Vòng 8 Ngoại hạng Anh: Man City thất bại ngay trên sân nhà, Chelsea thắng đậm

00:00 12/10/2020

Chelsea thắng đậm 4-1 trước Southampton để bám đuổi nhóm dẫn đầu, trong khi Manchester City bất ngờ gục ngã ở Etihad trước Wolverhampton.

Chelsea đã gượng dậy rất nhanh sau trận thua 1-2 trước Liverpool. Đội bóng của HLV Frank Lampard có thể non nớt ở các trận đại chiến (toàn thua từ đầu mùa), nhưng trước các đối thủ yếu, Chelsea luôn biết cách kiếm trọn 3 điểm. 

Trên sân St Mary' của Southampton, Chelsea nhập cuộc hừng hực khí thế và liên tục khiến khung thành đội chủ nhà chao đảo. Phút 12, Tammy Abraham thoát xuống đón đường chuyền dài và dứt điểm gọn gàng, đưa Chelsea vượt lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của Abraham từ đầu mùa, giúp số 9 của Chelsea vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới.

Abraham đang thăng hoa

5 phút sau, đến lượt một "măng non" khác của Chelsea là Mason Mount lên tiếng. Tiền vệ vừa được gọi vào tuyển Anh băng xuống dứt điểm trái phá, không cho thủ môn Angus Gunn cơ hội cứu thua. Bộ đôi Mount và Abraham ghi tổng cộng 12 bàn sau 9 trận ở Ngoại hạng Anh, nhiều hơn tới... 12 đội bóng Anh tính đến thời điểm này.

Chiến thắng được ấn định cho Chelsea trong hiệp 1 khi N'Golo Kante ghi bàn thứ ba. Tiền vệ người Pháp thi đấu chói sáng cạnh Jorginho khi lên công về thủ liên tục, bóp nghẹt tuyến giữa Southampton.

Dù đội chủ nhà gỡ lại một bàn và chơi rất cố gắng trong hiệp 2, nhưng 3 điểm vẫn nằm nguyên trong túi của Chelsea. Những phút cuối, đội khách còn có thêm 1 bàn thắng do công Michy Batshuayi để thắng đậm đà 4-1.

Kết quả này giúp đội bóng của Lampard tạm vươn lên thứ 5. Ở trận cùng giờ, Arsenal đánh bại AFC Bournemouth 1-0 bằng bàn thắng của David Luiz - người cũ của Chelsea. Arsenal để Bournemouth dồn ép ngay ở sân nhà, nhưng vẫn chơi tập trung để bảo toàn chiến thắng.

Manchester City lại không có niềm vui như vậy. Trên sân nhà Etihad, nửa xanh thành Manchester ép sân Wolverhampton và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn song không thể tận dụng thành công. Bên sân đối diện, Wolverhampton phòng ngự kiên cường và không ít lần khiến CĐV đội chủ nhà nín thở với những đường phản công sắc như dao cạo.

 Man City (áo xanh) sụp đổ. 

Man City không thể may mắn được mãi. Phút 80, Adama Traore kết thúc gọn gàng pha lên bóng bài bản của Wolves với cú dứt điểm vào góc phải, khiến thủ môn Ederson chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng. 

Man City tấn công "điên cuồng" trong những phút cuối và hàng thủ để lộ ra khoảng trống mênh mông. Phút bù giờ cuối cùng, Wolverhampton lại tổ chức phản công với công thức Raul Jimenez kiến tạo, Traore ghi bàn. Tiền đạo của "bầy sói" ghi bàn với kịch bản y hệt tình huống đầu tiên, đánh sập hoàn toàn hy vọng của Man City.

Kết quả này khiến nửa xanh thành Manchester để Liverpool bỏ xa 8 điểm trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Wolverhampton có 10 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 11.

HỒNG NAM