HLV Klopp: 'Không ai muốn thua 2-7'
- Thể thao
- 10:19 05/10/2020
Chiến lược gia người Đức thừa nhận sai lầm khi Liverpool để thua Aston Villa với tỷ số 2-7 trong trận đấu rạng sáng 5/10 (giờ Hà Nội).
"Không ai muốn thua 2-7. Nhiều năm trước, chúng tôi đã tự nhủ rằng mình muốn tạo ra lịch sử. Kết quả trận đấu này là lịch sử nhưng rõ ràng không ai muốn kiểu đó. Thật đen đủi nhưng kết quả này không phải ngẫu nhiên. Ngoài tôi và các học trò, chẳng có ai đáng trách", HLV Juergen Klopp chia sẻ với BBC Sport sau trận thua của Liverpool.
Khi được hỏi rằng có tin vào kết quả trận đấu không, ông đáp: "Tôi đã chứng kiến nó và đang ở đây nên câu trả lời là có. Trước hết, bạn phải thừa nhận Aston Villa đã làm rất tốt. Họ có thể lực, thi đấu thông minh và trực diện, còn Liverpool thì không".
Liverpool để thủng lưới ngay phút thứ 4 trong trận đấu trên sân Villa Park. Nhà đương kim vô địch nhận 4 bàn thua trước khi hiệp một khép lại, trong đó có cú hat-trick của Ollie Watkins. Trong hiệp hai, thủ thành Adrian của đội khách có thêm 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Mohamed Salah là người lập cú đúp để giúp Liverpool tránh trận thua trắng.
Đội chủ sân Anfield không có sự phục vụ của 3 ngôi sao là thủ thành Alisson Becker (chấn thương), Thiago Alcantara và Sadio Mane (dương tính với nCoV). Kết quả này khiến Liverpool trở thành nhà đương kim vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử phải nhận 7 bàn thua trong một trận đấu.
"Chúng tôi có những cơ hội lớn nhưng không tận dụng được. Sau khi để thủng lưới 7 bàn, tôi không nghĩ bạn có thể nói rằng tỷ số sẽ là 7-7. Chúng tôi đã phạm quá nhiều sai lầm và rõ ràng đó là những sai lầm nghiêm trọng. Nó bắt đầu với bàn thua đầu tiên và tiếp đến là những sai lầm ở các bàn thua khác", HLV Klopp cho biết.
Ông khẳng định: "Chúng tôi để mất bóng ở những vị trí không nên xảy ra điều đó và không phòng ngự đúng cách. Có vẻ chúng tôi đã đánh mất toan tính chiến thuật của mình sau khi nhận bàn thua đầu tiên. Song, đó không phải cái cớ. Thông thường, bạn có thể bị dẫn trước một bàn nhưng vẫn làm được điều mình muốn. Tuy nhiên, chúng tôi đã không phòng ngự tốt, nên mỗi tình huống mất bóng tạo ra đợt phản công cho đối thủ".
Với kết quả này, Liverpool tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League. Ở vòng đấu tới, thầy trò HLV Klopp sẽ làm khách trên sân Goodison Park của Everton trước khi đối đầu Ajax Amsterdam tại Champions League.
Thế Anh
Tin liên quan
#Liverpool

Liverpool đánh bại Tottenham 3-1, đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhà đương kim vô địch Premier League
Liverpool có chiến thắng đẹp 3-1 trên sân Tottenham, trong trận đấu đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhà đương kim vô địch Premier League.

“Lữ đoàn đỏ” Liverpool thua đau Burnley, lún sâu vào khủng hoảng
Liverpool đã nhận thất bại đầu tiên ở Anfield kể từ tháng 4/2017 tính trong khuôn khổ Premier League sau trận thua 0-1 trước Burnley rạng sáng 22/1 (giờ Hà Nội).

Man United cầm chân Liverpool, 'quỷ đỏ' vẫn giữ ngôi đầu
Trận đại chiến nước Anh tại sân Anfield khép lại rạng sáng 18.1 (theo giờ Việt Nam) mà không có bàn thắng nào được ghi, do vậy Manchester United vẫn giữ vững ngôi đầu bảng.

