![]() |
Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội với trưởng đoàn là đồng chí Nguyễn Thị Minh Nga - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Phú Hà - Phó Bí thư Đảng ủy cùng với các thành viên trao các suất quà cho những em học sinh vùng núi xã La Lay, |
Trong không khí dư âm của Đại lễ Quốc khánh 2/9, tại vùng đất biên giới xa xôi của xã La Lay, tỉnh Quảng Trị – nơi núi rừng quanh năm trập trùng mây phủ – đã có một niềm vui lớn, hạnh phúc được lan tỏa. Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội với trưởng đoàn là đồng chí Nguyễn Thị Minh Nga - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Phú Hà - Phó Bí thư Đảng ủy cùng với các thành viên đã vượt quãng đường xa xôi hơn 700 km mang đến những món quà đầy nghĩa tình, góp phần sưởi ấm trái tim thầy trò và bà con nơi đây.
Không chỉ là những con số, những hiện vật, mà còn là tấm lòng chan chứa yêu thương, tinh thần thiện nguyện của những con người ở Thủ đô gửi về miền núi - nơi giáp ranh biên giới với nước bạn Lào. Hơn tất cả, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân ước mong gieo mầm niềm tin và thắp sáng hy vọng về một ngày mai tươi đẹp hơn cho những bạn học sinh vùng La Lay.
Trước hết, khoản kinh phí 105 triệu đồng được dành để sửa chữa phòng học tại điểm trường thôn A Bung, Trường TH&THCS A Bung, và cải tạo nhà vệ sinh học sinh tại điểm trường thôn La Hót. Khi đến đây, đoàn không khỏi xúc động bởi những thiếu thốn của các em hằng ngày phải đối diện.
Nằm trên vùng trũng, một điểm trường thường xuyên hứng chịu những bùn đất mỗi khi mưa đổ xuống, ít nhiều làm việc học của các em thêm phần khó khăn. Chưa kể, các em còn đối diện với tình trạng thiếu nước sạch, gần như nguồn nước nơi đây lấy từ sông, suối, giếng khoan nên thường nhiễm phèn, vôi nặng.
Với những ngôi trường vùng biên giới - nơi mà cơ sở vật chất còn hàng trăm thứ thiếu thốn, việc sửa sang giúp cho các em có được một mái trường khang trang hơn, an toàn hơn, sạch sẽ hơn, để cho các em biết rằng cộng đồng luôn hướng về các em.
![]() |
Học sinh một điểm trường xã La Lay, tỉnh Quảng Trị háo hức, vui mừng khi được nhận quà. |
Niềm vui còn đến với học trò nghèo qua 1.000 kg gạo – tương đương 100 suất quà trị giá hơn 23 triệu đồng – tại điểm trường thôn A Ngo và thôn A Bung. Mỗi bao gạo không chỉ là bữa cơm ấm bụng, mà còn là lời động viên để các em tiếp tục đến lớp, viết tiếp giấc mơ học chữ.
Một phòng đọc sách, nơi trẻ thơ được bay bổng cùng trí tưởng tượng, cũng được hình thành từ những món quà giàu ý nghĩa từ Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân. Đó là 207 đầu sách mới của Nhà xuất bản Kim Đồng trị giá hơn 14 triệu đồng, cùng hàng trăm cuốn sách, đồ chơi trí tuệ, gấu bông, bàn bóng đá, bàn phím điện tử… Những món quà ấy không chỉ khơi dậy niềm ham học hỏi mà còn mở ra không gian vui chơi lành mạnh, giúp những trẻ em miền núi thêm nhiều kiến thức, niềm vui sau giờ học.
Bên cạnh đó, 500 kg gạo, 50 suất thực phẩm chức năng như Philatop, Calci B12, Đại tràng Bà Giằng, Cồn xoa bóp… đã được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, thể chất yếu. Đây chính là sự quan tâm chu đáo, toàn diện mà các đồng chí đến từ phường Thanh Xuân, Hà Nội mang đến cho các em.
![]() |
Phòng đọc sách với hơn 200 đầu sách của Nhà xuất bản Kim Đồng, cùng những đồ chơi trí tuệ, gấu bông,... được Đảng ủy Doanh nghiệp phường Thanh Xuân trao đến tận tay cho các em. |
Giữa núi rừng xa xôi, nơi điện lưới nhiều khi chập chờn, hai chiếc máy phát điện với tổng trị giá 24 triệu đồng được trao tặng cho UBND và Công an xã La Lay đã trở thành “nguồn sáng” đặc biệt, giúp bảo đảm công việc của các đồng chí được diễn ra liên tục, phục vụ người dân thuận tiện hơn. Trong từng vòng quay của động cơ, là nhịp đập của tình người – kết nối miền xuôi với miền ngược, thắp lên niềm tin rằng dù ở vùng biên giới xa xôi, cuộc sống vẫn ngày một đổi thay, sáng rõ hơn từng ngày nhờ sự sẻ chia.
![]() |
2 máy phát điện được trao cho UBND và Công an xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. |
Những món quà ấy, gộp lại thành giá trị hàng trăm triệu đồng, nhưng ý nghĩa lại vô giá. Bởi lẽ, đó là sự kết nối tình người, là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách” mà bao thế hệ người Việt vẫn luôn gìn giữ.
Hình ảnh các em học sinh vui tươi ôm gấu bông, say mê lật giở từng trang sách mới, hay ánh mắt lấp lánh khi nhận những suất quà nhỏ bé… đã trở thành phần thưởng lớn nhất cho những người làm công tác thiện nguyện.
Từ Hà Nội đến Quảng Trị là hàng trăm cây số, nhưng nhờ những nghĩa cử cao đẹp này, khoảng cách ấy dường như ngắn lại. Đó không chỉ là sự sẻ chia vật chất, mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn, khơi gợi niềm tin rằng ở bất cứ nơi đâu, khi cộng đồng chung tay, sẽ có những mùa xuân hy vọng nảy mầm trên vùng đất gian khó, đúng như tên của chương trình "Ngày vui bên bờ Đakrông".
Một số hình ảnh của chương trình thiện nguyện:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |