Trải lòng sau scandal của Á hậu Thư Dung: Phải đứng lên tại nơi mình đã ngã…

00:00 12/10/2020

Bằng nhan sắc, tài năng và sự nỗ lực của bản thân, Thư Dung đã gặt hái được nhiều thành công trên các đấu trường sắc đẹp lớn với các danh hiệu như Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu - Miss Perfect Global Beauty 2017 được tổ chức tại Hàn Quốc; Á hậu 2 của cuộc thi Miss Eco International 2018 và Á quân Người mẫu thời trang Việt Nam 2018. Tuy nhiên, sóng gió liên tiếp ập đến khiến hình ảnh và tên tuổi của người đẹp đứng trên bờ vực thẳm...

 

Theo tìm hiểu, Thư Dung sinh năm 1995, quê ở huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang trong gia đình nghèo có hai chị em gái. Bố của Thư Dung quê gốc tại Hà Nội từng làm nghề lái xe, mẹ là người dân tộc Tày, chị gái đã lập gia đình. Ngay từ nhỏ Dung đã rất chăm ngoan, ngoài giờ học, cô thường phụ giúp mẹ bán trái cây, đi nhặt chè, nhặt củi cùng bố… Tốt nghiệp Trung học cô thi và theo học trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình. Vốn đam mê nghệ thuật cộng với hình thể lý tưởng và nhan sắc trời phú, cô được mời tham gia vào các hoạt động nghệ thuật, thời trang, điện ảnh. Tuy chưa “nổi đình, nổi đám” nhưng đây có lẽ là lựa chọn phù hợp của cô trên con đường lập thân lập nghiệp. Hình ảnh, tên tuổi của Thư Dung được giới showbiz và dư luận biết đến nhiều sau khi cô đoạt danh hiệu Hoa hậu Sắc đẹp Hoàn mỹ toàn cầu - Miss Perfect Global Beauty 2017 được tổ chức tại Hàn Quốc. Đây cũng là động lực giúp cô nỗ lực học tập, rèn luyện hoàn thiện bản thân và liên tiếp đoạt hai danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp khác. Từ đó hình ảnh người đẹp xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua các sự kiện, thời trang, chương trình truyền hình thực tế và các hoạt động từ thiện... Từ những thành công vượt bậc khi còn rất trẻ, ngỡ rằng con đường tương lai của Thư Dung sẽ rộng mở thênh thang.Thế nhưng...

Những trải lòng của cô không phải để thanh minh hay tìm kiếm sự thương hại mà là để tự kiểm điểm bản thân, đồng thời nói ra được những điều muốn nói, muốn chia sẻ với công chúng

Trở lại sau các cuộc thi sắc đẹp, Thư Dung đang cố gắng xây dựng hình ảnh thì hàng loạt sóng gió đã ập đến với người đẹp. Sóng gió đầu tiên là bộ ảnh chụp kỷ niệm của Thư Dung ở “Tuyệt tình cốc”, Đà Lạt - Lâm Đồng đã khiến dư luận dậy sóng vì tư thế, trang phục phản cảm, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Sau sự cố đó, Thư Dung tự nhận thấy mình sai và đã lên tiếng xin lỗi khán giả… Sóng gió trước chưa lắng xuống thì một tai nạn lại ập đến với người đẹp, Thư Dung phải gánh chịu thị phi vì tin đồn bị bắt quả tang bán dâm với giá nghìn đô-la khiến cô bị sốc nặng và đối diện với hàng loạt khó khăn trong cuộc sống…

