Trung Quốc: Mua vé máy bay về nước như chơi xổ số

11:07 18/01/2022

Kể từ khi Trung Quốc báo cáo gia tăng ca nhiễm Covid-19 từ hành khách nhập cảnh, hàng chục chuyến bay quốc tế đã bị hủy bỏ. Người dân nước này than thở mua vé máy bay về nước giống như chơi xổ số.

Hành khách đáp chuyến bay quốc tế tại Sân bay Quốc tế Bảo An Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông tháng 3 năm 2020
Hành khách đáp chuyến bay quốc tế tại Sân bay Quốc tế Bảo An Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông tháng 3 năm 2020. (Ảnh: People Vision) 

Trong suốt gần một tháng qua, cô Liang, 43 tuổi, công dân Trung Quốc sinh sống tại Thụy Điển gần như mất ngủ. Đêm nào cô cũng trăn trở liệu có thể sớm trở về quê hương hay không. Cô cố gắng đặt vé máy bay để về thăm người mẹ đang ốm nặng nhưng tất cả các chuyến bay đầu tháng Giêng đều bị hủy bỏ. 

Tháng 6/2020, Trung Quốc đã thực hiện chính sách giảm số ghế hoặc tạm dừng các chuyến bay chở hành khách có kết quả dương tính với Covid. Giới chức Trung Quốc cho hay, số ca Covid "nhập khẩu" đã tăng lên đáng kể, tại Thượng Hải báo cáo con số cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. 

Các ngày 17/1 và 30/1, số ghế trên các chuyến bay từ Bắc Mỹ và Tây Âu  dự kiến giảm lần lượt 43% và 21%. Tính đến ngày 12/1 năm nay, khoảng 70 chuyến bay từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc đã bị tạm hoãn. Cô Liang thở dài: "Đêm trước, tôi nhận được tin tình hình của mẹ chuyển biến tồi tệ hơn nhưng có lẽ tôi không về kịp. Tôi đang tìm mọi cách để quay lại Trung Quốc nhưng không còn một chuyến bay nào đón khách".

Chỉ còn vài tuần nữa thôi Trung Quốc sẽ bước vào Tết Nguyên đán và Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh quan trọng nhất trong năm. Do đây cũng là mùa du lịch và di chuyển nội địa cao điểm, giới chức nước này nâng cao cảnh giác nhằm ngăn chặn bất kỳ đợt bùng phát Covid-19. Quốc gia này đã báo cáo ghi nhận hơn 3700 ca nhiễm trong nước, thấp hơn nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn đáng kể đối với khu vực theo đuổi chiến lược không khoan nhượng với Covid.  

Mua vé máy bay giờ đây
Mua vé máy bay "hên xui" như mua xổ số. 

Đằng sau chính sách nghiêm ngặt để bảo vệ đất nước khỏi sự tấn công của vi rút là những câu chuyện về những người Trung Quốc tha hương chật vật tìm đường về nước. Chen Qung dự định quay về nhà vào tháng tới sau chuyến thăm bạn trai ở Mỹ nhưng chuyến bay ngày 14/2 của cô đã bị hủy bỏ. Cô tiếp tục săn vé cho tuần sau nhưng không nhiều hy vọng khi số lượng hành khách quốc tế nhiễm Covid ngày càng tăng.

Các quy định cứng rắn và tình hình lây lan dịch bệnh nhanh chóng đã khiến cộng đồng người Trung Quốc ở nước ngoài loa lắng. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện các nhóm nhỏ chia sẻ kinh nghiệm săn vé, trao đổi thông tin cách ly, hỗ trợ nhau để được về nhà sớm nhất có thể. Cả Chen và Liang cho biết, họ đã trả hơn 20.000 Nhân dân tệ (3.150 đô la Mỹ) cho một chuyến bay đến Trung Quốc, cao hơn gấp đôi so với giá trước đại dịch. Nhiều người đã đặt chỗ thông qua các đại lý du lịch để đảm bảo giành được chỗ ngồi. Liang nói: “Trở về Trung Quốc giống như mua vé số. Đó quả thực là một canh bạc". Cô chia sẻ: "Tôi hiểu chiến lược của Trung Quốc. Tôi không hy vọng gì cho lần đặt vé thứ năm vào ngày 13/2 sắp tới. Nhưng tôi cảm thấy mình như thể là một con vi rút vậy. Chúng tôi, những người ở nước ngoài không đáng phải chịu cảnh tha hương không thể trở về như vậy".

Hàng nghìn người Trung Quốc và nước ngoài rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, ai ai cũng mong được đoàn tụ với gia đình, trở lại trường học hay tiếp tục công việc. Thế nhưng, hiện, ước mơ nhỏ bé đó dường như bất khả thi.

TL