Những ngôi làng cổ xưa tuyệt đẹp tại châu Âu mang đến cho du khách cảm giác như lạc vào trong thế giới cổ tích nhiệm màu.

Bosa là một thị trấn xinh đẹp ven biển, nằm trên một ngọn đồi nhỏ ở bờ biển Tây Bắc thành phố Sardinia nước Ý. Toàn bộ thị trấn được xây dựng xung quanh một lâu đài thời trung cổ có tên là Castello Malaspina. Thị trấn nhỏ này nổi tiếng với những di sản văn hóa lâu đời và nét kiến trúc độc đáo.

Những ngôi nhà đầy màu sắc nằm san sát bên nhau, phía xa xa là lâu đài Malaspina cổ kính đã tạo cho nơi đây một khung cảnh vô cùng nên thơ. Tại Sa Costa - trung tâm lịch sử của thị trấn, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những con đường đá tuyệt đẹp đã tồn tại từ thời trung cổ cho tới nay.

Nơi tuyệt vời nhất để tận hưởng vẻ đẹp của thị trấn Bosa chính là từ lâu đài Malaspina trên đỉnh đồi. Ngoài vẻ đẹp của kiến trúc độc đáo, Bosa còn là một thị trấn vô cùng yên bình với người dân địa phương thân thiện và những bãi biển tuyệt đẹp.

Cochem là một thị trấn lâu đời, nằm trong thung lũng sông Moselle xinh đẹp tại miền Tây Nam nước Đức. Thị trấn nhỏ này nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, những vườn nho đẹp như tranh vẽ và những ngôi nhà gỗ xinh xắn.

Lâu đài Cochem trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng sông chính là biểu tượng của thị trấn này. Khí hậu tại Cochem quanh năm ôn hòa, dễ chịu. Đạp xe dọc theo con đường nhỏ men theo thung lũng xinh đẹp và những vườn nho là một cách tuyệt vời để khám phá thị trấn cổ kính này.

Marsaxlokk là một làng chài truyền thống nằm ở phía Đông Nam của Malta. Ngôi làng này nổi tiếng với chợ cá và những con thuyền đầy màu sắc lênh đênh trên bến cảng. Trong tiếng địa phương, chiếc thuyền màu sắc này được gọi là “Luzzus”, chúng có một lịch sử lâu đời, người dân địa phương đã sử dụng Luzzus từ những năm 800 trước Công Nguyên.

Cho đến ngày nay, Luzzus vẫn đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của người dân nơi đây. Trên mỗi chiếc thuyền Luzzus đều được vẽ biểu tượng con mắt thần Osiris, người dân địa phương tin rằng đôi mắt này có thể bảo vệ thuyền của họ khỏi ma quỷ.

Murren là một ngôi làng tại Thụy Sĩ nằm trên ngọn núi tuyết tuyệt đẹp ở độ cao 1650m so với mực nước biển. Từ ngôi làng xinh đẹp này, bạn có thể thưởng ngoạn quang cảnh của ba đỉnh núi thuộc dãy núi Alps nổi tiếng là Monch, Eiger và Jungfrau.

Để tới được ngôi làng này, bạn phải ngồi cáp treo từ thung lũng Lauterbrunnen (Nằm dưới chân làng Murren). Tuy nơi đây không có bóng dáng của một chiếc ô tô nào nhưng bạn vẫn có thể dễ dàng tìm thấy các dịch vụ như ngân hàng, bưu điện, trạm cứu hỏa, trường học, quán cà phê hay nhà hàng, …

Hầu hết tất cả các ngôi nhà ở Murren đều được xây dựng bằng gỗ, các khách sạn gỗ ở nơi đây mang tới một dáng vẻ độc đáo thu hút không ít khách du lịch. Ngoài được thưởng thức không khí trong lành và cảnh quan hùng vĩ của dãy núi Alps, du khách tới với Murren còn có thể khám phá những con đường mòn đi bộ dài tới 200km xung quanh ngôi làng này.

Gasadalur là một ngôi làng nhỏ nằm trên đảo Mykines, thuộc quần đảo Faroe, Đan Mạch. Nằm ở rìa một vách đá và được bao quanh bởi các đỉnh núi cao chót vót, Gasadalur được đánh giá là một trong những ngôi làng có vị trí đặc biệt và đẹp nhất trên Trái Đất. Tuy nhiên cũng bởi vì quá xa xôi hẻo lánh mà ngôi làng này có rất ít cư dân sinh sống.

Trước khi một đường hầm xuyên qua núi được xây dựng vào năm 2004, những cư dân tại Gasadalur đã từng phải leo lên những ngọn núi cao tới 200m mới có thể ra khỏi ngôi làng. Ngày nay, một đường hầm dài 4,9 km đã giúp cho việc tiếp cận ngôi làng trở nên dễ dàng hơn và cũng mở ra cánh cửa du lịch cho nơi đây.

Giethoorn là một ngôi làng xinh đẹp và bình yên nằm ở tinh Overijssel của Hà Lan. Nơi đây nổi tiếng là một ngôi làng không có xe hơi. Thay vì những con đường nhựa, bạn có thể tìm thấy hệ thống những kênh rạch xinh đẹp tại ngôi làng này. Tại Giethoorn có tới khoảng 150 cây cầu lớn nhỏ khác nhau. Vì có nhiều điểm tương đồng với thành phố Venice mà ngôi làng này còn có biệt danh là “Venice của Hà Lan”.

Đến với Giethoorn bạn sẽ được tận hưởng không gian bình yên, tĩnh lặng, hoàn toàn không bị làm phiền bởi tiếng ồn từ những chiếc xe hơi. Người dân nơi đây chủ yếu đi bộ hoặc dùng xe đạp và ca nô để di chuyển. Hệ thống kênh rạch dành cho ca nô di chuyển ở nơi đây dài tới 98 km. Các thuyền điện có sẵn cho thuê ở ngôi làng này cũng vô cùng thân thiện với môi trường và không hề gây ra tiếng ồn.

Bên cạnh đó, Giethoorn cũng là một trong những nơi “xanh” nhất ở Hà Lan. Ngôi làng được bao quanh bởi công viên quốc gia De Weerribben-Wieden rộng lớn với rất nhiều cây xanh khiến không khí nơi đây vô cùng trong lành.

Bibury là một ngôi làng duyên dáng nằm bên bờ sông Coln ở hạt Gloucestershire nước Anh. Nhà thiết kế nổi tiếng người Anh là William Morris từng dành những lời khen có cánh cho nơi đây và gọi Bibury là “Ngôi làng đẹp nhất nước Anh”. Những ngôi nhà được xây dựng bằng đá từ thế kỷ 17 nằm san sát nhau bên dòng sông Coln mơ mộng chính là điểm thu hút của nơi đây.

Bibury mang trong mình một phong cách cổ kính và bình yên. Trong làng có rất nhiều ngôi nhà được xây dựng bằng đá xa thạch, sơn màu mật ong vốn là đặc trưng kiến trúc làng quê kiểu Anh rất phổ biến vào thế kỷ 17.

Nổi bật nhất trong các điểm tham quan ở làng Bibury chính là Arlington Line. Dãy nhà này bắt đầu được xây dựng từ thế kỷ 13 để làm cửa hàng len cho một tu viện trong vùng, đến thế kỷ 17 dãy nhà được cải tạo để làm thành nhà ở cho các thợ dệt.

Bởi mang vẻ đẹp mộng mơ đậm chất điện ảnh là vậy nên Bibury thường được lựa chọn để làm bối cảnh cho nhiều bộ phim điện ảnh nổi tiếng, nhất là những tác phẩm có bối cảnh cổ xưa, lãng mạn hoặc mang màu sắc cổ tích như bộ phim “Nhật ký tiểu thư Jones” hay “Stardust”, …

Freudenberg là một thị trấn xinh đẹp đã tồn tại từ thời Trung cổ nằm ở vùng Rhine-Westphalia của nước Đức. Tuy chỉ có diện tích khoảng 55 km vuông, nhưng khung cảnh của những ngôi nhà gỗ xinh đẹp nằm xếp bên nhau đều tăm tắp chắc chắn sẽ khiến bạn choáng ngợp không nói nên lời.

Một điều thú vị là hầu hết các ngôi nhà trong thị trấn này đều có chung một kích thước và kiểu dáng. Sự trùng lặp mang tính quy chuẩn này dường như để thể hiện những phẩm chất vô cùng quan trọng của người Đức đó là sự cầu toàn, quy củ và nghiêm khắc. Những căn nhà cổ ở Freudenberg đều được quét vôi trắng, mặt tiền kẻ ô với mái nhà dốc đứng nhờ hệ thống dầm gỗ phức tạp.

Hầu hết các ngôi nhà ở đây được xây dựng vào thế kỷ 17, tuy nhiên Freudenberg từng bị tàn phá nặng nề bởi hỏa hoạn khiến các dãy nhà gần như bị thiêu rụi trong biển lửa. Người dân địa phương sau đó đã dần khôi phục lại nơi đây, trả lại cho nó vẻ đẹp ban đầu. Ngày nay Freudenberg được xem là một trong những di sản kiến trúc quan trọng nhất của nước Đức, thu hút nhiều lượt khách tới tham quan mỗi năm.

Nằm ở phía tây hồ Hallstatter See, được bao quanh bởi những ngọn núi cao trùng điệp thuộc dãy núi Alps, làng Hallstatt là một địa điểm không thể bỏ lỡ khi tới thăm nước Áo. Ngoài quang cảnh đẹp đến khó tin, nơi đây còn có một ý nghĩa lịch sử to lớn. Ngôi làng này từng là địa điểm khai thác muối nổi tiếng của châu Âu. Với lịch sử kéo dài từ 5000 năm trước Công Nguyên, Hallstatt được xem như là mỏ muối lâu đời nhất trên thế giới.

Để tới được làng Hallstatt, du khách buộc phải đi thuyền hoặc phà qua hồ Hallstatter See trong vắt. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử nhưng nơi đây vẫn luôn giữ được hơi thở cổ xưa với những căn nhà mái dốc nằm sát nhau trên ngọn đồi cạnh hồ. Đặc biệt vào mùa đông, khi tuyết phủ trắng xóa khắp nơi biến nơi đây trở thành miền đất cổ tích với vẻ đẹp nên thơ.

Với tầm quan trọng trong lịch sử và vẻ đẹp kiến trúc của làng Hallstatt, vào năm 1997 UNESCO đã chính thức công nhận nơi đây là Di Sản Văn Hóa Thế Giới, đồng thời nó cũng được biết đến là một trong những thị trấn trung cổ đẹp nhất ở Châu Âu.

Ẩn mình giữa những vách đá hùng vĩ và vịnh nước trong xanh, không ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của làng chài Reine. Nơi đây nằm trong quần đảo Lofoten, hạt Norland, Na Uy. Những du khách đến với làng Reine đều bị choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên và bầu không khí thanh bình của nơi đây.

Với dân số chỉ khoảng 300 người, nhưng chính vị trí độc đáo và cảnh quan ngoạn mục đã khiến Reine trở thành một trong những địa điểm du lịch có sức hút nhất ở quần đảo Lofoten.

Khi đến thăm làng chài Reine, du khách vừa có thể khám phá thiên nhiên hùng vĩ, vừa có thể trải nghiệm những hoạt động thú vị như leo núi, tắm biển, câu cá, chèo thuyền, ngắm cá voi, … Ngoài ra vì ngôi làng này nằm trong Vòng Bắc Cực nên nếu may mắn bạn còn có thể chiêm ngưỡng hiện tượng cực quang đầy ma mị.

Theo Danviet