Ngày 26/4, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra), Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp cùng Niệm Phật đường Moskva và Hội đồng hương Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng.
![]() |
| Lễ rước kiệu của các xã, phường về Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (Ảnh: TTXVN). |
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đông đảo cán bộ Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Moskva đã cùng hội tụ trước bàn thờ Quốc Tổ, dâng hương tri ân tổ tiên. Nơi đất khách quê người, từng nén tâm nhang, từng nghi thức lễ tế không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với tiền nhân mà còn khẳng định bản sắc văn hóa bền chặt của dân tộc Việt Nam.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, dù ở bất cứ nơi đâu, tinh thần hướng về nguồn cội luôn là sợi dây thiêng liêng gắn kết người Việt. Việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại Nga không chỉ giúp cộng đồng tưởng nhớ tổ tiên mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lịch sử dân tộc, giữ gìn giá trị văn hóa Việt trong môi trường quốc tế.
Giữa thủ đô Moskva hiện đại, lễ dâng hương Quốc Tổ như một lời nhắc nhở sâu sắc rằng: mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay xa xứ, đều mang trong mình chung một cội nguồn Lạc Hồng. Tinh thần ấy trở thành điểm tựa văn hóa, tinh thần và là niềm tự hào không thể phai mờ.
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng khẳng định, việc xây dựng cộng đồng đoàn kết, thành đạt, luôn hướng về quê hương chính là cách thiết thực nhất để tri ân tổ tiên, góp phần nâng cao vị thế người Việt trên trường quốc tế.
![]() |
| Dù ở bất cứ nơi đâu, tinh thần hướng về nguồn cội và lòng tự hào dân tộc luôn là sợi dây gắn kết người dân Việt Nam! (Ảnh: https://nhandan.vn). |
Đặc biệt, lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” tiếp tục vang vọng trong mỗi người con xa quê. Đây không chỉ là lời nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ non sông mà còn là mệnh lệnh tinh thần hun đúc lòng yêu nước qua nhiều thế hệ.
Không riêng tại Liên bang Nga, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương còn được cộng đồng người Việt long trọng tổ chức tại nhiều quốc gia như Cộng hòa Séc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Israel và nhiều nước khác. Dù ở bất cứ đâu, ngày 10/3 âm lịch vẫn luôn là ngày hội thiêng liêng để triệu trái tim Việt cùng hướng về Đền Hùng, về đất Tổ Phú Thọ.
Tại Cộng hòa Séc, các nghi thức truyền thống được tổ chức quy mô lớn, quy tụ đông đảo kiều bào châu Âu. Tại Thái Lan, Hàn Quốc hay Nhật Bản, cộng đồng người Việt cũng duy trì lễ dâng hương như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần. Những hoạt động ấy cho thấy Quốc giỗ Hùng Vương đã vượt qua ranh giới địa lý để trở thành biểu tượng trường tồn của dân tộc Việt Nam toàn cầu.
Giỗ Tổ Hùng Vương không đơn thuần là ngày lễ truyền thống, mà là sự kết tinh của lịch sử dựng nước hàng nghìn năm, là biểu tượng tối thượng của lòng biết ơn tổ tiên, tinh thần đại đoàn kết và ý chí trường tồn của dân tộc.
Từ Đền Hùng linh thiêng đến Moskva, Praha hay Seoul, Quốc giỗ Việt Nam tiếp tục thắp sáng niềm tự hào dân tộc, nhắc nhở mỗi người Việt rằng dù đi xa đến đâu, cội nguồn vẫn luôn là nơi để trở về. Chính giá trị thiêng liêng ấy đã tạo nên sức mạnh tinh thần bền vững, giúp cộng đồng người Việt trên toàn thế giới giữ trọn hồn dân tộc và cùng nhau viết tiếp hành trình vẻ vang của con cháu Vua Hùng.