Dư âm Tottenham 0-2 Liverpool: Khi Klopp hóa thành Mourinho

00:00 12/10/2020

5 điểm nhấn đáng chú ý sau trận chung kết Champions League 2018/2019 khi Liverpool giành chiến thắng 2-0 trước Tottenham để lên ngôi vô địch.

1. “Tội đồ” Moussa Sissoko

Moussa Sissoko được HLV Pochettino xếp đá cặp tiền vệ phòng ngự cùng Harry Winks ở trận chung kết Champions League 2018/2019. Nhà cầm quân người Argentina muốn tận dụng sức mạnh của tiền vệ này để bẻ gãy những pha tấn công tốc độ của Liverpool.

Moussa Sissoko để bóng chạm tay trong vòng cấm một cách vô duyên (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, HLV Pochettino đã bị cậu học trò phụ lòng. Theo đó, ngay ở tình huống hỗ trợ phòng ngự đầu tiên, Moussa Sissoko để bóng chạm tay trong vòng cấm dẫn đến bàn mở tỉ số cho Liverpool ở phút thứ 2.

Mặc dù sau đó cầu thủ này đã chơi rất nỗ lực nhưng anh vẫn phải rời sân ở hiệp 2 nhường chỗ cho Eric Dier. Không quá khi nói rằng, Moussa Sissoko chính là tội đồ của Tottenham ở trận đấu này.

2. “Người nhện” Alisson

Ở trận chung kết Champions League năm ngoái, Liverpool đã chơi rất tốt trước Real, nhưng Loris Karius đã liên tục mắc sai lầm. Kết quả, “Lữ đoàn đỏ” thất bại 1-3 trước “Kền kền trắng”.

Alisson có 8 pha cứu thua xuất sắc ở trận đấu với Tottenham (Ảnh: Getty).

Ở mùa giải năm nay, HLV Klopp đã đưa Alisson về sân Anfield từ AS Roma với mức phí chuyển nhượng kỷ lục. Thủ thành người Brazil đã chứng minh mình xứng đáng đồng tiền bát gạo mà Liverpool bỏ ra.

Trong trận chung kết với Tottenham, Alisson thi đấu rất xuất sắc. Cựu thủ môn của AS Roma có 8 pha cứu thua ấn tượng khiến các chân sút của Spurs nản lòng, anh được Whoscored bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết.

3. HLV Pochettino hết bài

Tottenham bị thủng lưới trước nên kế hoạch của HLV Pochettino đã bị phá sản. Chiến lược gia người Argentina buộc phải chỉ đạo các học trò chơi tấn công trước Liverpool.

 

HLV Pochettino bất lực trước xe buýt màu đỏ mang tên Liverpool (Ảnh: Getty).

Và trong ngày mà Liverpool từ bỏ lối đá tấn công để đổ bê tông, những bài tạt cánh đánh đầu, sút xa mà HLV Pochettino chỉ đạo các học trò thực hiện đều không mang lại hiệu quả.

4. Klopp hóa thành Mourinho

Trả lời phỏng vấn Sky Sports trước trận chung kết Champions League 2018/2019, HLV Mourinho đã nhắc khéo HLV Klopp về thành tích kém cỏi của nhà cầm quân người Đức ở các trận chiến sinh tử. “Người đặc biệt” đã nhắn nhủ với HLV Pochettino và HLV Klopp là trận chung kết không phải để chơi mà chung kết là để chiến thắng.

HLV Klopp đã từ bỏ triết lý bóng đá của mình ở trận chung kết với Liverpool (Ảnh: Getty).

Có lẽ, 6 trận thua liên tiếp ở các trận chung kết và lời nhắc khéo của HLV Mourinho đã thức tỉnh HLV Klopp. Ở trận đấu với Tottenham, chiến lược gia người Đức đã từ bỏ triết lý bóng đá của mình để chơi dựng xe buýt, lối chơi mang thương hiệu của HLV Mourinho.

Thống kê từ Opta, Liverpool chỉ kiểm soát bóng 35%, tung tổng cộng 297 đường chuyền. Trong khi đó, Tottenham kiểm soát bóng 65% và có 541 đường chuyền. Liverpool cho thấy sự hiệu quả khi sút 14 lần, trúng đích 3 và có 2 bàn thắng. Trong khi đó, Spurs có 16 cú dứt điểm, trúng đích 8, nhưng không ghi được bàn.

5. Liverpool vô địch xứng đáng

Liverpool nằm cùng bảng với PSG, Napoli và Red Star Belgrade ở Champions League 2018/2019. Mặc dù là nhà đương kim Á quân nhưng “Lữ đoàn đỏ” đã thi đấu không tốt. Họ kết thúc vòng bảng với 9 điểm và chỉ giành vé đi tiếp khi thắng Napoli ở lượt trận cuối cùng với tỉ số 1-0.

Sau khi vượt qua vòng bảng, Liverpool đã chơi rất hay ở vòng đấu loại trực tiếp. Thầy trò HLV Klopp lần lượt vượt qua Bayern Munich (vòng 1/8), Porto (tứ kết) và Barca ở bán kết để giành vé vào chung kết.

Liverpool xứng đáng vô địch Champions League 2018/2019 (Ảnh: Getty).

Chiến tích ấn tượng nhất của Liverpool chính là màn ngược dòng thần thánh trước Barca. Mặc dù thua 0-3 trên sân Nou Camp nhưng đội chủ sân Anfield đã thắng đối thủ 4-0 ở trận lượt về để lần thứ 2 liên tiếp lọt tới trận đấu cuối cùng.

Ở trận chung kết với Tottenham, Liverpool thi đấu chắc chắn, ổn định và tận dụng tốt cơ hội. Có thể nói, Liverpool vô địch Champions League 2018/2019 là điều hoàn toàn xứng đáng. Đây là chức vô địch Champions League đầu tiên của HLV KLopp và thứ 6 trong lịch sử của đội chủ sân Anfield./.