Ấn tượng sắc xuân tại Ciputra Ha Noi

11:22 25/02/2021

Nếu Hà nội có mười hai mùa hoa khoe sắc bốn mùa thì ta có thể bắt gặp bức tranh sinh động đó khi bước chân vào Khu đô thị Ciputra Hanoi, đặc biệt trong không gian của mùa xuân đang căng tràn nhựa sống.

Những tán cây chuyển màu rớt xuống những thảm lá vàng lãng mạn
Những tán cây chuyển màu rớt xuống những thảm lá vàng lãng mạn. 

Không hổ danh là “đô thị xanh tiên phong” với mật độ cây xanh lớn bậc nhất tại Hà Nội, thiên nhiên tháng Ba tại Ciputra như bản giao hưởng tình ca với những nốt nhạc trầm bổng làm xốn xang lòng người. Bước vào Ciputra ta sẽ được mãn nhãn với cảnh sắc đa dạng độc đáo của mùa nối mùa, miền nối miền, khi thì đưa ta về với núi rừng Tây Bắc của sắc tím hoa Ban, lúc ta lại lạc vào giữa trời Tây dịu dàng lãng mạn của những thảm lá vàng, đỏ của Lộc Vừng, Sưa đang mùa thay lá.  Đó chính là cái hay, cái tình của cảnh sắc nơi đây, khó lẫn với bất kỳ khu đô thị nào khác tại Hà Thành.    

) Những cung đường ngợp sắc lá đỏ tựa như lạc vào trời Tây
Những cung đường ngợp sắc lá đỏ tựa như lạc vào trời Tây. 

Thong dong tản bộ dọc các cung đường, ta sẽ bắt gặp không ít những cư dân tạo dáng chụp hình một cách háo hức và tươi vui. Có những người chọn cho mình cách chạy bộ hít hà hương sắc của thiên nhiên một mình, có một số đi theo nhóm hai đến ba người nhưng ai nấy đều hớn hở và rạng ngời một niềm tự hào về Ciputra – ngôi nhà với thiên nhiên giao hòa, nơi sở hữu cảnh sắc mùa Xuân ấn tượng hiếm có tại nội đô.

“Tôi thấy mình thật may mắn khi là cư dân sinh sống trong Khu đô thị, không chỉ quanh năm được tận hưởng không gian xanh ngập tràn mà đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội, tôi không hề bị bí bách hay buồn tẻ khi bị giam mình giữa bốn bức tường như phần lớn mọi người đang trải qua, mà ngược lại là lúc tôi thấy mình được sống chậm lại, tôi vẫn luôn được vận động đi lại và giao tiếp với thiên nhiên hàng ngày trên những cung đường nội khu yên tĩnh và thư thái. Bỗng thấy trân quý cuộc sống tại Ciputra biết nhường nào”, bác Tân, một cư dân sống lâu năm tại Ciputra cho biết.

Chị Hải Anh, cư dân mới chuyển đến Khu căn hộ The Link345 tâm sự:“ Bé nhà mình thời gian trước ham thích các thiết bị điện tử lắm nhưng từ khi chuyển về đây con có điều kiện trải nghiệm cuộc sống gần gũi thiên nhiên, cỏ cây nhiều hơn nên thể chất con được nâng cao rõ rệt, tinh thần cũng cởi mở hơn rất nhiều, thích những hoạt động ngoài trời hơn”.

Một góc tinh khôi của rặng Sưa khi bắt đầu đơm hoa.
Một góc tinh khôi của rặng Sưa khi bắt đầu đơm hoa. 

Theo đại diện Chủ đầu tư Ciputra, kể từ lúc dịch bệnh bùng phát, hầu hết cư dân đều dành tối đa thời gian ở nhà hay trong khuôn viên khu vực sinh sống. Song song với việc nghiêm ngặt thực hiện quy trình vệ sinh khu vực công cộng để đảm bảo an toàn cho cư dân, Ciputra Hanoi luôn dành tâm huyết để chăm sóc, trang hoàng cảnh quan sinh động nhiều màu sắc với đa dạng các loại cây, hoa với mong muốn giữ cho nhịp sống nơi đây luôn bình yên, tươi đẹp.

Ciputra Hanoi là khu đô thị quốc tế đầu tiên tại Thủ đô với hơn 40% cư dân là người nước ngoài, tạo nên một cộng đồng cư dân đa quốc gia lớn bậc nhất Hà Nội. Ngoài việc xây dựng những sản phẩm biệt thự và cao tầng cao cấp, Ciputra luôn chú trọng tới kiến tạo phong cách sống xanh bền vững, gần gũi thiên nhiên cho toàn thể cư dân.

Hiện tại Ciputra vẫn còn dự trữ một số ít quỹ căn dành cho khách hàng là người nước ngoài muốn sở hữu nhà tại khu căn hộ TheLINK345 và mức giá ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng liên hệ trực tiếp tới hotline: 18001088.

PV