Mũi Ông Đội: Nơi hội ngộ của những thương hiệu nghỉ dưỡng lớn

00:00 12/10/2020

Trong lúc giới siêu giàu không ngừng mong thỏa mãn nhu cầu nghỉ dưỡng khắt khe, thì các thương hiệu danh tiếng đã và đang kiến tạo nên kiệt tác mới, ở những vị trí không thể đẹp hơn. Gần đây, thị trường đang đồn đoán về cuộc hội ngộ của những tên tuổi lừng danh trong ngành du lịch, nghỉ dưỡng ở một “thiên đường” không thể đẹp hơn: nơi tận cùng Mũi Ông Đội - Nam Phú Quốc. “Cú bắt tay” này có thể sẽ kiến tạo nên một siêu phẩm nghỉ dưỡng xa xỉ mà giới siêu giàu đang kiếm tìm? “Xiêu lòng” trước những kiệt tác nghỉ dưỡng

Maldives gồm hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong 24 cụm đảo san hô vòng. Sắc xanh của biển chan hòa cùng cát trắng và sự màu nhiệm của những cụm san hô đa sắc khiến đảo quốc đẹp tựa chốn thiên đường. Có lẽ tạo hóa đã quá ưu ái khi ban tặng cho Maldives mọi sự tinh túy nhất. Trong số hơn 100 khu nghỉ dưỡng ở đảo quốc, thì xa xỉ nhất phải kể đến khu nghỉ dưỡng Soneva Jani gồm 24 biệt thự nổi và 1 biệt thự trên bãi biển cực sang chảnh. Nằm trên hòn đảo vô dân cư Medhufaru, Soneva Jani khiến người ta muốn dẹp bỏ ngay những bộn bề cuộc sống, cởi bỏ những bộ vest, cà vạt hay giày cao gót để “ẩn dật” như một Robinson giữa đảo hoang… Như ông Fathimath Shaazleen, Giám đốc resort Soneva Jani, chia sẻ: “Triết lý của thương hiệu Soneva là về cuộc sống chậm, về sự sang trọng, thông minh”. Đó chính là xu hướng của nghỉ dưỡng hiện đại, theo cách mà những người có tiền muốn hưởng thụ. Họ sẽ tìm nơi “thiên đường có thật” giữa hạ giới để "ẩn náu" và sống cho riêng mình. Tất nhiên, nơi họ chọn phải là những resort xa hoa, xứng tầm.

Nghỉ dưỡng sang chảnh tại những thiên đường vắng bóng người đã trở thành xu hướng của giới thượng lưu. Như ở Belize, khu nghỉ dưỡng 5 sao trên hòn đảo Cayo Espanto đã trở thành resort yêu thích của giới sao Hollywood. Những ngôi sao hạng A thế giới như diễn biên Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, người mẫu Penelope Cruz... đều thường xuyên lui tới thiên đường này. Nhìn từ bất cứ góc nào thì hòn đảo biệt lập giữa biển khơi Cayo Espanto đều mang vẻ đẹp cực kỳ quyến rũ. Còn khu nghỉ dưỡng độc nhất trên đảo là những biệt thự gỗ có hướng nhìn tuyệt đẹp tới biển Carribean, bao bọc bởi những hàng cọ, dừa xanh mát… Chính những cuộc hội ngộ giữa kiệt tác thiên nhiên với kiệt tác nghỉ dưỡng của con người như thế đã làm nên sự phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghiệp nghỉ dưỡng xa xỉ trên thế giới - nơi du khách sẵn sàng “chi bạo” để đổi lấy trải nghiệm riêng tư.

Ngoài sự thịnh hành của xu hướng nghỉ dưỡng biển đảo, giới siêu giàu ngày nay còn có nhiều chọn lựa khác nhau. Gần đây, trong giới thượng lưu đã đồn thổi về một thiên đường nghỉ dưỡng mới ở Việt Nam. Đó là Mũi Ông Đội, nằm ở tận cùng phía Nam đảo Ngọc Phú Quốc.

