Người lính cụ Hồ - BS.Đào Cảnh Tuất - tiên phong xây dựng hệ thống y tế tư nhân trên toàn quốc

21:06 21/12/2023

Người cựu chiến binh đó chính là BS.Đào Cảnh Tuất – CT HĐQT Công ty CP Vạn Phúc - Người sáng lập hệ thống bệnh viện Vạn Phúc tại Bình Dương.

Được xem là người đầu tiên xây dựng phòng khám, bệnh viên y tế tư nhân đầu tiên trên cả nước. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm của người lính cụ Hồ, ông đã “phá tan các tảng băng” chính sách để hệ thống ngành Y ngày càng hoàn thiện, đưa đến cho người bệnh một dịch vụ khám chữa bệnh ổn định và chất lượng.

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y TẾ TƯ NHÂN ĐẦU TIÊN MANG TÊN AN BÌNH

Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân. Cách đây 26 năm, một vị bác sĩ trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh của một bệnh viện lớn tại TP.HCM quyết khởi nghiệp khi ở tuổi 40. Khi đang có một vị thế ổn định, lại là cán bộ nguồn của ngành y thành phố nhưng BS. Đào Cảnh Tuất vẫn lựa chọn “ra riêng”, chọn con đường khó, chông gai để bước, dù biết phía trước không bao giờ là “hoa hồng”.

BS
BS.Đào Cảnh Tuất – CT HĐQT CT HĐQT Công ty CP Vạn Phúc
  1.  

Mọi việc hẳn có lý do, chàng trai trẻ xứ Nghệ Đào Cảnh Tuất 18 tuổi năm ấy lên đường nhập ngũ, được đào tạo 3 tháng làm nhân viên y tế cứu thương. Chiến trường luôn khắc nghiệt giữa sự sống và cái chết chỉ là lằn ranh rất mong manh, nhiều khi chứng kiến sự mất mát hy sinh của đồng đội một phần do điều kiện thuốc men, trang thiết bị y tế thiếu thốn, một phần do trình độ non kém của bản thân vì được đào tạo sơ sài và ngắn ngày nên không giúp được gì nhiều cho thương, bệnh binh. Chính vì sự trăn trở đó ông càng quyết tâm hơn sau này xuất ngũ sẽ theo học ngành y và phải trở thành bác sĩ giỏi để cứu người.

Không may, tại chiến trường ông bị thương khá nặng và được đưa về Việt Nam nằm điều trị hơn 6 tháng tại bệnh viện 175. Hơn lúc nào hết ý nguyện được trở thành bác sĩ lại thôi thúc ông mạnh mẽ như lúc bấy giờ. Ông dành hết tâm trí, thời gian, nén đau để tự ôn thi vào đại học y khoa và ông đã chiến thắng bản thân bằng ý chí của một người lính. Cuối cùng ông cũng đậu vào Trường Đại học Y Dược TP.HCM như ước nguyện.

Rồi ra trường, đi làm, kinh qua các bệnh viện như 115, Chợ Rẫy, Bưu Điện… nhưng với tâm cứu người, giúp người mà chỉ là loay hoay làm anh bác sĩ hay quản lý trong hệ thống bệnh viện công thì chắc chắn ông không thể làm gì được nhiều.

Là một trong những cán bộ nguồn, được đào tạo để lên làm quản lý nhưng ông cho rằng đó không phải là ước mơ, là tâm nguyện của đời mình. Bởi tâm nguyện của người lính cụ Hồ là không chỉ sống cho riêng mình mà phải biết nhân lên sự giúp đỡ người khác, chia sẻ khó khăn với mọi người. Một phần là dòng máu con Người xứ Nghệ luôn chảy trong ông nên ông luôn tìm cách nào đó để giúp đỡ những người thân, những cảnh đời không may bị bệnh tật.

Đào Cảnh Tuất chia sẻ: “Nếu chỉ đi con đường bằng phẳng, an bài với sự sắp xếp thì quá dễ dàng, tôi muốn cống hiến, xả thân hơn nữa để giúp được nhiều người đó mới là đích đến cuộc đời tôi”.

Với bản chất và ý chí của một người lính, ông luôn tin tưởng rằng sự bứt phá của bản thân chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích cho xã hội, bởi ông nghĩ rằng đằng sau mỹ từ cứu giúp người nó phải thật sự là sự cứu giúp, phải mang lại giá trị gì đó cao hơn cho cộng đồng. Chính những điều đó luôn khiến ông ý thức, suy nghĩ phải tìm cách ra ngoài, phải xây dựng những bệnh viện do chính mình làm chủ mới giúp được ngàn người, triệu, triệu người ngoài kia tiếp cận với hệ thống khám chữa bệnh đơn giản, ít thủ tục và chất lượng cao.

Bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, dị nghị, hai vợ chồng ông bán hết tài sản tích cóp trong mấy chục năm làm nghề. Năm 1998 ông quyết định chọn Bình Dương là thị trường khai phá đầu tiên để xây dựng cơ nghiệp. Thị trường này sát TP.HCM, lại là một tỉnh vừa chia cắt ra từ tỉnh Sông Bé. Có chính sách cởi mở để thu hút vốn FDI, thu hút nhân tài và thu hút người lao động.

Là địa phương có rất nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, lực lượng công nhân đông nhưng hạ tầng y tế thì lại phát triển rất chậm chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của cộng đồng. Cả tỉnh bấy giờ cũng chỉ có 1 bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế tuyến huyện. Bệnh nhân khi có nhu cầu đều đi lên TP.HCM để điều trị. Vừa tạo áp lực cho TP.HCM, vừa để trống thị phần to lớn không ai khai phá.

