Đến dự chương trình có đồng chí Trần Lưu Quang – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Thọ; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và hàng ngàn bà con nhân dân, du khách đội mưa theo dõi chương trình.
![]() |
Ông Trần Lưu Quang ( ngoài cùng bên trái)– Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy và Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Đặng Minh Thông đến tham dự chương trình. |
![]() |
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh mặc áo mưa cùng người dân xem chương trình nghệ thuật và pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9. |
Với chủ đề “Ánh sao độc lập” do TP. Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra tại 3 khu vực: phường Vũng Tàu, phường Sài Gòn, phường Bình Dương. Chương trình được kết nối ba điểm cầu và phát trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV1).
Tại phường Vũng Tàu, chương trình diễn ra ở Quảng trường Tam Thắng, một công trình biểu tượng được hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, trở thành điểm nhấn tại công viên Bãi Sau, Vũng Tàu
![]() |
Chương trình nghệ thuật “Ánh sao độc lập” diễn ra tại quảng trường Tam Thắng. |
Đêm văn nghệ đã mang đến cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc: từ những bản hùng ca bất hủ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, cho đến những làn điệu dân ca, điệu múa truyền thống và các tiết mục hiện đại mang hơi thở trẻ trung. Tất cả hòa quyện, tái hiện sinh động chặng đường lịch sử 80 năm dựng xây, bảo vệ và phát triển đất nước.
Mỗi tiết mục văn nghệ không chỉ là lời tri ân gửi đến thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, mà còn khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ. Đây chính là động lực để toàn thành phố tiếp tục phát triển, góp phần vào sự hưng thịnh chung của đất nước.
Điều đặc biệt làm nên sức sống của chương trình là mặc dù mưa to xối xả, hàng ngàn người dân và du khách vẫn đội mưa theo dõi đến phút cuối. Những tràng pháo tay vang dội sau mỗi tiết mục, cùng khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời phường Vũng Tàu, đã tạo nên dấu ấn khó quên trong lòng người tham dự.
Một trong những khoảnh khắc xúc động là phần tái hiện hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình 80 năm về trước. Cảm xúc này được nối tiếp bằng ca khúc “Bác Hồ một tình yêu bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến, qua giọng hát của ca sĩ Anh Thơ, gợi lên nỗi tiếc thương vô hạn đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
![]() |
Màn trình diễn của ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ |
Dấu ấn lịch sử tiếp nối qua những ca khúc bất hủ như “Mười Chín Tháng Tám,” “Đoàn vệ quốc quân,” “Dậy mà đi” …do các ca sĩ tên tuổi như Trọng Tấn, Anh Thơ, Võ Hạ Trâm thể hiện. Các tiết mục nghệ thuật được sân khấu hóa, đưa khán giả trở về với thời khắc đấu tranh hào hùng của dân tộc.
Đặc biệt, chương trình còn lồng ghép hình ảnh về một TP. Hồ Chí Minh đang phát triển mạnh mẽ, mở ra một chương lịch sử mới với sự hòa nhập của 3 khu vực: TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Dương
Các ca sĩ trẻ như: Hương Tràm, Giang Hồng Ngọc và Đức Phúc với nhiều ca khúc như: Đất nước tình yêu, Thuyền và biển, Duyên Vũng Tàu, Mùa hè tuyệt vời, Ngày đầu tiên, Cho em gần anh thêm chút nữa, Ngốc… giai điệu trẻ trung, sôi động đã làm bùng cháy sân khấu dưới cơn mưa nặng hạt.
![]() |
Màn trình diễn của ca sĩ Hương Tràm làm bùng nổ sân khấu |
Không khí tại điểm cầu phường Vũng Tàu trở nên rộn ràng, sôi nổi với hình ảnh nhiều gia đình mang theo cờ đỏ sao vàng, áo dài truyền thống, cùng hòa giọng trong những ca khúc quen thuộc, tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần gắn kết cộng đồng.
![]() |
![]() |
Bất chấp cơn mưa xối xả hàng ngàn du khách vẫn hào hứng đón xem chương trình |
![]() |
![]() |
![]() |
Biển Vũng Tàu rực rỡ pháo hoa |
![]() |
![]() |
Chương trình văn nghệ chào mừng Quốc khánh 2/9 năm nay tại phường Vũng Tàu không chỉ là dịp thưởng thức nghệ thuật, mà còn là sự kiện chính trị – văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khẳng định quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình và thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm gìn giữ giá trị hòa bình, độc lập mà cha ông ta đã dày công vun đắp.