Ngoại hạng Anh 2019/20 khai màn: MU chưa đá đã bị... trượt C1

00:00 12/10/2020

Ngoại hạng Anh 2019/20 chuẩn bị khai màn với dự báo Man City tiếp tục thống trị, Liverpool có thể lật đổ và MU thì nhiều khả năng vẫn trược về C1, chỉ đủ xếp... thứ 5.

Hè bận rộn ở Premier League

Mùa hè bận rộn trên thị trường chuyển nhượng cũng đã khép lại, khi 20 đội bóng Premier Leaguethực hiện các bản hợp đồng có giá trị 1,4 tỷ bảng.

Số tiền này được tính dựa trên các giao dịch đã hoàn tất, chưa bao gồm các khoản trả sau, hoặc tiền dành cho người đại diện.

Nhìn lại hành trình vừa qua, Arsenal gây tiếng vang hơn cả. Tổng cộng, đội bóng thành London chi 150 triệu bảng để mang về sân Emirates 6 gương mặt mới.

MU không có được chân sút đẳng cấp, hay một tiền vệ xuất sắc như mục tiêu đề ra. Tuy vậy, Quỷ đỏ cũng đầu tư 150 triệu euro để mua 3 cầu thủ mới. Trong đó, Harry Maguire trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử, với 80 triệu bảng.

Ngoại hạng Anh có 249 bản hợp đồng mới, giá 1,4 tỷ bảng

Man City không có "bom tấn". Dẫu vậy, Pep Guardiola cũng đón các tân binh có giá 150 triệu bảng.

Tottenham đã tiêu 116,5 triệu bảng để tăng cường sức mạnh cho đội hình vào chung kết Champions League mùa trước. Trong khi đó, Aston Villa là một bất ngờ lớn, khi đầu tư vào thị trường mùa hè lên đến 137,5 triệu bảng.

Chỉ có Liverpool án binh bất động. HLV Jurgen Klopp đón duy nhất cầu thủ 17 tuổi Sepp van den Berg, có giá 1,7 triệu bảng. The Kop tin tưởng vào những cầu thủ trẻ, và đội ngũ có chiều sâu từ trước đó.

Tổng cộng, có 10 bản hợp đồng giá trị từ 40 triệu bảng trở lên. 6 trong số này ở tuổi 23 trở xuống. Người lớn nhất, Harry Maguire, cũng chỉ 26 tuổi.

Những cuộc đầu tư cho... top 4

249 thương vụ được thực hiện, và Arsenal được xem là bất ngờ lớn nhất, khi ban đầu giới truyền thông luôn nhấn mạnh "Pháo thủ" chỉ có ngân sách chuyển nhượng 45 triệu bảng.

 

Dù gây ồn ào, nhưng Arsenal không thực sự có được nhân tố lớn. Ở đây, HLV Unai Emery không thể mua một tiền vệ đẳng cấp thay Ozil chơi vật vờ, còn hàng thủ được tăng cường David Luiz luôn mắc sai lầm.

Tương tự, MU mang cảm giác thiếu trước hụt sau. Đặc biệt, hàng công Quỷ đỏ có phần mỏng vì bán Lukaku, trong khi tuyến giữa không có ai thay cho Ander Herrera đã ra đi.

Arsenal, MU và Chelsea - đội bị hạn chế bởi án phạt, nhiều khả năng chỉ đủ sức cho cuộc đua giành 1 chỗ trong top 4. Và theo dự đoán của các phóng viên tờ The Sun thì MU mùa giải tới đây vẫn chưa đủ trình trở lại Champions League. Thầy trò Solskjaer chỉ đủ khả năng... xếp thứ 5 chung cuộc.

Kết quả cuộc chiến này còn phụ thuộc vào việc phân phối sức của các đội. Cả 3 đều thi đấu ở châu Âu mùa tới, và cũng tìm kiếm danh hiệu trên các mặt trận FA Cup, League Cup.

Long hổ tranh hùng

Nhìn vào chuyển nhượng của các đội, Man City tiếp tục được đánh giá cao nhất. Sau Rodri, Pep Guardiola có Joao Cancelo để đa dạng hai cánh.

Man City vs Liverpool vẫn là hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch

Chưa kể, nhà ĐKVĐ Premier League còn có Angelino và Pedro Porro - những giải pháp dự phòng chất lượng.

Đối thủ lớn nhất của Man City chắc chắn là Liverpool. Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-20 hứa hẹn trở thành cuộc long hổ tranh hùng Man City với Liverpool.

Dù không chuyển nhượng, nhưng trong tay Jurgen Klopp là đội hình có chiều sâu, với nhiều giải pháp khác nhau. Liverpool cũng lấy về một số cầu thủ cho mượn, và bổ sung từ đội trẻ.

Tottenham là đội được kỳ vọng nhất để tạo nên thế chân kiềng trong cuộc đua chức vô địch. Đội bóng thành London chốt kỳ chuyển nhượng với Ryan Sessegnon, và mượn thành công Lo Celso.

Nhưng đội ngũ Tottenham vẫn chưa đủ dày. Có lẽ, đội quân của HLV Pochettino sẽ đóng vai trò quyết định cuộc chiến giành 2 vé Champions League mùa sau, và trở thành chất xúc tác cho cuộc đua Man City - Liverpool thêm phần kịch tính.

Đại Phong