Hoa sữa, hoa phượng cùng bằng lăng nở rộ đường phố Hà Nội

00:00 12/10/2020

Vào thời điểm tháng 5 hàng năm, đường phố Hà Nội được tô điểm bởi những mảng màu rực rỡ từ thiên nhiên như hòa bằng lăng, phượng vĩ... tuy nhiên do thời tiết biến đổi. Từ đầu tháng 5 đã có rất nhiều cây hoa sữa đã nở rộ trước cả một mùa trong năm.

Mùa hè ở Hà Nội là mùa của hoa bằng lăng, hoa phượng vĩ làm tăng thêm vẻ rực rỡ của cái nắng mùa hạ.

Tuy nhiên lác đác một vài năm gần đây, có năm loài hoa sữa của mùa thu bỗng dưng nỏ rộ từ đầu tháng 5 làm cho người dân sống ở Hà Nội bất ngờ bởi mùi thơm lan tỏa những đêm hè nóng bức.

Hoa bằng lăng với những chùm hoa màu tím. Trên nhiều tuyến đường Hà Nội, hoa nở tím tràn ngập.

 

Hoa điệp vàng cũng bung nở rực rỡ trên nhiều con đường, tuyến phố thủ đô.

Thảm hoa điệp vàng rụng đầy vỉa hè cạnh công viên Thống Nhất (Hà Nội).

Hàng điệp vàng dọc bên hồ Ba Mẫu.

Mới cuối tháng 5 mà nhiều cây hoa sưa với những chùm hoa nở đã bắt đầu tàn lụi.

 

Khi mà thường thì loài hoa này chỉ nở vào mua thu, khi tiết trời mát mẻ và se lạnh.

 

Tại Việt Nam, phượng vĩ được người Pháp du nhập vào trồng khoảng những năm cuối thế kỷ 19 tại các thành phố lớn như Hải Phòng, Đà Nẵng, Sài Gòn. Hiện nay phượng vĩ là loài cây được trồng rộng rãi từ miền Bắc vào miền Nam trên vỉa hè, công viên, trường học...

Không biết bằng lăng đã du nhập vào Việt Nam tự bao giờ, loài hoa có thân gỗ lớn, tán dày này đã đi qua biết bao thế hệ học trò mơ mộng, nhuộm buồn bao cuộc chia ly. Lá Bằng Lăng hình bầu dục như giáo, hoa nở thành chùm, cây mọc rất khoẻ và tán cao.

Hoàng Mạnh Thắng