Ở vùng cao biên giới phía Tây xứ Thanh, mỗi mùa bầu cử về không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của đồng bào các dân tộc mà còn là dịp để bà con gặp gỡ, trò chuyện, thắt chặt tình đoàn kết. Trên những triền núi, tiếng nói cười, tiếng bước chân trên con đường đất nhỏ dẫn về nhà văn hóa các bản vùng cao vang lên trong làn sương sớm. Bà con ai nấy đều chuẩn bị cho mình những bộ váy áo đẹp nhất để đi bầu cử, tham gia ngày hội lớn của đất nước.
![]() |
| Địu con đến điểm bầu cử - hình ảnh đẹp ở vùng cao xứ Thanh |
Những bước chân nhỏ trong ngày hội bầu cử
Sáng sớm ở bản Chim, xã biên giới Nhi Sơn, màn sương mỏng vẫn còn vương trên những triền núi. Trước hiên Nhà văn hóa bản, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, nổi bật giữa sắc xanh của núi rừng. Những dải băng rôn, cờ hoa được treo trang trọng khiến không gian nhỏ bé nơi bản làng bỗng trở nên rực rỡ, ấm áp như ngày hội.
![]() |
![]() |
Từ tờ mờ sáng, từng tốp người trong bản đã men theo con đường đất dẫn về điểm bầu cử. Người đi bộ, người nổ máy xe máy từ những nếp nhà nằm rải rác trên sườn núi. Trong dòng người ấy, nhiều phụ nữ địu con sau lưng, tay nắm chặt tấm thẻ cử tri, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Ánh mắt ai cũng ánh lên niềm háo hức khi cùng nhau đến nhà văn hóa bản để tham gia ngày hội lớn của quê hương.
![]() |
Trong dòng người đến điểm bầu cử, chị Thao Thị Dính (sinh năm 1991), người dân tộc Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn, địu con sau lưng, tay cầm thẻ cử tri, nở nụ cười hiền. Chị kể rằng sáng nay chị thức dậy từ lúc 5 giờ để chuẩn bị quần áo đẹp rồi cùng chồng đưa con theo. “Hôm nay là ngày rất quan trọng nên ai trong bản cũng muốn đi sớm”, chị nói. Trên lưng chị, em bé ngủ ngoan trong chiếc địu vải nhiều màu sắc, khẽ đung đưa theo từng bước chân của mẹ. Với chị Dính, việc địu con đến điểm bầu cử không phải là vất vả mà là niềm vui khi được tham gia ngày hội chung của bản làng.
![]() |
| Ông Sung Văn Sau, Trưởng bản Chim, xã Nhi Sơn. |
Ông Sung Văn Sau, Trưởng bản Chim, cho biết bản hiện có hơn 472 nhân khẩu, trong đó có 351 cử tri, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông. Ở vùng cao, những dịp để cả bản tụ họp đông đủ không nhiều, vì vậy ngày bầu cử luôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt, giống như ngày hội của bản làng. Từ sáng sớm, người già, thanh niên, phụ nữ, thậm chí cả những đứa trẻ cũng theo chân cha mẹ đến nhà văn hóa bản, hòa vào không khí rộn ràng của ngày bầu cử.
Theo Trưởng bản Sung Văn Sau, để ngày bầu cử diễn ra chu đáo, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước. Nhà văn hóa bản được dọn dẹp sạch sẽ, cờ hoa và băng rôn được trang trí trang trọng. Danh sách cử tri cũng được niêm yết rõ ràng để bà con dễ dàng theo dõi. Các thành viên trong tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng cho việc tổ chức bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, đúng quy định.
![]() |
Với người dân nơi bản biên giới này, mỗi lá phiếu không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, mà còn gửi gắm trong đó niềm tin và kỳ vọng về sự đổi thay của quê hương. Bà con mong rằng những người được lựa chọn sẽ lắng nghe tiếng nói của đồng bào vùng cao, quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân, để bản làng ngày càng khởi sắc.
Từ nương rẫy đến điểm bỏ phiếu
Dù khác tiếng nói, phong tục, nhưng trong ngày hội lớn của đất nước, tất cả đều chung niềm tự hào khi được trực tiếp gửi gắm niềm tin của mình qua từng lá phiếu.