Trải lòng về những sự việc đã xảy ra với bản thân, Thư Dung chia sẻ, đúng khoảng thời gian cô gặp khó khăn về kinh tế vì bố phải chạy thận, một ông bầu thông báo là có doanh nhân tên David Lê bày tỏ nhã ý muốn giúp đỡ cô. Khi đang ngồi chờ ở một sảnh khách sạn, Thư Dung được yêu cầu lên phòng riêng để cuộc gặp gỡ không bị lộ hình ảnh ra ngoài, làm ảnh hưởng đến danh tiếng đôi bên… Lên phòng, cô và vị doanh nhân chỉ ngồi nói chuyện bình thường. Thế nhưng, ngay sau đó lực lượng công an ập vào khiến cô hoảng sợ và không biết chuyện gì đang xảy ra. Qua làm việc với cơ quan công an, Thư Dung mới biết có người đã tố cáo cô có hành vi bán dâm tại khách sạn. Sau sự việc, ông bầu và vị doanh nhân giàu có cũng đột ngột biến mất một cách khó hiểu, để lại cho cô nhiều tổn thương và vết nhơ lớn trong đời… Không dừng lại ở đó, dù mọi thông tin chưa được làm sáng tỏ nhưng hình ảnh, tin tức đã được lan truyền trên mạng xã hội với tần suất chóng mặt, gây nên hiểu lầm và ảnh hưởng uy tín của cô. Báo chí và dư luận đưa rất nhiều tin đồn cô bị tước danh hiệu và vương miệng nhưng thực chất không phải, bởi cô không bị cơ quan chức năng nào kết luận hành vi vi phạm pháp luật và không có cơ quan chức năng nào tước các danh hiệu của cô.

Thư Dung tham gia hoạt động từ thiện gần đây

Đứng trước những khó khăn bão táp ập đến trong cuộc sống dường như quá sức với cô gái ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, Thư Dung rất sốc và tạm gác mọi thứ để trở về quê Hà Giang chăm sóc bố bị bệnh nặng và phụ giúp mẹ bán trái cây ở chợ. Thư Dung tâm sự, thời gian đó cô rơi vào trạng thái hoảng loạn, trầm cảm và từng có ý tự tử bởi cuộc sống quá nghiệt ngã. Đồng thời cô cũng nhận ra bộ mặt thật của những kẻ cố tình rắp tâm cài bẫy hại mình. Đã vậy một số tờ báo và các trang mạng xã hội đã chạy theo “hội chứng đám đông” để đưa tin giật gân, câu khách đã khiến cô rơi vào bế tắc, không còn lối thoát...

“Sau vài lần dại dột không thành, tôi tự nhủ nếu ông trời không cho mình chết thì mình sẽ nỗ lực và cố gắng để lấy lại danh dự, phải tự đứng lên từ nơi mình bị ngã và chứng minh sự sai lầm, vấp ngã chỉ là do tuổi trẻ nhất thời nông cạn. Cuộc sống và tương lai còn ở phía trước, quan trọng là biết suy nghĩ, nhận thức đúng sai, tránh được những cám dỗ đời thường để bước đi vững chắc trên đường đời sau này. Tôi nghĩ, câu trả lời tốt nhất cho những hoài nghi từ khán giả chính là thành quả đạt được sau này của bản thân nên đang tập trung và đầu tư cho những dự định mới”, người đẹp bộc bạch.

Thư Dung trong vai trò giám khảo cuộc thi “Nữ hoàng Quyến rũ”

Hiện nay, Thư Dung đã lấy lại được tinh thần sau scandal và sẵn sàng tái xuất showbiz với tâm thế mới. Cô đã xuất hiện tự tin và tươi tắn trong vai trò giám khảo cuộc thi “Nữ hoàng quyến rũ”, trình diễn một số mẫu thời trang của các nhà thiết kế, tham gia bộ phim “Dâu bể đường trần” của Đài Truyền hình Vĩnh Long do Nguyễn Xuân Phước đạo diễn. Đặc biệt, thời gian gần đây, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện: thăm, tặng quà trẻ mồ côi “Mái ấm nhân tâm” tại quận 12 Tp HCM; trao quà cho người nghèo huyện Bắc Quang, Hà Giang; trao quà từ thiện cho những người mắc bệnh thận tại thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bên cạnh đó, người đẹp cho biết, cô đang có ý định thử sức mình trong lĩnh vực kinh doanh, cụ thể là mở một tiệm spa, hoặc cửa hàng thời trang, mặc dù chưa có nhiều về mặt tài chính.

Theo Thư Dung, những trải lòng của cô không phải để thanh minh hay tìm kiếm sự thương hại mà là để tự kiểm điểm bản thân, đồng thời nói ra được những điều muốn nói, muốn chia sẻ với công chúng. Điều này cũng thể hiện khát vọng vươn lên của cô trong hành trình lấy lại lòng tin, hình ảnh sau những sóng gió ập đến. Đúng như trải lòng của cô: Phải đứng lên từ nơi mình ngã…

Nga Queen