 2, Liverpool liên tục gây sức ép lên phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, giữa lúc khó khăn nhất, tiền vệ N'Golo Kante bất ngờ toả sáng nhen nhóm chút hy vọng cho Chelsea. Phút 71, tiền vệ người Pháp có pha đi bóng xộc thẳng vào sát vòng cấm Liverpool và tung cú chích mũi giày rút ngắn khoảng cách xuống 1-2.

Chelsea (áo xanh) chơi không đến nỗi tồi nhưng một lần nữa lại gục ngã trên trước đối thủ trong nhóm Big Six.

Ở những phút còn lại của trận đấu, Chelsea chơi hay hơn Liverpool và tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn ngon ăn, nhưng lần lượt từ Mount hay tiền đạo thay người Michy Batshuayi đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Tỷ số 2-1 được duy trì đến hết 90 phút. Với 6 trận toàn thắng, Liverpool vững vàng trên ngôi đầu bảng còn Chelsea tụt xuống thứ 11 trên bảng xếp hạng.

B.N