![]() |
![]() |
| Xã Thiên Phủ, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống có 13 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 13 tổ bầu cử |
Tại xã Thiên Phủ, một địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn, mỗi mùa bầu cử luôn mang một ý nghĩa rất riêng. Trong ngày hội lớn ấy, bà con các dân tộc ở khắp bản làng lại cùng tụ họp, háo hức đến điểm bỏ phiếu. Toàn xã hiện có 6.434 nhân khẩu với hơn 4.600 cử tri thuộc nhiều dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Mường, Thái, Mông, Thổ, Dao, Khơ Mú. Mỗi dân tộc mang theo tiếng nói, phong tục và bản sắc văn hóa riêng, nhưng trong ngày bầu cử, tất cả đều chung một niềm tự hào khi được trực tiếp lựa chọn người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.
Thiên Phủ có 13 khu vực bỏ phiếu tương ứng với 13 tổ bầu cử. Các bản làng nơi đây nằm rải rác trên những sườn núi, cách xa nhau. Có bản chỉ hơn một trăm cử tri như bản Nót với 116 người, bản Hàm có 225 cử tri hay bản Khương Làng với 244 cử tri. Để thuận tiện cho bà con, chính quyền xã đã quyết định bố trí mỗi bản một điểm bỏ phiếu riêng. Quyết định ấy khiến công tác tổ chức vất vả hơn, nhưng đổi lại người dân không phải băng rừng, vượt dốc xa xôi để đến điểm bầu cử, có thể tham gia ngày hội của mình ngay tại nhà văn hóa bản.
Những điểm bỏ phiếu được đặt ngay tại nhà văn hóa các bản. Trước hiên nhà sàn, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió, bên trong là bàn bỏ phiếu được trang trí trang trọng, giản dị nhưng ấm cúng. Khi sương sớm vẫn còn bảng lảng trên các triền núi, bà con đã rủ nhau đến điểm bầu cử.
Ở bản Nót, ông Lầu Văn Chương, một cử tri người Mông, đứng trước thùng phiếu đỏ, chậm rãi chia sẻ rằng trước đây, có lúc vì bận việc nương rẫy nên bà con chưa thực sự hiểu hết ý nghĩa của lá phiếu, thậm chí có người còn nhờ người thân đi bỏ phiếu thay. Nhưng sau nhiều lần được cán bộ xã, cán bộ bản tuyên truyền, giải thích, ông mới hiểu rằng mỗi lá phiếu chính là quyền và trách nhiệm của mỗi người dân.
Cùng với cả nước không khí bầu cử sáng nay tại xã biên giới Hiền Kiệt, nơi có đông đồng bào dân tộc Thái sinh sống cũng rộn ràng, tấp nập. Toàn xã có gần 5.300 cử tri, được bố trí tại 5 điểm bầu cử ở 5 bản. Trong đó, bản Poọng 1 là nơi có số cử tri đông nhất với 1.498 người.
![]() |
| Cử tri xã biên giới Hiền Kiệt trong trang phục Thái đặc trưng trong ngày bầu cử |
Ngay từ sáng sớm, dòng người từ những con đường đất, những triền dốc nhỏ đã tấp nập hướng về điểm bỏ phiếu của bản Poọng 1. Những cụ già chống gậy, những người phụ nữ địu con sau lưng hay các thanh niên vừa từ nương rẫy trở về… tất cả đều chung một niềm vui khi tham gia ngày hội lớn của quê hương.
![]() |
Ông Lộc Văn Biểu, Trưởng bản Poọng 1, cho biết trước đây việc vận động bà con tham gia bầu cử cũng gặp không ít khó khăn, bởi có người còn mải lo làm ăn, chưa hiểu hết ý nghĩa của lá phiếu. Nhưng những năm gần đây, nhờ sự tuyên truyền kiên trì của chính quyền và các đoàn thể, nhận thức của người dân đã thay đổi rõ rệt.
“Nhiều bà con còn chủ động hỏi cán bộ về chương trình hành động của các ứng cử viên. Bà con hiểu rằng lá phiếu của mình chính là tiếng nói để xây dựng bản làng, quê hương ngày càng phát triển”, ông Biểu chia sẻ.
![]() |
Ở vùng cao, ngày bầu cử không chỉ là lúc người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, mà còn là dịp để bản làng thêm rộn ràng như ngày hội. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều người vẫn nán lại sân nhà văn hóa bản, quây quần trò chuyện. Người hỏi thăm nhau chuyện nương rẫy, mùa màng, người nhắc chuyện con cái học hành, rồi lại cùng bàn bạc việc làm đường, dựng cầu để bản làng thuận tiện hơn.
Trong buổi sáng yên bình giữa núi rừng, từng lá phiếu được cẩn trọng bỏ vào thùng phiếu đỏ. Những lá phiếu nhỏ bé ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm của mỗi cử tri, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của đồng bào các dân tộc vùng cao vào sự đổi thay, phát triển của quê hương trong những chặng đường phía trước.