Cắm trại trên đỉnh Hòn Vượn, thu vào tầm mắt cảnh sắc Cố Đô xinh đẹp

00:00 12/10/2020

Ngắm hoàng hôn buông xuống, mây bay bồng bềnh trước mặt, qua đêm giữa thiên nhiên hoang dã, dưới bầu trời sao lấp lánh là những trải nghiệm thú vị dành cho bạn nếu có một chuyến cắm trại ở đỉnh Hòn Vượn, xứ Huế mùa hè này.

Trong những ngày hè nóng nực, không gian ồn ào, huyên náo nơi thành phố có thể làm cho bạn cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi. Một chuyến dã ngoại leo núi, cắm lửa trại là một giải pháp tuyệt vời để bạn thư giãn và giải nhiệt cho ngày hè này đấy. Đỉnh Hòn Vượn đang là một trong những điểm đến hấp dẫn được nhiều du khách lựa chọn để chinh phục ở Thừa Thiên Huế.

Nằm cách thành phố Huế chừng 14 cây số, về huớng Tây, Hòn Vượn nằm ở địa phận thôn Đông Chầm, phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Để đến đây, du khách di chuyển theo bờ sông Hương qua chùa Thiên Mụ, qua Văn Thánh, Võ Thánh, qua cầu Xước Dũ rồi đi hơn 1 km sẽ đến thôn Đồng Chầm. Theo lộ trình này, gần 3km nữa là đến núi Triều Sơn Phương, tại đây có một ngôi chùa, một rừng thiền được gọi là Huyền Không Sơn Thượng (hoặc Huyền Không 2).

Tại đây, chúng ta có thể gửi xe tại bãi giữ xe của chùa rồi đi bộ theo đường mòn thêm khoảng 1,5km để đến Đỉnh Hòn Vượn. Con đường mòn đã được các sư thầy buộc sẵn nơ đỏ trên cây làm dấu. Tuy nhiên, với những người lạ, bạn nên có người dẫn đường bởi tại đây rừng núi mênh mông, với những người thiếu kinh nghiệm có thể bị lạc. Tổng thời gian di chuyển từ chùa Huyền Không Sơn Thượng lên đến đỉnh Hòn Vượn khoảng 1,5h nếu là thời tiết tốt và khoảng 2h nếu đi chậm. Nếu đi về trong ngày, du khách nên tính toán thời gian kỹ.

Với những du khách yêu thích du lịch khám phá, thì Hòn Vượn quả là một địa điểm thú vị, tuy nhiên, hành trình bắt đầu khá khó khăn khi phải vượt qua rừng tràm có độ dốc tương đối, khá trơn trượt. Chính vì vậy, mùa hè khô ráo là thời điểm lý tưởng để các phượt thủ khám phá địa điểm này. Mách nhỏ là du khách nên chuẩn bị giày leo núi và nên mang theo ít đồ đạc để thuận tiện cho việc leo trèo. Sau khi vượt qua rừng tràm tương đối dốc và khó đi, chúng ta tiếp tục men theo hướng Tây Nam và lần lượt vượt qua những ngọn đồi khác nhau. Con đường bây giờ khá thoáng mới những làn gió thổi mát rượi   sẽ thỏa mãn đam mê của những người ưa mạo hiểm. Mỗi chặng dừng chân tạm nghỉ, du khách có thể thỏa thích phóng tầm mắt về phía xa để chiêm ngưỡng bức tranh muôn màu của Cố Đô Huế.

Trong hành trình “băng rừng vượt núi”, ngoài việc chiêm ngưỡng cảnh đẹp như  dòng Hương, núi Ngự, hồ Khe Ngang, hồ Thọ Sơn… từ trên cao, bạn sẽ gặp phiến đá phẳng khá rộng, có thể chứa được 10-15 người. Đây chính là nơi nghỉ chân lý tưởng để chụp ảnh và trải nghiệm cảm giác lạ khi những đám mây bay luồn qua các khe đá ở ngay chỗ ngồi.

Điểm cuối cùng của hành trình đó chính là Hòn Vượn với độ cao khoảng hơn 300m so với mực nước biển. Tại đây khá bằng phẳng, vô cùng thuận lợi cho việc cắm trại, săn mây đón bình minh. Hòn Vượn từng là căn cứ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa thời chiến tranh. Tại đây, những vết tích của chiến tranh còn lại vẫn hiện hữu như: sân bay, chiến hào, hầm trú ẩn…

 Ở độ cao lý tưởng như vậy, du khách cũng có thể bao quát ngắm toàn bộ thành phố Huế với những cảnh quan hùng vĩ. Một nơi thích hợp cho những bạn thích phượt, cắm trại qua đêm để săn mây ngắm bình minh và hoàng hôn, đặc biệt có thể nhìn thấy bao quát thành phố Huế, dòng sông Hương uốn lượn từ trên cao và cả 2 hồ bên cạnh hiện ra như bức tranh là hồ Thọ Sơn và hồ Khe Ngang.

Theo kinh nghiệm của những người từng chinh phục đỉnh Hòn Vượn Huế chia sẻ rằng. Để chuyến đi thêm trọn vẹn và suôn sẻ. Bạn nên chuẩn bị thêm thức ăn, nước uống, quần áo và các vật dụng cần thiết khi leo núi… và đừng quên mang theo một ít thuốc, bông băng gạc y tế. Nếu muốn ở lại qua đêm, đừng quên lều bạt, máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp và tránh lạnh khi đêm xuống.

 

Một góc chụp  cực “chill” trên đỉnh Hòn Vượn

 Khoảnh khắc tuyệt đẹp trên đỉnh Hòn Vượn

Đỉnh Hòn Vượn – Nơi bắt đầu lí tưởng cho những cuộc vui

 Đứng từ đỉnh núi Hòn Vượn, Cố đô Huế được thu nhỏ lại với vùng đồng bằng trải dài bằng màu xanh mượt mà của rừng cây, của những thửa ruộng hoa màu và của hồ Thọ Sơn vắt vẻo uốn lượn.

 Mỏm đá được nhiều người check-in làm kỷ niệm 

 Trên đỉnh núi có bia khắc chữ “núi Hòn Vượn”, nơi đây từng là căn cứ quân sự của Việt Nam Cộng Hòa

 Nơi lý tưởng để ghi lại phong cảnh Huế từ trên cao

 

Những bức hình sống ảo cực chất

 Hồ Thọ Sơn (Hương Trà) nhìn từ đỉnh Hòn Vượn

 Khung cảnh hồ Khe Ngang đẹp như tranh vẽ

 Săn mây trên đỉnh Hòn Vượn

 Toàn cảnh thành phố Huế nhìn từ đỉnh Hòn Vượn khi màn đêm buông xuống

 Cắm trại qua đêm trên đỉnh Hòn Vượn là một trải nghiệm vô cùng thú vị

 Nướng đồ ăn chuẩn bị cho bữa tối ngay trên đỉnh núi

Bài và ảnh: Hồng Nam