Đông Á Thanh Hóa: Thua HAGL 1-2 trận đấu đã được dự báo trước

11:40 29/04/2021

Với việc hơn 10 ngàn CĐV không được vào sân do đại dịch Covid 19 và vắng tiền vệ công Lê Văn Thắng là những tổn thất không nhỏ với Đông Á Thanh Hóa khi đối đầu với HAGL ở vòng đấu 11. Thắng Thanh Hóa 2-1, đội bóng phố Núi vững chắc ngôi đầu bảng, qua đó nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Viettel lên thành 9 điểm.

 

Một pha tranh chấp bóng của tiền vệ Gramoz Thanh Hóa
Một pha tranh chấp bóng của tiền vệ Gramoz Thanh Hóa.

Trước đó 1 ngày BTC sân Thanh Hóa thông báo về việc không có khán giả vào sân do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Với việc không có hơn 2 vạn  khán giả vào sân cổ vũ cho đội nhà và tiền vệ công Văn Thắng dính chấn thương, đây là  những tổn thất không nhỏ. « Biết mình ,biết ta  », thầy trò HLV Petrovic đã chuẩn bị rất kỷ lưỡng cho trận tiếp đón HAGL. Đông Á Thanh Hóa xứng tầm là đối trọng đáng gờm của HAGL, đây là cuộc đấu trí  đầy toan tính của hai ông thầy ngoại thể hiện ngay sau khi tiếng còi khai cuộc.

Thanh Hóa nhập cuộc đầy thận trọng, phòng ngự kín kẽ và khiến cho các cầu thủ phố Núi rất khó khăn khi tiếp cận cầu môn Thanh Diệp. Trong khi đó, HAGL không chơi nôn nóng, chủ yếu dồn về sân nhà, ý đồ của HLV Kiatisak cho các cầu thủ chơi chậm, rình rập chờ thời cơ để tăng tốc. Các cầu HAGL tập trung tấn công vào hai cánh để làm rối loạn hàng thủ Thanh Hóa, nhưng chủ nhà Đông Á Thanh Hóa đã bịt kín hai hành lang biên, khiến Vũ Văn Thanh và Hồng Duy không có cơ hội xâm nhập vào cầu môn.

Vì thế, trong 45 phút đầu tiên trận đấu không có bàn thắng, tình huống đáng chú ý nhất chính là pha đá phạt trúng xà ngang của Công Phượng bên phía HAGL và pha đưa bóng chạm cột dọc của tiền vệ Quốc Phương bên phía Đông Á Thanh Hóa.

Bước vào hiệp hai, cả hai đội vẫn giữ lối chơi chủ động, chủ nhà Thanh Hóa chơi không thua kém so với đoàn quân của  « bầu » Đức. Thế nhưng chỉ một thoáng thiếu tập trung, sơ xuất, 1 bàn thua đã xauats hiện ở đầu hiệp 2.  Bằng một tình huống sơ đẳng đến từ hàng thủ, Minh Vương có bóng đi vào giữa sân dứt điểm thành bàn. Trước mặt Minh Vương không có cầu thủ đánh chặn và gần như không có phản ứng nào tạo điều kiện cho tiền vệ người Thái Bình có khoảng trống đánh bại thủ môn Thanh Diệp.

Có được bàn thắng HAGL chơi khá chủ động, thong thả tận dụng sai lầm của Thanh Hóa. Do Thanh Hóa nôn nóng dâng cao tìm bàn thắng gỡ hòa, HAGL đã tìm được bằn thắng thứ 2 trên chấm 11m, sau khi hậu vệ Thanh Hóa phạm lỗi cản với Brando. Trên chấm 11m, Công Phượng đã đánh bại thủ môn Thanh Diệp để nhân đôi cách biệt. 

Lãnh đạo CLB và HLV, cầu thủ 2 đội bóng Đông Á Thanh Hóa và HAGL thăm và tặng quà Làng trẻ em SOS Thanh Hóa
Lãnh đạo CLB và HLV, cầu thủ 2 đội bóng Đông Á Thanh Hóa và HAGL thăm và tặng quà Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.

Bị dẫn 2 bàn, toàn bộ các cầu thủ Thanh Hoa dồn lên phần sân nhà HAGL tấn công liên tục vây, ép đối phương đã khiến cho khung thành thủ môn Tuấn Linh  HAGL rung chuyển sau một pha sút xa đưa bóng chạm xà ngang của Doãn Ngọc Tân.

Những nỗ lực đến phút bù giờ cuối cùng của Đông Á Thanh Hoa đã được đền đáp bằng một bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Như vậy, 3 điểm trên sân Thanh Hóa đã giúp cho HAGL nới rộng khoảng cách với  đội xếp sau là Viettel lên thành 5 điểm.

Sau trận đấu, ông bầu Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Đông Á Thanh Hóa chia sẻ: Xét về nhân sự, từng vị trí trên sân lẫn thành tích đối đầu, các cầu thủ HAGL hơn hẳn Thanh Hóa. Do vậy,t hua HAGL là chuyện tất yếu, nhưng cũng phải khẳng định Đông Á Thanh Hóa hôm nay chơi rất hay, rất nỗ lực và không gặp may. Theo tôi, bóng đá là vậy, thắng thua là chuyện bình thường.

Quang Thắng