Thiên nhiên tuyệt mỹ ở Mũi Ông Đội

Không phải là hòn đảo biệt lập, nhưng rẻo đất hai mặt biển này lại khiến người ta mê mẩn bởi sự hòa quyện tuyệt mỹ giữa rừng hoang sơ, biển xanh trong vắt, cát trắng mịn màng, những ghềnh đá hùng vĩ, những triền đồi với tầm nhìn trải rộng thơ mộng … Và ở bất cứ nơi nào trên rẻo đất này, bạn cũng được hưởng đặc quyền độc tôn khi chỉ cần đứng tại một vị trí cũng có thể ngắm bình minh và hoàng hôn lãng mạn trên biển…

Cuộc hội ngộ của những thương hiệu

Giống như những thiên đường nghỉ dưỡng khác trên thế giới, Mũi Ông Đội là sự khéo léo sắp đặt kiệt tác của con người trong kiệt tác thiên nhiên. Chỉ khi sự kết hợp này hoàn hảo thì mới có thể tạo nên những tuyệt tác của ngành công nghiệp nghỉ dưỡng.

Mũi Ông Đội - Bầu trời kiệt tác

Khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort chỉ vừa khai trương đầu tháng 4/2018 đã nhanh chóng kín phòng, trong đó có rất nhiều khách ngoại hạng sang. Khu nghỉ dưỡng được kiến tạo bởi Sun Group - thương hiệu Việt duy nhất sở hữu những resort sang trọng, đẳng cấp bậc nhất Việt Nam và luôn xếp hạng xa xỉ top đầu thế giới như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, hay JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay…

Nhắc đến Sun Group là nhắc đến cả những “cái bắt tay” của tập đoàn này với những tên tuổi danh tiếng như “ông hoàng resort” Bill Bensley - top 5 kiến trúc sư thế giới. Trước khi nghĩ đến những siêu phẩm của Bill Bensley, thì ở Mũi Ông Đội đã xuất hiện thương hiệu đình đám - Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới AccorHotels - đơn vị vận hành Premier Village Phu Quoc Resort. Cần phải nhắc đến thương hiệu này bởi AccorHotels là một trong những biểu tượng cho sự hoàn hảo của dịch vụ nghỉ dưỡng, bằng kinh nghiệm quản lý gần 4.000 khách sạn tại 92 quốc gia với các thương hiệu nổi tiếng như Sofitel, Pullman, Novotel, Mgallery cùng hơn 20 khách sạn tại Việt Nam.

Bình minh tuyệt đẹp nhìn từ Mũi Ông Đội

Sun Group vốn đã “bắt tay” cùng AccorHotels để làm nên thành công của khu nghỉ dưỡng 5 sao, luôn kín khách suốt bốn mùa - Premier Village Danang Resort. Tiếp nối thành công trong việc xây dựng thương hiệu nghỉ dưỡng siêu sang Premier Village, hai tên tuổi lừng danh sẽ lại cùng đồng hành ở Mũi Ông Đội. Giới siêu giàu đã sớm dự đoán về những giải thưởng quốc tế lớn mà Premier Village Phu Quoc Resort sẽ ẵm về chỉ trong tương lai không xa. Premier Village Phu Quoc Resort đã “hớp hồn” thượng khách với những căn biệt thự trắng, nhưng “át chủ bài” chưa lộ diện của Sun Group lại nằm ở điểm tận cùng của Mũi Ông Đội - nơi giấc mơ về những villa thượng đẳng, biệt lập của giới siêu giàu đang dần trở thành hiện thực.

Kiệt tác nghỉ dưỡng mới ở Mũi Ông Đội sắp được ra mắt

Theo tiết lộ từ chủ đầu tư Sun Group, dự án biệt thự nghỉ dưỡng hoàn toàn mới này sẽ có “bàn tay ma thuật” của Bill Bensley. Người ta đồ rằng, “phù thủy” kiến trúc rất có thể sẽ lại “biến hóa” tạo nên những “cú bùng nổ” ngoạn mục cho ngành công nghiệp nghỉ dưỡng, bởi người như Bill sẽ khó có thể bỏ qua một chốn thiên thai hiếm có như dải đất thoải dài tận cùng An Thới này. Và như thế, “cú bắt tay” tiếp theo của những thương hiệu lớn sẽ đánh dấu mốc cho sự thăng hạng của ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam.

Mũi Ông Đội nằm ở tận cùng phía Nam đảo Ngọc (Phú Quốc). Rẻo đất hai mặt biển này khiến người ta mê mẩn bởi sự hòa quyện tuyệt mỹ giữa vẻ hoang sơ của rừng với những triền núi có tầm nhìn ngút mắt, vẻ đẹp của biển với màu nước xanh, trong vắt và những dải cát trắng mịn màng, những ghềnh đá hùng vĩ, thơ mộng …

PV