![]() |
Ông Dương Hồng Minh – Trưởng ban thiện nguyện BNI Commitment - Trưởng ban tổ chức (Mặc áo đỏ đứng giữa), trao quà cho học sinh tại Trường Tiểu học Trường Xuân 1 |
Hành trình lan tỏa tri thức
Lần trao tặng này, chương trình đã mang những “Tủ sách yêu thương” đến với 6 điểm trường tiểu học trên địa bàn huyện Tháp Mười (cũ) bao gồm: Trường Tiểu học Dương Văn Hóa (xã Tháp Mười), Trường Xuân 1, Trường Xuân 2 (xã Trường Xuân), Hưng Thạnh 1, Hưng Thạnh 2 (xã Phương Thịnh), và Mỹ Quý 2 (xã Mỹ Quý). Mỗi “Tủ sách yêu thương” không đơn thuần là nơi đựng sách — nó là biểu tượng của hy vọng, niềm tin và sự sẻ chia đến với các em nhỏ vùng quê.
Tổng cộng, hơn 6.600 đầu sách đa dạng thể loại — từ văn học, truyện cổ tích, toán học, khoa học đến truyện tranh — đã được trao tặng. Bên cạnh đó, chương trình còn hỗ trợ thiết bị thư viện: kệ sách, bàn ghế phù hợp cho học sinh, tủ nhóm; đặc biệt, 3 bộ máy vi tính đã được trang bị để các em tiếp cận với nguồn tri thức số. Đáng chú ý, chương trình còn nhận thêm 1.200 bình nước từ Công ty Nhựa Đồng Tiến và hơn 300 cuốn tập gửi tặng các em học sinh, nhằm bổ sung nhu yếu phẩm thiết thực. Tổng kinh phí thực hiện chương trình vượt mốc 650 triệu đồng, hoàn toàn từ sự đóng góp của các doanh nghiệp thuộc hai tổ chức BNI Commitment, Corporate Connections HCM1 và các mạnh thường quân.
![]() |
Bà Lê Thị Ngọc Thủy, Đại diện Trưởng ban thiện nguyện Corporate Connections HCM1 trao quà cho các em trường Tiểu Học Trường Xuân 2 |
“Là một người mẹ, tôi hiểu cảm giác của những đứa trẻ khi có sách mới để đọc, có bàn ghế mới để ngồi học. Chúng tôi không mang đến điều gì lớn lao, chỉ hy vọng những điều nhỏ này sẽ làm cho tuổi thơ các con trở nên tốt đẹp hơn.” Bà Thủy Chia sẻ.
“Tủ sách yêu thương” — hơn cả những món quà
Đối với nhiều học sinh tiểu học tại huyện Tháp Mười (cũ), đây không chỉ là món quà mà còn là chiếc chìa khóa mở ra thế giới mới — nơi tri thức, tò mò và khát vọng tìm hiểu được chắp cánh. Ở nơi mà thư viện là điều xa xỉ, những tủ sách đặt trong lớp học hay góc nhỏ của hành lang sẽ trở thành nơi các em dừng chân, khám phá từng trang sách, trò chuyện cùng nhân vật, tìm ra câu trả lời trong khoa học, toán học, hay đơn giản là thả mình cùng những câu chuyện nhẹ nhàng.
Không gian thư viện – một khi được trang bị bài bản và sáng sủa — sẽ là điểm tựa tinh thần để các em tự học, trao đổi, và lan tỏa cảm hứng đọc sách đến bạn bè. Khi trẻ em có cơ hội tiếp xúc với sách thường xuyên, thói quen đọc sẽ hình thành, từ đó tư duy được mở rộng, khả năng ngôn ngữ được bồi đắp, và hành trang tri thức cũng dần trưởng thành.
![]() |
Những chiếc bình nước của Công ty Nhựa Đồng Tiến được trao tận tay các em học sinh tại Trường Tiểu Học Trường Xuân 2. |
Tại buổi trao tặng, đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Giáo dục là nền tảng để xây dựng tương lai bền vững. Là doanh nghiệp, chúng tôi không chỉ hướng đến phát triển kinh tế, mà còn muốn mang những giá trị nhân văn đến cộng đồng. Mỗi cuốn sách gửi tới các em là một hạt giống nhỏ — và chúng tôi tin rằng các em chính là mảnh đất màu mỡ để những hạt giống ấy vươn mầm mạnh mẽ.” Ông Dương Hồng Minh chia sẻ.
Câu nói ấy không chỉ là lời cam kết, mà còn là lời nhắn gửi: sự đồng hành của doanh nghiệp với giáo dục không phải là điều xa vời, mà là trách nhiệm sâu sắc. Chính sự tử tế ấy sẽ tạo nên khác biệt thực sự, gieo vào lòng học sinh niềm tin rằng những ước mơ học vấn không bao giờ quá lớ
![]() |
thầy cô và các Doanh Nghiệp chụp hình lưu niệm cùng các con tại trường tiểu học Trường Xuân 1 |
Ý nghĩa vượt thời điểm
Chương trình “Tủ sách yêu thương” không chỉ là một hoạt động nhất thời, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình bền vững trong sự nghiệp gieo mầm tri thức tại địa phương. Khi mỗi tủ sách được chăm chút, bổ sung theo thời gian; khi giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng chung tay duy trì; khi văn hóa đọc từng bước lan tỏa — đó là dấu hiệu bền vững của thành công.
![]() |
![]() |
Thầy cô và các Doanh Nghiệp chụp hình lưu niệm cùng các con tại Trường Tiểu Học Hưng Thạnh 1 và Hưng Thạnh 2 |
Hơn cả việc tiếp thêm động lực học tập, “Tủ sách yêu thương” là minh chứng rõ ràng cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Trên hành trình phát triển, doanh nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn góp phần bồi đắp những ước mơ nhỏ bé nơi vùng quê còn nhiều thiếu thốn. Mỗi cuốn sách, mỗi bộ bàn ghế, mỗi món quà được trao đi hôm nay không chỉ là vật chất – mà là lời nhắn nhủ chân thành rằng: dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, các em vẫn không lẻ loi trên con đường học tập. Luôn có những người sẵn lòng đồng hành, góp chút tấm lòng để giúp các em có thêm sách để đọc, có nơi để ngồi học đàng hoàng, và có thêm động lực để tiếp tục cố gắng mỗi ngày.