Hudson Swafford vô địch The American Express

15:27 25/01/2022

Hudson Swafford về đầu ở giải The American Express, bỏ lại sau lưng hai tên tuổi lừng danh Jon Rahm và Patrick Cantlay.

Hudson Swafford vô địch The American Express. Nguồn: Internet
Hudson Swafford vô địch The American Express. Nguồn: Internet.

Lúc xuất phát vòng cuối tại sân Stadium PGA West, Swafford cách ba gậy với T1 (-18) của tân binh Lee Hodges và Paul Barjon. Sau 15 hố ghi tám birdie và ba bogey, Swafford lên chia sẻ ngôi đầu tại -20 cùng Brian Harman và Francesco Molinari.

Bước ngoặt trận đấu đến ở hố 16 par 5, khi Swafford vào green trong cú thứ hai, cách mục tiêu 2,4 mét và xong việc ngay lần gạt đầu.

Qua hố 17 par 3 có tên “Alcatraz” với green hình ốc đảo bao quanh bởi bờ kè đá, anh birdie từ khoảng cách hơn 6 mét và giữ par hố cuối. Chốt vòng 64 gậy và điểm -23, Swafford lần thứ hai đoạt American Express, sau năm 2017 và giành một suất tranh major The Masters vào tháng Tư tới. Giữa hai thắng lợi trên còn có chức vô địch Corales Puntacana Resort & Club 2020. 

Người về nhì là Tom Hoge (Mỹ), với tổng điểm -21 gậy, còn đồng hạng ba là ba golfer gồm Lee Hodges, Brian Harman và Lanto Griffin (đều là người Mỹ). Mỗi VĐV này có tổng điểm -20 gậy.

Trong khi đó, hai ứng cử viên hàng đầu trước khi giải đấu năm nay khai diễn, cũng là hai tên tuổi lớn của làng golf thế giới là Jon Rahm (số một thế giới, người Tây Ban Nha) và Patrick Cantlay (Mỹ, số 4 thế giới, đương kim vô địch FedEx Cup) đều bị bỏ lại khá xa.

Jon Rahm chỉ về vị trí T14 (đồng hạng 14 với các golfer khác) với tổng điểm -14 gậy. Trong khi đó, Patrick Cantlay khá hơn đôi chút, đạt tổng điểm -18 gậy, về hạng 9. 

Còn với nhà tân vô địch Hudson Swafford, chiến thắng tại The American Express rất có ý nghĩa với anh, bởi danh hiệu đến chỉ sau hơn một tháng kể từ khi anh mất cha. 

Cha của Hudson, ông David Swafford qua đời vào ngày 6/12 vừa qua ở tuổi 83. Ông David Swafford cũng là người gieo niềm đam mê chơi golf cho Hudson Swafford, khi ông tặng cây gậy đánh golf cho con trai, khi Hudson mới hai tuổi.

Sau khi đăng quang, Hudson Swafford nói: "Có vài khoảnh khắc ở giải năm nay, tôi nhìn lên trời và dường như thấy bóng dáng cha mình ở đó, tôi có cảm giác ông ấy đang theo dõi tôi. Tôi nghe như cha tôi nói rằng tôi hãy tự tin để giành chiến thắng". 

"Chính cha tôi đã dạy tôi tất cả những gì mà tôi biết hôm nay. Với tôi, ông ấy là người giỏi nhất. Ông ấy dạy tôi cách trở thành một người cha, một người bạn và một nhà vô địch" - Hudson Swafford nói thêm

Bảo Long (t/h)