Bốc thăm FA Cup: "Quỷ đỏ" sẽ đại chiến với Liverpool
Theo kết quả bốc thăm đêm qua, Manchester United chạm trán Liverpool là cặp đấu được chờ đợi nhất vòng 4 FA Cup. Trận đấu này dự kiến diễn ra trên sân Old Trafford ngày 23/1 (giờ Anh).

Southampton 1-0 Liverpool: Liverpool đối mặt nguy cơ mất ngôi đầu bảng
Liverpool bước vào vòng 17 giải Ngoại hạng Anh với quyết tâm đánh bại Southampton để củng cố ngôi đầu khi phía sau họ là Manchester United. Tuy nhiên, khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 2, nhà đương kim vô địch đã phải nhận một gáo nước lạnh. Đau đớn hơn khi người gieo sầu cho họ lại là Danny Ings, người từng có thời gian ăn tập ở Anfield...

Kết quả Cup C1: Real Madrid có nguy cơ bị loại từ vòng bảng.
Việc đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bất ngờ để thua 0 - 2 trước Shakhtar Donetsk khiến cục diện bảng B trở nên rất khó đoán, 2 ông lớn Real Madrid và Inter Milan đều đang đứng trước nguy cơ rời giải đấu ngay từ vòng bảng.
Đọc thêm Thể thao
Bóng đá Trung Quốc run rẩy trong cơn bão tiền
Sau "cú sốc" nhà đương kim vô địch "dừng cuộc chơi" vì vỡ nợ, Super League phải nhận tiếp tin buồn khác khi nguồn thu chính có nguy cơ "vỡ nợ" nốt.
Kỷ lục 310 tuần giữ vị trí số một thế giới của Federer sẽ bị Djokovic vượt qua
Novak Djokovic cân bằng kỷ lục 310 tuần giữ vị trí số một thế giới của Roger Federer, sau năm giai đoạn leo lên vị trí này.
Totthenham lên kế hoạch mua đứt Bale
Chứng kiến Gareth Bale liên tục tỏa sáng trong thời gian gần đây, ban lãnh đạo Tottenham lên kế hoạch ký hợp đồng dài hạn với cầu thủ này.
Bale bất ngờ trở lại giải cứu mùa giải của Tottenham
"Bale đang hay hơn bao giờ hết" là lời khẳng định của Mourinho sau khi chứng kiến cậu học trò tiếp tục tỏa sáng trong trận đấu với Burnley tại vòng 26 Ngoại hạng Anh.
Man City thắng trận thứ 14 liên tiếp tại Premier League
HLV Pep Guardiola thừa nhận đã gặp may trong chiến thắng trước West Ham nhưng ông cũng vui mừng khi đạt cột mốc 20 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.
Thomas Tuchel nói về MU: ''Đó giống như trận thua trên trời rơi xuống, đột ngột và bất ngờ, không thể nào tránh khỏi''
Chelsea đang có khởi đầu mới như mơ cùng Tuchel. Họ đang có chuỗi 8 trận bất bại và sống lại hy vọng lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh. Trước trận đấu, HLV của The Blues đã có những chia sẻ về trận đấu với MU tại Champions League thời ông còn dẫn dắt PSG
Cầu thủ Đoàn Văn Hậu: "Chia sẻ những giọt máu để giúp đỡ những người đang cần”
Ngày 25/2, tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương (Hà Nội) hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã có mặt và tham gia buổi hiến máu tình nguyện.
"Bí quyết thành công của Man City là có rất nhiều tiền"
Đó là chia sẻ của HLV Pep Guardiola khi được hỏi về bí quyết giúp Man City giành 19 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.
Danh thủ Nguyễn Hồng Sơn nhận mình là "tỷ phú" với "khối tài sản" đặc biệt từ người hâm mộ
Huyền thoại làng bóng đá Việt - danh thủ Nguyễn Hồng Sơn mới đây đã chia sẻ hình ảnh đầy cảm xúc trên Facebook khi ngồi xem lại hàng nghìn bức thư tay người hâm mộ từng gửi cho anh.
Manchester City , ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League mùa này
Là lời của cựu danh thủ Owen Hargreaves sau khi chứng kiến Man City chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Gladbach, lượt đi vòng 16 Champions League.