Gia
BS..Đào Cảnh Tuất cùng vợ và hai con trai - người kế tục sự nghiệp của gia đình

Tại thời điểm vào đầu năm 1998 ngành Y tế chưa có ban hành một hành lang pháp lý nào cho hệ thống y tế tư nhân, trong tất cả các văn bản của Bộ y tế chỉ đề cập đến y tế công lập mà không có y tế tư nhân. Một phần do các chính sách pháp luật không đề cập y tế tư nhân, một phần do lo sợ rủi ro khi bỏ việc Nhà nước ra làm tư nên không ai dám mạnh dạn bung ra đầu tư bệnh viện tư nhân trong khi luật khám chữa bệnh chưa ra đời (Luật khám chữa bệnh được ban hành vào cuối năm 2009).

Ông chọn địa điểm đầu tiên mở phòng khám đa khoa tại huyện Dĩ An với tên gọi Phòng khám đa khoa An Bình cùng muôn vàn khó khăn: Không tài chính; không hành lang pháp lý; không có nguồn nhân lực.

Nhưng rất may mắn khi ý tưởng, sự tâm huyết phát triển hệ thống y tế tư nhân tại Bình Dương của ông được các lãnh đạo Bình Dương thời đó “xé rào” và cấp cho phòng khám của ông giấy phép hành nghề -“phòng khám đa khoa ” đây cũng là một trong những phòng khám khám tư nhân đầu tiên trên cả nước được cấp phép.

NHÀ ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN CHUYÊN NGHIỆP

Rồi những nút thắt được tháo gỡ, thị trường khám chữa bệnh tại Bình Dương vô cùng lớn và phân khúc trung bình được ông theo đuổi. Liên tiếp các bệnh viện được ông xây dựng. Năm 2006 Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước tại Bến Cát được thành lập với 100 giường ban đầu giờ là 780 giường. Đã tạo được tầm ảnh hưởng rất lớn đến người dân tại khu vực này. Bởi họ không cần phải về TP.HCM chữa trị nữa mà vẫn có các BS giỏi tại các bệnh viện lớn như ĐH Y Dược, Chợ Rẫy về thăm khám, điều trị…

Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Bến Cát đã tạo được dấu án khi đi vào hoạt động
Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước Bến Cát đã tạo được dấu án khi đi vào hoạt động.

Năm 2011, ông thoái bớt vốn cho Becamex về TP.Thủ Dầu Một và huyện Thuận An đầu tư hai bệnh viện lớn là Bệnh viện Vạn Phúc 1 (200 giường) và BV Vạn Phúc 2  (200 giường). Hành trình phát triển thương hiệu bền vững, chất lượng được ông bền bỉ xây dựng. Đến năm 2016 ông lại bán lại cho Tập đoàn Hoàn Mỹ.

BỆNH VIỆN VẠN PHÚC CITY VÀ NIỀM HẠNH PHÚC CÓ CÁC CON GÁNH VÁC CƠ ĐỒ

Trạm dừng chân cuối cùng của ông sau một đời lăn lộn, phát triển hàng loạt các bệnh viện tại Bình Dương và chọn bến đỗ cuối là TP.HCM với phân khúc khám chữa bệnh cao cấp. Bệnh viện Vạn Phúc City được thiết kế giai đoạn 1 là 300 giường nằm tại khu đô thị Vạn Phúc, TP. Thủ Đức, vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Bệnh viện chất lượng cao
Bệnh viện chất lượng cao Vạn Phúc City tại khu đô thị Vạn Phúc với 300 giường bệnh.

Khi được hỏi tại sao ông lại chọn phân khúc này và TP.HCM đã là trạm dừng chân cuối cùng chưa? BS.Đào Cảnh Tuất chia sẻ: Cả một đời gắn với ngành y, gắn với các đầu tư, xây dựng, phát triển hệ thống bệnh viện y tế tư nhân tôi rất hạnh phúc với lựa chọn và quyết định của mình. Y tế TP.HCM là nơi tập trung các công nghệ  cao, có các điều kiện thăm khám tốt, nên ở Bệnh viện Vạn Phúc City chúng tôi đã đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại máy chụp cộng hưởng từ 1,5 TESLA, chụp cắt lớp vi tính 128 dãy, máy chụp mạch số hóa xóa nền, robot định vị phẫu thuật sọ não, cột sống, Máy Cam 3D trong phẫu thuật chỉnh hình...

Với phương châm đem đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ 5 sao Bệnh viện Vạn Phúc City, dự kiến khai trương vào quý 1 năm 2024 sẽ là điểm chăm sóc y khoa tư nhân điển hình của TP.HCM.

Gia đình BS. Đào Cảnh Tuất cùng vợ và hai con trai kế nghiệp sự nghiệp của cha mẹ
Gia đình BS. Đào Cảnh Tuất cùng vợ và hai con trai kế nghiệp sự nghiệp của cha mẹ.

Và trong tương lai sẽ có nhiều mô hình như Vạn Phúc City được hình thành bởi thế hệ tiếp nối của chúng tôi. Ông tự hào khi nói về hai con trai, hai bác sĩ Đào Nguyễn và Đào Quốc Thắng – một sự gạch nối thế hệ hoàn hảo khi cả hai anh được đào tạo chuyên sâu ở Australia về nghề cũng như quản trị. Và ThS.BS. Đào Quốc Thắng hiện đảm nhận vai trò PTGĐ Bệnh viện Vạn Phúc City và BS.CK2 Đào Nguyễn hiện là BS phẫu thuật tạo hình.

Một lần nữa hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ luôn tỏa sáng lấp lánh, ý chí, nghị lực phi thường đã tạo nên những giá trị đẹp nhân văn trong cuộc sống và BS. Đào Cảnh Tuất là một ngôi sao nhỏ lặng lẽ tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Thu Hiền