Sự hào nhoáng giả tạo của tuyển Anh

00:00 12/10/2020

Nếu chỉ xét trên giá trị chuyển nhượng, Anh là đội tuyển mạnh nhất thế giới lúc này, thậm chí sẽ còn mạnh nhất trong khoảng 5 năm tới.

Sự hào nhoáng giả tạo của tuyển Anh - Ảnh 1.

Foden (phải) và Greenwood - hai tài năng trẻ đã tự tay đóng sập cánh cửa vào đội tuyển Anh - Ảnh: PA

Theo đó, 23 cái tên được HLV Gareth Southgate triệu tập vào tuyển Anh tham dự UEFA Nations League đang diễn ra được định giá lên đến 1 tỉ euro với độ tuổi trung bình chỉ là 25.

Chưa hết, ở lần triệu tập này tuyển Anh vẫn còn vắng nhiều ngôi sao như Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Jordan Henderson, Tammy Abraham, John Stones... Nếu những ngôi sao đó thay cho một số cầu thủ còn kém tên tuổi như Conor Coady, Kalvin Phillips, Maitland-Niles, Danny Ings..., giá trị của tuyển Anh sẽ tăng thêm ít nhất là 200 triệu euro.

Phải chăng bóng đá Anh đang vượt qua mặt bằng chung của cả châu Âu? Không, bởi tuyển Anh đã rất lâu rồi không vô địch World Cup lẫn Euro. Còn ở cấp độ CLB, không có đại diện nào của Anh lọt vào đến bán kết Champions League hay chung kết Europa League mùa này.

Việc giá trị các ngôi sao tuyển Anh vẫn được đẩy lên đến kịch trần là nhờ thị trường lạm phát của bóng đá Anh. Điều này giúp giá trị các cầu thủ Anh tăng mạnh, đặc biệt thường bị ép giá khi thực hiện các vụ chuyển nhượng trong nước (do mỗi CLB Anh đều phải đáp ứng số lượng cầu thủ nội nhất định mới được thi đấu cúp châu Âu).

Kế đến là sự vung tiền vô tội vạ của các đội bóng nhà giàu như Man City, Chelsea nhiều năm qua càng làm tính lạm phát của bóng đá Anh tăng cao.

Điển hình như John Stones dù chỉ là một hậu vệ dạng khá của Everton 4 năm trước nhưng lại khiến Man City chi ra đến 56 triệu euro để mua về. Harry Maguire dù chưa được xem là một siêu sao thực thụ nhưng tiêu tốn của M.U 87 triệu euro.

Nếu so sánh với lứa cầu thủ thi đấu những năm thập niên 2000, các học trò trong tay HLV Southgate lúc này vẫn bị đánh giá thấp hơn. 

Trong giai đoạn 2002-2008, tuyển Anh được đánh giá sở hữu một thế hệ vàng với những cái tên nổi bật như Steven Gerrard, Frank Lampard, David Beckham, Paul Scholes, Michael Owen, John Terry, Rio Ferdinand, Ashley Cole, Gary Neville... Vậy mà thế hệ vàng này lại chưa bao giờ thành công, với thành tích tốt nhất chỉ là vào đến tứ kết World Cup hoặc Euro.

Người không giỏi hơn nhưng hiện nay HLV Gareth Southgate vẫn phải đối mặt với thói vô kỷ luật quen thuộc của các ngôi sao tuyển Anh. Mới đây nhất, hai ngôi sao trẻ của tuyển Anh là Phil Foden và Mason Greenwood vi phạm nội quy nghiêm trọng khi dẫn gái mại dâm về khách sạn của đội. HLV Southgate lập tức ra quyết định trục xuất 2 cầu thủ này.

Sau nhiều năm trời, "tam sư" vẫn lạc lối trong vòng xoáy của sự hào nhoáng giả tạo, những ngôi sao được thổi phồng về tài năng, những cầu thủ trẻ chẳng bao giờ lớn…

Ronaldo vượt cột mốc 100 bàn cho đội tuyển

Với 2 bàn thắng đẹp mắt, trong đó có một bàn trên chấm đá phạt trong trận thắng Thụy Điển 2-0 của Bồ Đào Nha ở lượt 2 bảng A3 UEFA Nations League, Ronaldo đã có bàn thứ 100 và 101 cho tuyển Bồ Đào Nha. Điều này giúp anh trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử vượt qua cột mốc ghi 100 bàn cho đội tuyển quốc gia (người đầu tiên là Ali Daei với 109 bàn).

Huy Đăng